1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ồ?ạố?"ọáZọẵ?ố?? - C?Âu ?'ỏằ'i và c?Ăc Giai thoỏ?Ăi

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi vinhaihong, 06/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Ha ha Vào TTVN lại thấy ngay Chú Long làm cái câu đối này. Ha ha ha. Tết về khí phải vẽ nó ra giấy để chơi ấy nhỉ? ha ha ha
  2. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    To : Changfeng, VAH,R : Cuốn của Lãng nhân phê quá !! Làm chủ đề mới hay post vào đây hả Anh Em?
    Hết tết rồi, Chư Bác nào có cái giai thoại nào hay hay post lên chơi đi nào !!
  3. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    To : Changfeng, VAH,R : Cuốn của Lãng nhân phê quá !! Làm chủ đề mới hay post vào đây hả Anh Em?
    Hết tết rồi, Chư Bác nào có cái giai thoại nào hay hay post lên chơi đi nào !!
  4. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Lang Thang trên TTVN, kiếm được câu chuyện vui vui, post lại chơi để các Bác cùng đọc lại. Khất lỗi Bác TLV.
    Hồ Xuân Hương ?" Chiêu Hổ
    Nhưng người đời luôn thích thú và thường nhắc nhiều đến chuyện tình giữa Hồ Xuân hương và Chiêu Hổ. Họ là đôi bạn nam nữ, mến yêu nhau từ thuở bé. Cả hai đều giỏi thơ văn, đều lãng mạn. Họ hay viếng thăm nhau, cùng họa thơ.
    Mối quan hệ của họ, cũng như những lần cùng nhau ngâm vịnh thơ mang nhiều tính giai thoại. Do cùng giỏi thơ, lại cùng có tính trào phúng nên trong lúc họa thơ họ hay đùa rỡn nhau, trêu trọc nhau.
    Phải chăng vì lẽ đó nên chuyện tình của họ ? không đi đến đâu ?. Tuy nhiên trong chuyện xướng họa thơ họ vẫn là đôi bạn tâm đắc.
    HXH vay Chiêu Hổ 5 quan tiền. Nhưng Chiêu Hổ mang đến cho HXH 3 quan tiền loại Quý (tương đương 5 quan tiền loại Gián), nhưng HXH đãng trí, không tính ra nên trách :
    Sao nói rằng 5 lại có 3
    Trách người quân tử hẹn sai ra
    Bao giờ thong thả lên chơi nguyệt
    Nhớ lấy cho xin chiếc lá đa.

    Ý HXH nói Chiêu Hổ nói dối như ?ocuội?. Lời trách vừa lẳng lơ, vừa chơi chữ. Chiêu Hổ liền đáp lại :
    Rằng Gián thì 5, Quý có 3
    Bởi người thục nữ tính không ra
    Ừ, rồi thong thả lên chơi nguyệt
    Cho cả cành đa lẫn ? củ đa.

    Câu trả lời của Chiêu Hổ đầy chất phong tình, quê kiểng ?
    Lại có lần, sóng tình dường như đã xiêu xiêu, Chiêu Hổ sàm sỡ ?omột chút?. Hồ Xuân Hương ?ocảnh cáo? :

    Anh Đồ tỉnh, anh đồ say
    Cớ sao ghẹo nguyệt giữa ban ngày
    Này?này?chị bảo cho mà biết
    Chốn ấy ?ohang hùm?, chớ mó tay.

    Chiêu Hổ chữa ngượng :
    ?Hang hùm ví chẳng không ai mó
    Sao có?hùm con? bỗng chốc tay.

    Có lần Hồ Xuân Hương than vãn :
    Những bấy lâu nay luống nhắn nhe
    Nhắn nhe toan những sự gùn ghè
    Gùn ghè, những vẫn còn chưa dám
    Chưa dám cho nên, phải dụt dè

    Chiêu Hổ đùa :
    Này hỡi cô em ? tớ bảo nghe
    Bảo nghe không được gậy tớ ghè
    Ta ghè chẳng được, ta ghè mãi
    Ghè mãi rồi ra, cũng phải rè.

    Những kiểu đối đáp như vậy còn nhiều lắm. Mọi người có thể đọc trong các tuyển tập thơ củ Hồ Xuân Hương.
  5. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Lang Thang trên TTVN, kiếm được câu chuyện vui vui, post lại chơi để các Bác cùng đọc lại. Khất lỗi Bác TLV.
    Hồ Xuân Hương ?" Chiêu Hổ
    Nhưng người đời luôn thích thú và thường nhắc nhiều đến chuyện tình giữa Hồ Xuân hương và Chiêu Hổ. Họ là đôi bạn nam nữ, mến yêu nhau từ thuở bé. Cả hai đều giỏi thơ văn, đều lãng mạn. Họ hay viếng thăm nhau, cùng họa thơ.
    Mối quan hệ của họ, cũng như những lần cùng nhau ngâm vịnh thơ mang nhiều tính giai thoại. Do cùng giỏi thơ, lại cùng có tính trào phúng nên trong lúc họa thơ họ hay đùa rỡn nhau, trêu trọc nhau.
    Phải chăng vì lẽ đó nên chuyện tình của họ ? không đi đến đâu ?. Tuy nhiên trong chuyện xướng họa thơ họ vẫn là đôi bạn tâm đắc.
    HXH vay Chiêu Hổ 5 quan tiền. Nhưng Chiêu Hổ mang đến cho HXH 3 quan tiền loại Quý (tương đương 5 quan tiền loại Gián), nhưng HXH đãng trí, không tính ra nên trách :
    Sao nói rằng 5 lại có 3
    Trách người quân tử hẹn sai ra
    Bao giờ thong thả lên chơi nguyệt
    Nhớ lấy cho xin chiếc lá đa.

    Ý HXH nói Chiêu Hổ nói dối như ?ocuội?. Lời trách vừa lẳng lơ, vừa chơi chữ. Chiêu Hổ liền đáp lại :
    Rằng Gián thì 5, Quý có 3
    Bởi người thục nữ tính không ra
    Ừ, rồi thong thả lên chơi nguyệt
    Cho cả cành đa lẫn ? củ đa.

    Câu trả lời của Chiêu Hổ đầy chất phong tình, quê kiểng ?
    Lại có lần, sóng tình dường như đã xiêu xiêu, Chiêu Hổ sàm sỡ ?omột chút?. Hồ Xuân Hương ?ocảnh cáo? :

    Anh Đồ tỉnh, anh đồ say
    Cớ sao ghẹo nguyệt giữa ban ngày
    Này?này?chị bảo cho mà biết
    Chốn ấy ?ohang hùm?, chớ mó tay.

    Chiêu Hổ chữa ngượng :
    ?Hang hùm ví chẳng không ai mó
    Sao có?hùm con? bỗng chốc tay.

    Có lần Hồ Xuân Hương than vãn :
    Những bấy lâu nay luống nhắn nhe
    Nhắn nhe toan những sự gùn ghè
    Gùn ghè, những vẫn còn chưa dám
    Chưa dám cho nên, phải dụt dè

    Chiêu Hổ đùa :
    Này hỡi cô em ? tớ bảo nghe
    Bảo nghe không được gậy tớ ghè
    Ta ghè chẳng được, ta ghè mãi
    Ghè mãi rồi ra, cũng phải rè.

    Những kiểu đối đáp như vậy còn nhiều lắm. Mọi người có thể đọc trong các tuyển tập thơ củ Hồ Xuân Hương.
  6. fc12389

    fc12389 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    FC cũng xin góp một giai thoại về cụ Mạc Đĩnh Chi.
    Chuyện kể rằng khi Mạc Đĩnh Chi đi sứ Trung Quốc, trièu đình Trung Quốc ra vế đối:
    an, nữ khứ, thỉ nhập vi gia
    Mạc Đĩnh Chi không cần suy nghĩ đối luôn:
    Tù, nhân xuất, vương lai thành quốc
    Vế ra lấy chữ an bỏ chữ nữ ( là con gái) lấy chữ thỉ ( là con heo) thành chữ gia ( nghĩa là nhà). Bỏ một người con gái ra lấy một con heo thay vào mà gây nên mọtt cái nhà. Con heo đứng làm chủ! Cái nhà sao mà cao quí thế! Ý người Trung Quốc muốn khinh bỉ sứ thần Nam quốc đã rõ mười mươi!
    Nhưng dù vậy, sứ thần nước Nam đâu có chịu thua. Câu của sứ thần nước Nam đối lại giải nghĩa là: Chữ tù mà bỏ chữ nhân ra thay chữ vương vào thì thành chữ quốc (nghĩa là nước). Bỏ một thằng tù tội ra, đem thay vào một ông vua mà dựng lên nước. Vua cướp nước của một tên tù? Cái thế nước mới hay!
    Biết là bị sứ Nam chửi lại mà chửi lại còn đau hơn nhưng vua quan " Thượng quốc" đành ngậm bồ hòn làm bùi!
    Được fc12389 sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 02/03/2005
    Được fc12389 sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 02/03/2005
  7. fc12389

    fc12389 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    FC cũng xin góp một giai thoại về cụ Mạc Đĩnh Chi.
    Chuyện kể rằng khi Mạc Đĩnh Chi đi sứ Trung Quốc, trièu đình Trung Quốc ra vế đối:
    an, nữ khứ, thỉ nhập vi gia
    Mạc Đĩnh Chi không cần suy nghĩ đối luôn:
    Tù, nhân xuất, vương lai thành quốc
    Vế ra lấy chữ an bỏ chữ nữ ( là con gái) lấy chữ thỉ ( là con heo) thành chữ gia ( nghĩa là nhà). Bỏ một người con gái ra lấy một con heo thay vào mà gây nên mọtt cái nhà. Con heo đứng làm chủ! Cái nhà sao mà cao quí thế! Ý người Trung Quốc muốn khinh bỉ sứ thần Nam quốc đã rõ mười mươi!
    Nhưng dù vậy, sứ thần nước Nam đâu có chịu thua. Câu của sứ thần nước Nam đối lại giải nghĩa là: Chữ tù mà bỏ chữ nhân ra thay chữ vương vào thì thành chữ quốc (nghĩa là nước). Bỏ một thằng tù tội ra, đem thay vào một ông vua mà dựng lên nước. Vua cướp nước của một tên tù? Cái thế nước mới hay!
    Biết là bị sứ Nam chửi lại mà chửi lại còn đau hơn nhưng vua quan " Thượng quốc" đành ngậm bồ hòn làm bùi!
    Được fc12389 sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 02/03/2005
    Được fc12389 sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 02/03/2005
  8. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Không biết chữ Quốc được giản thể từ bao giờ Anh Em nhỉ? Nó được chuyển theo phương pháp thảo thư thì phải? Ông Lưỡng Quốc Trạng Nguyên nhà mình quá giỏi vụ này. Mà hình như ***** nhà ta cũng nói câu này thì phải???
  9. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Không biết chữ Quốc được giản thể từ bao giờ Anh Em nhỉ? Nó được chuyển theo phương pháp thảo thư thì phải? Ông Lưỡng Quốc Trạng Nguyên nhà mình quá giỏi vụ này. Mà hình như ***** nhà ta cũng nói câu này thì phải???
  10. fc12389

    fc12389 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chữ " quốc " được giản thể từ bao giờ thì FC không rõ lắm và cũng không biét có phải Bác Hồ đã từng nói câu này hay không! Nhưng nếu Bác có nói thì cũng không lấy gì làm lạ!
    Nhân đây FC xin đăng đôi câu đối mà Fc đọc được từ truyện trạng Quỳnh. Chuyện kể khi Trang Quỳnh được triều đình cho giả làm ông lái đò đón sứ Thanh, khi qua sông sứ Thanh trót "trung tiện" nhưng lại nói quá lên rằng:
    Sấm động Nam bang
    Trạng không suy nghĩ lập tức vạch quần " tiểu tiện" qua đầu sứ Thanh và nói:
    Mưa tràn Bắc quốc
    Sứ Thanh cự lại thì Trạng bảo có sấm thì tất có mưa,, cac vị coi chừng mưa đắm thuyền đó! Sứ Thanh đành chịu!
    Một câu đối rất chỉnh mà lại thể hiện được tinh thần dân tọcc cao độ! Thật đúng là bậc trí nhân!

Chia sẻ trang này