1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ~ằõT?õT?õTêõ~ẳõ?Âõ?Âõ?Âõ? lovely girls and their hobbies(part 7) õ?Âõ?Âõ?Âõ?Âõ~ẳõTêõT?õT?&#24

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi txt1711, 26/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. txt1711

    txt1711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    õ~ằõT?õTõTêõ~ẳõ?Âõ?Âõ?Âõ? lovely girls and their hobbies(part 7) õ?Âõ?Âõ?Âõ?Âõ~ẳõTêõTõT?

    sang nhà mới nào,nhà cũ đã lên page 101 rồichúc chị em nhà mình luôn luôn giữ vững phong độ shopping, buôn chuyện,nấu nướng,làm đẹpv.v.... nhé chúc nhà mình lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng tươi trẻ,ko còn buồn phiền nhiều nữa......
    đợt này nhà mình về ọp ẹp hơi bị đông....các chị nhớ chụp hình nhiều nhiều cho mọi người ngắm nhé
    tặng cả nhà hoa ......em là em cực thích lily
    [​IMG]

    [​IMG]


    Được txt1711 sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 26/01/2007
  2. txt1711

    txt1711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    @chị littlestar: thế àh?tụi em tòan phải down về vì dùng wireless nên lúc đang xem bị ngắt quãng bực mình lắm. Có gì chị xem mau mau rồi báo em biết nhé.Em cũng hóng lắm,ko biết phần 2 có hay như phần 1 không nữa.
  3. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Nhanh chân quá em ơi.
  4. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Tèn ten ten ten...Tèn tén tèn ten...Chúc nhà mình lên tầng 7 nào,kiểu này nhà càng ngày càng cao chắc chị em mình fải sắm cái thang máy thôi.
    Nhà mới năm mới,chúc chị em nhà mình lúc nào cũng xinh đẹp trẻ trung,cười tươi roi rói,hạnh phúc tràn đầy và tiền vào như nước để duy trình sự nghiệp mua sắm và làm đẹp.
    Em chuẩn bị ra sân nbay đây,về đến nơi girlie sẽ nhắn số DT cho LG,PM và chị Zim nhé
  5. txt1711

    txt1711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    hihi...nhanh gi` anh..tinh thần tự giác cao mà
    post đồ tiếp nào......khoe cả nhà BLACK COLLECTION của em nhé...dạo này nhớn rồi,nên cũng phải sắm sửa vài cái áo đen mặc cho nịch sự(nói thế thôi béo qúa mua màu đen mặc nhìn cho mi nhon
    Em sắm tuần vừa rồi,đồ Express sale 70% mà mình ra trễ quá nên chỉ vớt được vài cái...bao nhiêu cái đẹp mà hết size rồi
    [​IMG]
    áo này nhóng nhánh và xếch xì lắm....pha lê đính đầy ngay ngực
    [​IMG]
    mặc lên nhìn thế này này....
    [​IMG]
    áo len cổ đổ....
    [​IMG]
    mặc với tube thì nó nhìn thế này...
    [​IMG]
    boots của Dollhouse...boots da dầu tiên của em đấy..hồi xưa cứ sợ là mang vào sẽ già nhưng mà chọn được đôi này thích lắm...nhìn yêu yêu
    [​IMG]
    kết hình con ****....
    [​IMG]
    có mỗi cái áo len trắng dài tay...nhóng nhánh lắm..mặc với legging
    [​IMG]
    chốt lại bằng cái khăn cổ tiếc là nón len match với khăn bị sold out rồi...ko thì
    [​IMG]

  6. txt1711

    txt1711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    về đến VN đừng bỏ bê nhà mình nhé chị...phải update hình ảnh thường xuyên đấy.chị lên đường bình an nhé...huhuhu...buồn quá àh......
  7. txt1711

    txt1711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    À,em quên mất,phải post công thức BÁNH CUỘN cho chị chuppygal và chị Zim nữa.Em mới làm lại lần 2,lần này thay đổi công thức 1 tí,chụp hình kĩ càng nên nhìn vào dễ làm hơn...bánh xốp,bông,ăn ngon như ngòai tiệm ấy(quảng cáo tí)
    Nguyên liệu:- 5 cái trứng to tách rời lòng trắng lòng đỏ
    - 100 gr bột all-purposed + 1/2 teaspoon baking powder + 15g bột bắp ----trộn đều vào với nhau,rây 1 lần
    - 1 tbsp vanilla
    - 90gram đường
    - rượu rum (optional)
    - 40gr dầu thực vật
    [​IMG]
    cách làm
    -lò nướng đặt 200 độ
    -khuôm 10"x13" có đặt giấy chống dính
    lòng trắng trứng cho vào thau lớn, cho ít muối vào (tác dụng như cream of tartar là làm cho lòng trắng trứng nổi và ko bị xẹp mau).Đánh lên cho đến khi nào foaming như hình
    [​IMG]
    cho từ từ đường vào,đánh với high speed cho đến khi nổi đặc
    [​IMG]
    hạ speed của mixer xuống medium, cho từng lòng đỏ và vanilla vào đánh đến khi blend well
    [​IMG]
    khi cho hết lòng đỏ vào...đánh với high speed tầm 2 phút...nhìn hỗn hợp nhẹ,bông và có màu vàng trắng
    [​IMG]
    sau đó tắt máy đánh trứng,cho hỗn hợp bột,baking powder và bột bắp vào từ từ,dùng spatula fold đều,nhanh và nhẹ tay(fold chậm trứng sẽ bị xẹp nhanh)
    [​IMG]
    fold theo 1 chiều thôi nhé
    [​IMG]
    cuối cùng là cho dầu ăn vào từ từ rồi trộn đều
    [​IMG]
    đổ ra khay bánh 10"x13"
    [​IMG]
    em có 1 típ để trang trí bánh nhìn giống ngòai hàng...là trước khi đổ hỗn hợp vào khay, xúc hai thìa bột vào 1 cái tô,trộn với chocolate/cocoa powder(em dùng chocolate syrup) thì sẽ ra màu thế này(có thể thay bằng màu các lọai,ko nhất thiết phải chocolate)
    [​IMG]
    bỏ vào bịch trang trí có đồ nặn ống tròn nhỏ,vẽ đường line dài hết khuôn bánh
    [​IMG]
    sau đó dùng đũa hay tăm, làm swirl effect
    [​IMG]
    thế là xong,đem đi nướng tầm 8-10'' ,cho đến khi vàng vừa chín tới...bánh ko dính tăm là được,đừng để lâu quá bánh sẽ bị cứng(kinh nghiệm mấy lần trước em làm)
    [​IMG]
    sau đó tháo bánh ra vỉ bánh,tháo giấy chống dính ra,rồi để cho nguội bớtrồi đặt bánh lên giấy baking paper đã rắc đường bột.Phết tí rượu rum lên cho có mùi,sau đó quết kem lên(dùng heavy whipped cream đánh lên)....nhà em hết whipped cream nên em tự làm kem bơ(công thức mới nên ăn ngon lắm,chị nào thích em post công thức len luôn) rồi rắc trái cây hay nho lên(nhớ quết nhiều kem ở 1 phần đầu bánh để khi cuốn nhìn nó tròn tròn hơn)
    [​IMG]
    tại em vừa làm vừa take pix nên ko take được lúc em cuốn,nhưng có website chỉ cuốn đây http://baking911.com/cakes/biscuitroulade.htm
    vì nhà em hết đường bột nên lúc cuốn đầu bánh bị dính hết vào giấy...cho nên nhìn xấu xí lắm,ko dám post lên cả cái bánh...Đây là thành phẩm đây ạ
    [​IMG]
    bánh này ai làm lần đầu tiên thì thường ko có kinh nghiệm cho lắm..bánh có thể bị gãy hoặc cuốn không đều...thôi thì các chị cứ luyện tập thì sẽ thành công thôi
  8. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Kết cái này quá em ơi,da trắng mặc mầu đen nối dã man nhỉ..Mà chị thích kiểu đen nhóng nhánh lắm..bling...bling mặc vào càng quyến rũ
  9. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Aaaa.. mừng nhà mới nào.. cho tất cả chị em nhà mình nhé.. với anh Kan
    Xấu hổ thế.. lúc nãy đi vào đây cứ tìm nhà cũ.. xong lại còn post bài nhắc nhà mình xây nhà mới chứ.. .. không post được bài thế là chuồn luôn.. Tinh thần tự giác kém.. em tự kiểm điểm
    May girlie nói mới vào đây tìm lại nhà mình ..
    Girlie sướng nha.. mai là được về nhà với mẹ với bà rùi.. Chiều là có thể vi vu đi ăn uống rồi.. Ôi.. tớ mong nhanh nhanh lên để được về
  10. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Tân Niên đến, TÂN GIA thêm cái nữa,
    Nhà càng xây, càng vững mạnh bền lâu
    Lovely girls tình cảm mến THƯƠNG NHAU
    Tuy không ruột nhưng còn hơn thân thuộc
    Tân Gia mới, cùng mừng xuân Đinh Hợi
    Ta chúc nhau trăm vạn sự AN LÀNH
    Nói nhau nghe những bí thuật xuân xanh
    Để ta mãi là hoa trong trời đất.
    Chúc cho nhau được một năm "HỐT BẠC"
    Rủng rỉnh "xiền" ta lượn shopping mall
    Để cùng nhau xách túi nhỏ túi to
    Ta làm đẹp cuộc đời này ấy nhỉ?
    Ai dám bảo: Đẹp là vô tích sự?
    ĐẢM ĐANG này, bếp núc có thua ai.
    Phở, mì, hủ tiếu với bánh bao...
    Ta đều có thể làm như ngoài quán
    Còn việc học, việc làm thì khỏi nói
    Lovely girl là phụ nữ Việt Nam
    Thông minh này, lanh lợi lại giỏi giang
    Đường SỰ NGHIỆP cứ đà mà phát triển
    Nâng ly rượu, ta mừng nhau "HẠNH PHÚC"
    Đường tình duyên tươi thắm cả nguyên năm
    Sớm ngày ước nguyện được như mong
    Làm phu nhân để được phu quân chìu
    Ta không phải là chim sa cá lặn
    Nhưng cũng làm khuất phục đấng nam nhi
    Lovely girl mình nữ tính giỏi giang
    Nên quân tử cũng phải cần THỤC NỮ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này