1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ~ẳõT?õT,õ?. ..Thi lỏ?Ăi, trặ?ỏằÊt lô, ngặ?ỏằ?i y?êu bỏằ?, u gỏằưi tiỏằ?n chỏ?ưm, ?'?Âm xe... õTƠ&#

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi NCD, 16/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    Điêu đấy, chập nháy vẫn ăn xiền như thường
  2. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng phải thủ tận... cái con dao rỗng ruột, tròn và nhọn, dùng để chọc tiết lợn tên là gì em quên mất rồi
  3. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    Ngã xe, leo núi, ngã thêm 2 phát nữa. vừa sướng vì anh công an k mải hút thuốc, k nhìn thấy mình. Thằng bạn lại nhắn tin ''quay lại đi, tao bị giữ xe 3 ngày''. về thành phố, xòe thêm phát nữa. Dạo này hên thế k bít
  4. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua quay như chong chóng, mất toi 1lít mà chả được gì ! Điên thế !
  5. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    3.574
    Đã được thích:
    0
    Rượu, trăng và quỳnh hoa một đóa.
    Khi chén rượu, khi cuộc cờ
    Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên

    Hihi... Nên mới nói: Trần mà như thế khác gì tiên.
    Rượu mà rượu gì nhỉ, thanh tao hay phàm tục (!?) Rượu phàm nhé:
    Rượu đào rót chén quỳnh tương
    Tình lang ơi hỡi hỏi chàng nơi đâu
    Dương Châu hai bốn cây cầu
    Cầu nào chẳng có má đào nhởn nhơ.

    Chỉ sợ trăng tàn mà tiệc chẳng tàn, rồi lại than:
    Đêm nay ta ngồi bên nhau
    Trên cao trăng vẫn đẹp sao
    Trăng qua muôn ngàn dông bão
    Trăng qua những áng mây mờ.
    Đêm nay ta ngồi bên nhau
    Nhìn trăng, trăng đi xa mãi
    Anh muốn níu trăng gần lại
    Để chẳng bao giờ xa nhau.
    Em ơi. Em là nắng sưởi ấm lòng anh
    Em là hoa cho tình đời thơm ngát
    Em là thơ cho anh ngàn câu hát
    Là mặt trời sưởi ấm lòng anh.

    Được _arwen_ sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 18/01/2007
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Mấy bài nầy phải để chú Đạt tặng em arwen mới đúng
    Em nầy văn thơ nó ăn vào máu rồi
    Sợ qué
  7. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Vào đây nghỉ ngơi, ăn miếng bánh uống miếng nước đã, lấy hơi sức đâm đơn kiện Vua
  8. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Chậc, định vác đơn kiện nhưng lại không được Mod ủy quyền nên thôi vậy, đành ngồi nhà đối ẩm với bạn Arwen
    Tớ không giỏi văn thơ lãng mạn, tớ chỉ giỏi thơ cóc cụ do tớ bịa ra thôi
    Anh em ta làm chai cuốc lủi
    Mấy năm rồi mới lại được say
    Thằng gục, thằng mặt đỏ gay
    Hỏi tiên giới vui thế này hay chưa

  9. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Không thấy bạn Arwen ho he gì nữa nhẩy
    Hôm nay tức cảnh thì @ đi lung tung vậy
    @ smb :
    Anh không biết xếp giấy thành những cánh sao
    Anh không biết gấp con thuyền mơ ước
    Anh không biết đưa em đến những nẻo đường hồng xuôi ngược
    Nhưng anh biết rằng trong tim anh chỉ mãi có riêng em

    Được ncd sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 19/01/2007
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Tán vớ tán vẩn
    Trù cho chú bao giờ ốm tương tư em ác oen mới xuất hiện
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này