1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ồ?ạố?"ọáZọẵ?ố?? - C?Âu ?'ỏằ'i và c?Ăc Giai thoỏ?Ăi

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi vinhaihong, 06/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Cổ vũ Bác buisoi tý chứ muội ai lại làm Bác mất hứng thế !! Làm giai thoại khác chơi Bác buisoi ơi !! Kính Bác cốc bia cỏ gọi là. !!! Trời Lạnh quá !!
  2. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Phạm Thái và những câu đối tự thuật (part 1)
    Phạm Thái (1777-1813) tuy Ông mất sớm nhưng cũng để lại cho kho tàng văn nôm một số lượng đáng kể, trong số đó là những câu đối đầy hoài cảm và nhịp điệu.
    Là con trai của Thạch Trung Hầu - một trong những người có tham dự vào công cuộc khôi phục triều Lê nhưng gặp thất bại, Phạm Thái cũng nối chí cha nhưng cũng không thành. Chí nhớn không thành cộng thêm đường tình duyên lận đận ngang trái bất hạnh là những cái cớ để Phạm Thái đảo mê với hơi men và đây là những gì Ông tâm sự :
    - Một vài tuần chén trắng lấy làm vui, thuở trước có thờ chi thắnh rượu.
    - Ba mươi sáu tàn vàng thời cũng vậy, ngày sau không lẽ dáng thần cơm .

    Theo Câu đối trong văn hoá Nam của Nguyễn Hoàng Huy(còn tiếp)
    Không biết Rosred muội cũng 2 thứ bịnh trên đảo men ra sao nhẩy???
  3. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Phạm Thái và những câu đối tự thuật (part 1)
    Phạm Thái (1777-1813) tuy Ông mất sớm nhưng cũng để lại cho kho tàng văn nôm một số lượng đáng kể, trong số đó là những câu đối đầy hoài cảm và nhịp điệu.
    Là con trai của Thạch Trung Hầu - một trong những người có tham dự vào công cuộc khôi phục triều Lê nhưng gặp thất bại, Phạm Thái cũng nối chí cha nhưng cũng không thành. Chí nhớn không thành cộng thêm đường tình duyên lận đận ngang trái bất hạnh là những cái cớ để Phạm Thái đảo mê với hơi men và đây là những gì Ông tâm sự :
    - Một vài tuần chén trắng lấy làm vui, thuở trước có thờ chi thắnh rượu.
    - Ba mươi sáu tàn vàng thời cũng vậy, ngày sau không lẽ dáng thần cơm .

    Theo Câu đối trong văn hoá Nam của Nguyễn Hoàng Huy(còn tiếp)
    Không biết Rosred muội cũng 2 thứ bịnh trên đảo men ra sao nhẩy???
  4. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay Changfeng huynh làm đôi câu đối cho Alex, chưa được phép nhưng muội liều post lên vậy:
    Các box vừa qua, chưa thấy bà con tung tẩy Tết
    Bạch Liên nhác thấy, sao nghe lòng đã xốn xang xuân.
    Nhớ buổi offline lần trước nữa, thiếu Changfeng huynh và cả Tôn Nhị Nương. Changfeng huynh sang Hà Đông ăn cưới lại đưa dâu về tận Hải Dương, trên đường đi có gửi cho muội hai câu thất ngôn:
    Khả ái chi hồ Tôn nhị nương
    Sử ngã đa tình tâm bất vương
    Muội đành điền nốt thêm hai câu cuối:
    Đông hành Tây tiến, tâm hoàn vọng
    Triêu triêu mộ mộ tại Vô Thường.
  5. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay Changfeng huynh làm đôi câu đối cho Alex, chưa được phép nhưng muội liều post lên vậy:
    Các box vừa qua, chưa thấy bà con tung tẩy Tết
    Bạch Liên nhác thấy, sao nghe lòng đã xốn xang xuân.
    Nhớ buổi offline lần trước nữa, thiếu Changfeng huynh và cả Tôn Nhị Nương. Changfeng huynh sang Hà Đông ăn cưới lại đưa dâu về tận Hải Dương, trên đường đi có gửi cho muội hai câu thất ngôn:
    Khả ái chi hồ Tôn nhị nương
    Sử ngã đa tình tâm bất vương
    Muội đành điền nốt thêm hai câu cuối:
    Đông hành Tây tiến, tâm hoàn vọng
    Triêu triêu mộ mộ tại Vô Thường.
  6. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Lãnh thượng phong xuy, phất diện vấn thuỳ năng vi hữu
    Trì trung liên ẩn, đãi nhân tri ngộ vị khai hoa
    Kính....
    Được alex_fsvn sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 30/12/2004
  7. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Lãnh thượng phong xuy, phất diện vấn thuỳ năng vi hữu
    Trì trung liên ẩn, đãi nhân tri ngộ vị khai hoa
    Kính....
    Được alex_fsvn sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 30/12/2004
  8. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Phạm Thái và những câu đối tự thuật (part 2)

    . . . .
    Mải mê với công việc cần vương và công việc này cần phải có thật nhiều tiền để phục vụ cuộc sống nay đây mai đó của mình, Phạm Thái đã phải bán đất hương hoả của Ông cha vào những ngày đầu xuân. Ông thở than chán nản và biện bạch cho hành động của mình :

    - Trời năm Tú thế nào, năm nay thế ấy, có tai có mắt, nghe thấy cũng chẳng xa, mười haitháng mới đổi một đương niên, năm tuy mới nhưng trời vốn cũ.
    - Đất hợi sửu ở đâu, hợi này ở đó, không chân không cánh, bay đi đâu mà ngại, muôn nghìn năm biết bao nhiêu mại chủ? ai rằng mất nhưng đất vẫn còn (1)

    (Theo Câu đối trong văn hoá Việt Nam của Nguyễn Hoàng Huy)
    Không biết năm nay có ai phải bán đất như Phạm tiên sinh không nhỉ? Mà hậu duệ hình như là Phạm đệ lâu nay sợ Rosered muội không ló mặt chăng??
    Note : (1) lấy từ ý ở câu "Nhất khoảnh điền thiên nhiên nhân tác chủ ">>> biện bạch ghê không
  9. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Phạm Thái và những câu đối tự thuật (part 2)

    . . . .
    Mải mê với công việc cần vương và công việc này cần phải có thật nhiều tiền để phục vụ cuộc sống nay đây mai đó của mình, Phạm Thái đã phải bán đất hương hoả của Ông cha vào những ngày đầu xuân. Ông thở than chán nản và biện bạch cho hành động của mình :

    - Trời năm Tú thế nào, năm nay thế ấy, có tai có mắt, nghe thấy cũng chẳng xa, mười haitháng mới đổi một đương niên, năm tuy mới nhưng trời vốn cũ.
    - Đất hợi sửu ở đâu, hợi này ở đó, không chân không cánh, bay đi đâu mà ngại, muôn nghìn năm biết bao nhiêu mại chủ? ai rằng mất nhưng đất vẫn còn (1)

    (Theo Câu đối trong văn hoá Việt Nam của Nguyễn Hoàng Huy)
    Không biết năm nay có ai phải bán đất như Phạm tiên sinh không nhỉ? Mà hậu duệ hình như là Phạm đệ lâu nay sợ Rosered muội không ló mặt chăng??
    Note : (1) lấy từ ý ở câu "Nhất khoảnh điền thiên nhiên nhân tác chủ ">>> biện bạch ghê không
  10. changfeng

    changfeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    ========
    Alếc chi văn ngôn giản nhi ý thậm nùng, độc chi nhi tâm thích thích!
    -----
    Bạch Liên nhác thấy, sao nghe lòng dạ xốn xang xuân.

Chia sẻ trang này