1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ồ?ạố?"ọáZọẵ?ố?? - C?Âu ?'ỏằ'i và c?Ăc Giai thoỏ?Ăi

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi vinhaihong, 06/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Tiếp theo chùm giai thoại dân gian về Mạc Đĩnh Chi, nghe nói lúc quan Trạng đang đi sứ ở Tàu, một bà hậu phi từ trần. Thể theo phép ngoại giao, sứ thần An Nam cũng đến viếng và được phân công đọc văn tế. Nhưng tới lúc giở ra trên tờ giấy chỉ vỏn vẹn 4 chữ Nhất (một). Bọn Tàu thâm thật, chỗ này trang nghiêm, biết làm thế nào bây giờ. Quan Trạng họ Mạc điềm nhiên cầm tờ giấy tiến lên đọc:

    Thiên thượng nhất đoá vân
    Địa hạ nhất điểm tuyết
    Cung trung nhất chi mai
    Quảng Hàn nhất phiến nguyệt
    Y! Vân tán, tuyết tiêu, hoa tàn, nguyệt khuyết
    Chúng đành chịu là người bặt thiệp.
  2. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Chọn Thầy nào?

    Có hai thầy khoá cùng đến hỏi con gái nhà làm hương về làm vợ. Ông nhạc phụ xem xét cả đôi bề đều thấy khó không biết chọn thầy nào. Sau cùng ông ra một câu đối nếu ai đối chỉnh hơn thì sẽ nhận làm rể. Câu đối của được đưa ra là :
    Hương ngũ vị năm mùi thơm chửa
    Câu đối nghe đơn giản mà khó vô cùng lại đúng với nghề làm hương . Hương cũng có nghĩa là thơm, ngũ vị là năm mùi, chửa(chưa) cũng là vị mà vị cũng là mùi.Quả là hóc búa. Ông Nhạc nghĩ chắc mẩm sẽ làm khó được cả hai thầy khoá chẳng dè chưa đầy một lúc một thầy đã đứng lên nhanh nhẹn.
    - Câu ấy có gì là khó tôi xin đối là :
    Đèn tam tinh ba ngọn sáng sao !
    Thật là tài tình : tam tinh là ba ngọn, tinh cũng là sao . Ông cụ còn đương nhẩm nhẩm gật gù thì thầy khoá kia cũng đối ngay :
    Hồ bán nguyệt nửa tháng trông trăng !
    Ông nhạc nghe xong thì nhíu mày suy nghĩ. bán nguyệt là nửa tháng mà nguyệt cũng là trăng . . . Biết gả cho ai bây giờ.
    (Theo Giai Thoại Ông Đồ của Vũ Ngọc Khánh)
    Câu chuyện được phịa theo Vũ Ngọc Khánh chư Bác xem gả cho thầy khoá nào nhỉ?
    Cố Lên !!
    Được aqcharles sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 07/03/2005
  3. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Chọn Thầy nào?

    Có hai thầy khoá cùng đến hỏi con gái nhà làm hương về làm vợ. Ông nhạc phụ xem xét cả đôi bề đều thấy khó không biết chọn thầy nào. Sau cùng ông ra một câu đối nếu ai đối chỉnh hơn thì sẽ nhận làm rể. Câu đối của được đưa ra là :
    Hương ngũ vị năm mùi thơm chửa
    Câu đối nghe đơn giản mà khó vô cùng lại đúng với nghề làm hương . Hương cũng có nghĩa là thơm, ngũ vị là năm mùi, chửa(chưa) cũng là vị mà vị cũng là mùi.Quả là hóc búa. Ông Nhạc nghĩ chắc mẩm sẽ làm khó được cả hai thầy khoá chẳng dè chưa đầy một lúc một thầy đã đứng lên nhanh nhẹn.
    - Câu ấy có gì là khó tôi xin đối là :
    Đèn tam tinh ba ngọn sáng sao !
    Thật là tài tình : tam tinh là ba ngọn, tinh cũng là sao . Ông cụ còn đương nhẩm nhẩm gật gù thì thầy khoá kia cũng đối ngay :
    Hồ bán nguyệt nửa tháng trông trăng !
    Ông nhạc nghe xong thì nhíu mày suy nghĩ. bán nguyệt là nửa tháng mà nguyệt cũng là trăng . . . Biết gả cho ai bây giờ.
    (Theo Giai Thoại Ông Đồ của Vũ Ngọc Khánh)
    Câu chuyện được phịa theo Vũ Ngọc Khánh chư Bác xem gả cho thầy khoá nào nhỉ?
    Cố Lên !!
    Được aqcharles sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 07/03/2005
  4. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Theo tiểu muội, câu thứ hai có vẻ lả lơi hơn nhưng xét về đối thì chưa chỉnh, có lẽ ông cụ sẽ chọn anh chàng thứ nhất.
  5. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Theo tiểu muội, câu thứ hai có vẻ lả lơi hơn nhưng xét về đối thì chưa chỉnh, có lẽ ông cụ sẽ chọn anh chàng thứ nhất.
  6. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Mai ngủ bù đêm nay thức, post thêm 1 bài nữa cho ngày mai vậy. Ấy là về giai thoại Ông Đồ của GS Khánh. Cụ kể rằng có ông quan nọ không được hay chữ lắm nghe đâu dùng tiền bạc mua được cái chức đó thì phải. Nhân quan nhớn làm tiệc mừng thọ cho thân mẫu có Anh đồ kia đem viết bốn chữ đại tự khắc lên gỗ để tặng. Khốn nỗi khi tặng người ta lại đem lại bốn tấm riêng lẻ mỗi tấm khắc một chữ chứ không khắc liền lên một tấm. Quan nhớn chữ hay đâu chẳng thấy cho ghép bốn chữ ấy thành cái đại từ rằng : Mẫu Phối Mạnh Đức. Gớm hôm tiệc mừng người ra kẻ vào ai cũng bấm bụng cười vị quan nhớn kia. Vì ai cũng hiểu được rằng quan hay chữ quá lại tự nhận Bác Tào Tháo làm cha mà. Hờ hờ
    Kính các chư quân có hay ý của Anh đồ nọ định tặng quan nhớn bức hoành phi gì chăng? Ai lại bảo mẹ mình ngủ với A Man bao giờ hờ hờ . Dốt chữ nó ra vậy đấy !!
  7. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Mai ngủ bù đêm nay thức, post thêm 1 bài nữa cho ngày mai vậy. Ấy là về giai thoại Ông Đồ của GS Khánh. Cụ kể rằng có ông quan nọ không được hay chữ lắm nghe đâu dùng tiền bạc mua được cái chức đó thì phải. Nhân quan nhớn làm tiệc mừng thọ cho thân mẫu có Anh đồ kia đem viết bốn chữ đại tự khắc lên gỗ để tặng. Khốn nỗi khi tặng người ta lại đem lại bốn tấm riêng lẻ mỗi tấm khắc một chữ chứ không khắc liền lên một tấm. Quan nhớn chữ hay đâu chẳng thấy cho ghép bốn chữ ấy thành cái đại từ rằng : Mẫu Phối Mạnh Đức. Gớm hôm tiệc mừng người ra kẻ vào ai cũng bấm bụng cười vị quan nhớn kia. Vì ai cũng hiểu được rằng quan hay chữ quá lại tự nhận Bác Tào Tháo làm cha mà. Hờ hờ
    Kính các chư quân có hay ý của Anh đồ nọ định tặng quan nhớn bức hoành phi gì chăng? Ai lại bảo mẹ mình ngủ với A Man bao giờ hờ hờ . Dốt chữ nó ra vậy đấy !!
  8. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa có bà Mạnh mẫu (mẹ của Mạnh tử) ba lần dời nhà để dạy con. Cụ đồ này lấy tích đó để khen bà mẹ viên quan nọ. "Đức phối Mạnh mẫu" (cái đức sánh được với Mạnh mẫu) Thế nào lại chắp thành "Mẫu phối Mạnh đức''" mới chết.
  9. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa có bà Mạnh mẫu (mẹ của Mạnh tử) ba lần dời nhà để dạy con. Cụ đồ này lấy tích đó để khen bà mẹ viên quan nọ. "Đức phối Mạnh mẫu" (cái đức sánh được với Mạnh mẫu) Thế nào lại chắp thành "Mẫu phối Mạnh đức''" mới chết.
  10. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Trạng Nguyên trẻ tuổi nhất - Nguyễn Hiền

    Ông là niềm tự hào của người dân quê tôi . Lịch sử nước ta ghi lại rằng vào năm Thiên ứng Chính Bình thứ 15 (1246)Nguyễn Hiền thi đỗ giải nguyên năm sau thi hội (1247) đỗ Trạng nguyên. Lúc bấy giờ Ông mới có 13 tuổi.
    Trạng là người thôn Dương A xã Nam Thắng Nam Trực Nam Định (phủ Thiên Trường lộ Sơn Nam). Về con người ông có quá nhiều giai thoại nay xin kể lại đôi chuyện.
    Ấy là chuyện lúc quan cáo thị gọi tên các sỹ tử vào thi hội khi sướng đến tên ông thì sướng sai(gọi trại đi). Ông nhất quyết không chịu vào chỉ đến khi người xướng ngôn xin phép quan chánh chủ khảo gọi đúng tên ông mới lếch thếch bước vào. Thấy chuyện này đến khi thi quan chủ khảo thử tài bèn ra một câu đối :
    Lạn Tương Nhu, Tư mã Tương Như, danh tương như, thực bất tương như !
    Nghĩa là : Lan tương Như (người thời chiến quốc), Tư Mã Tương Như ( người thời Hán Vũ Đế) cũng có tên giống nhau nhưng thực ra đâu có giống nhau.
    Câu đối của quan chủ khảo muốn nhắc việc quan chánh chủ khảo tên Hiền, cậu cũng tên Hiền song làm sao mà cậu giống ta được. Thí sinh thấy thế đối ngay :
    Nguỵ Vô Kỵ, Trưởng Tôn Vô Kỵ, bỉ vô kỵ, ngã diệc vô kỵ
    Nguỵ Vô Kỵ ( tín lăng quân nước Nguỵ) trưởng tôn Vô Kỵ (người đời Đường) họ không sợ ta cũng không sợ .
    Câu trả lời của Nguyễn Hiền cũng khá đanh thép rằng tôi cũng chẳng sợ gì ông đâu cả !
    (Còn tiếp )

Chia sẻ trang này