1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ồ?ạố?"ọáZọẵ?ố?? - C?Âu ?'ỏằ'i và c?Ăc Giai thoỏ?Ăi

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi vinhaihong, 06/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Phạm Thái và những câu đối tự thuật (part 3)
    Theo quốc sử : "Ngày 24 tháng 11 năm 1802, rước ma cố quân, thái hậu Hoàng phi và Hoàng tử về táng ở lăng bàn thạch Thanh Hoá". Nhà Lê kể như từ đây hoàn toàn chấm dứt, Phạm Thái không còn điểm tựa và niềm tin , nhân dân thì chỉ mong mỏi được thời thịnh trị để yên nghiệp làm ăn. Phạm Thái cũng không buông thả theo cái vui tầm thường của dân chúng, nhưng khi nghĩ lại mình thì tự trách :
    - Xuân mới gọi là xuân, xuân thiều quang thục úc, xuân xướng mậu huyên hoà, ai chẳng mong xuân mãi để vui đời, kia xem nơi kia đinh, nơi nọ đáo, nơi ấy điểm đua cờ người, kéo hội bắt chạch, gieo đu, xuân năm ngoái vui lắm, năm nay lại vui ghê, muốn xuân mãi để nhẩn nhơ ngày tháng bụt.
    - Tuổi cũng thì là tuổi, tuổi phú quí vinh hoa, tuổi công danh sự nghiệp, ai chẳng muốn tuổi dài cho sướng kiếp, nhưng mà ngày nay cờ, ngày mai bạc, ngày kia chè rượu, quay đất, bài phú, tổ tôm, sóc đĩa, tuổi ngày trước còn vừa dại vừa, ngày nay còn dại mãi, nhiều tuổi chi cho tổn ải nước cơm giời.
    (Theo Câu đối trong văn hoá Việt Nam của Nguyễn Hoàng Huy.)
    Phạm đệ thấy thế nào? Gương sáng của Phạm Thái đây . . .
    Alex : just relax. Hư hư thật thật, thật thật hư hư hà khổ tân tư??
  2. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Những Topic học thuật hay thế này thì ít Anh sờ tới. Mỗ thì ngày nào cũng cặm cụi. Dek có hứng để post nữa !!
    Quyện điểu quy lâm tầm túc thụ
    Cô vân mạn mạn độ thiên không . . .
    Hic hic Bác Hồ ơi !!! hic hic
    Được aqcharles sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 27/02/2005
  3. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Những Topic học thuật hay thế này thì ít Anh sờ tới. Mỗ thì ngày nào cũng cặm cụi. Dek có hứng để post nữa !!
    Quyện điểu quy lâm tầm túc thụ
    Cô vân mạn mạn độ thiên không . . .
    Hic hic Bác Hồ ơi !!! hic hic
    Được aqcharles sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 27/02/2005
  4. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Quyện điểu quy lâm tầm túc thụ
  5. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Quyện điểu quy lâm tầm túc thụ
  6. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Phạm Thái và câu đối tự thuật (Part ??)
    Năm Bính Dần (1806), Phạm Thái làm một cặp đối xuân, đây coi như là lời trăn trối nghẹn ngào của người thất chí.
    - Người ta năm Bính Dần, đầu tháng mười hai tiết tân xuân, giời ấy mũi hẳn to bằng súng, như xuân thế một năm hầu dẽ mấy, lạc thú kia nên náo nức mấy ai ơi! Sợ con già sòng sọc kíp theo chân, đua thanh sắc để nhắn nhe nơi thành thị, hơn hớn lấy tính tình vui với cảnh sống chơi dai cho khỏng khảnh dáng trần gian.
    - Mình ta tuổi Đinh Dậu, năm nay bao mươi chừng nhi lập, nghĩ mình đầu đã lớn tày đình, ví thân này nửa kiếp đã hầu qua, phù sinh ấy khéo buồn tênh thay mình nhỉ! Giận cái long đong làm đỡ phận, không thanh danh cho lừng lẫy áng bang gia, khư khư ôm vinh nhục những căm trời, chết chôn kỹ kẻo vẫn vơ hồn hoạn thế.

    Phạm Thái sau đó mất vào năm 1813.
    (Theo câu đối trong văn hoá Việt Nam của Nguyễn Hoàng Huy )
    Năm ni sang năm Ất Dậu đây, Bác nào có thất chí thì làm cho câu đối Anh Em nghe chơi coi nào

    Được aqcharles sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 14/01/2005
  7. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Phạm Thái và câu đối tự thuật (Part ??)
    Năm Bính Dần (1806), Phạm Thái làm một cặp đối xuân, đây coi như là lời trăn trối nghẹn ngào của người thất chí.
    - Người ta năm Bính Dần, đầu tháng mười hai tiết tân xuân, giời ấy mũi hẳn to bằng súng, như xuân thế một năm hầu dẽ mấy, lạc thú kia nên náo nức mấy ai ơi! Sợ con già sòng sọc kíp theo chân, đua thanh sắc để nhắn nhe nơi thành thị, hơn hớn lấy tính tình vui với cảnh sống chơi dai cho khỏng khảnh dáng trần gian.
    - Mình ta tuổi Đinh Dậu, năm nay bao mươi chừng nhi lập, nghĩ mình đầu đã lớn tày đình, ví thân này nửa kiếp đã hầu qua, phù sinh ấy khéo buồn tênh thay mình nhỉ! Giận cái long đong làm đỡ phận, không thanh danh cho lừng lẫy áng bang gia, khư khư ôm vinh nhục những căm trời, chết chôn kỹ kẻo vẫn vơ hồn hoạn thế.

    Phạm Thái sau đó mất vào năm 1813.
    (Theo câu đối trong văn hoá Việt Nam của Nguyễn Hoàng Huy )
    Năm ni sang năm Ất Dậu đây, Bác nào có thất chí thì làm cho câu đối Anh Em nghe chơi coi nào

    Được aqcharles sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 14/01/2005
  8. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Tôi bập bõm làm câu đối Nôm, tuy cảm thấy chưa chỉnh nhưng cảm thấy đạt tâm trạng nhất nên cứ mạo muội post tạm lên vậy:
    Cũng Nam tiến, cũng Bắc hành, hai mươi lăm năm ấy, ngẫm ra còn sống phí.
    Nào Tây kim, nào Đông cổ, ba cái trăng tròn rồi, cười mãi với trăng suông.[/size=3]
  9. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Tôi bập bõm làm câu đối Nôm, tuy cảm thấy chưa chỉnh nhưng cảm thấy đạt tâm trạng nhất nên cứ mạo muội post tạm lên vậy:
    Cũng Nam tiến, cũng Bắc hành, hai mươi lăm năm ấy, ngẫm ra còn sống phí.
    Nào Tây kim, nào Đông cổ, ba cái trăng tròn rồi, cười mãi với trăng suông.[/size=3]
  10. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Vế ra đối đỉnh đấy chứ !! Tiếc là vế đối lại hơi gượng."Ba cái trăng tròn rồi??" Lâu lắm mới có một câu tự sáng tác thế này. Anh Em bình cái cho vui cửa vui nhà nhẩy !!

Chia sẻ trang này