1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ~ẳõT?õT,õ?. ..Thi lỏ?Ăi, trặ?ỏằÊt lô, ngặ?ỏằ?i y?êu bỏằ?, u gỏằưi tiỏằ?n chỏ?ưm, ?'?Âm xe... õTƠ&#

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi NCD, 16/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GA_RU

    GA_RU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    1
    Muỗi đốt.Ko ngủ đc.Dậy than thở vài câu với cả nhà xem có ai chung số phận muỗi đốt như mình ko.Muỗi bay cả đàn.Bắt đc sơ sơ nữa trăm con roài....
  2. GA_RU

    GA_RU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    1
    Chị kiku uống cà fê thì uống hộ em với.Nhà thừa cà fê nhưng lúc nào cũng thiếu nước.Ko lúc nào sờ vào bình nước mà còn cả..Của hiếm
  3. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Dậy rồi thì mắc màn vào. Lười còn kêu
  4. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Oạch...chị cũng vừa đun nước đây này...mất phút chứ mấy
  5. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa ngán thế
  6. GA_RU

    GA_RU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    1
    Lười nó thành mãn tính rồi chị ạ.Thế em mới nói nước trong fòng em nó là của hiếm.Em vừa đun đc ấm nước 10'' sau nuớc chưa kịp nguội 3 thằng còn lại đã cười khà khà với nhau.Nhìn lại thấy ấm nưóc hết,.Buồn chả muốn đun ấm khác.
    Màn thì làm gì có cơ chứ.T__T.Hồi ở nhà thì toàn bật quạt đắp chăn+ đắp cái màn lên mặt.Thế là đến bố muỗi cũng chẳng đốt đc mình đừng nói gì đến muỗi.Nhưng mà fòng hok có màn nên hôm nay đc đập muỗi sướng tay.Mặc dù nó mang trong người dòng máu của mình cũng phải giết
  7. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    ak giống chị thế. Bật quạt, đắp chăn, chụp màn nhưng hix cuối cùng cũng phải bò dậy mắc vì ko chịu nổi
    Bây giờ đang bị chúng nó bu. Cú thế. Chả nhẽ mắc màn ở bàn học ? Cái số thi lại nó vậy đấy e ạ
  8. GA_RU

    GA_RU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    1
    .Có gì mà ko chịu nổi hả chị.Chụp mỗi cái màn lên mẹt thôi ngủ tốt.Tại vì từ hồi mang đồ đạc lên đây vẫn ko mang màn lên nên mới như vậy.Mà đến cái tầm 4h30 sáng bọn muỗi nó cũng đi ngủ hết rồi.^_^.May quá.Kì này học chiều nên sáng còn đc ngủ.Ko thì đến lớp lại ngủ gật --->chúng nó lại kêu.Thằng này đã ko học thì cũng đừng có ngủ.Mày mà ngủ làm anh em lại ngủ theo .Nhưng mờ học sáng hay học chiều có khác gì nhau đâu cơ chứ.Thầy cô giảng bài ko hiểu--> ngủ.Đang ngủ tỉnh dậy nhìn 1 vòng quanh lớp ko thấy có em nào để trêu( lớp toàn con trai với nhau thì trêu ai.Chả lẽ trêu cô giáo.Toàn cô U50 trêu để mà bị mất tư cách thời gian à).Thế là lại gục đầu xuống bàn ngủ tiếp.Vui thì thôi rồi.
  9. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Nguy hiểm quá. Tí nữa thì bị cám dỗ. May mà quách tỉnh
  10. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này