1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ~ằõT?õT?õTêõ~ẳõ?Âõ?Âõ?Âõ? lovely girls and their hobbies(part 7) õ?Âõ?Âõ?Âõ?Âõ~ẳõTêõT?õT?&#24

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi txt1711, 26/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    em ơi, chị phải quote lại đây..đẹp quá.... em khóe ..khoé thật. Biết là thừa nhưng ko biết phải khen thế nào nữa. Nhìn hình bánh em làm mà chị nhớ tới mẹ quá. Khi còn ở vn, mẹ chị vẫn hay làm kiểu này. Nhưng chị lại ko thể khóe như vậy. Mẹ chị mà thấy em "tuổi trẻ tài cao" thế này thì chắc....la chị miết. Chị chỉ giỏi nhất cái ăn thôi em à.....hichic
    Em ơi, bữa hôm ch5 gọi em theo số em cho chị á....chị có để lại msg nhưng chắc là em chưa nghe rồi nhỉ
    câu cuối: Bánh đẹp thế sao nỡ cắt nó ra ăn hở em
  2. chut_chit83

    chut_chit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    4.142
    Đã được thích:
    0
    eo ôi vừa chat với chị choupat xongsướng hết cả tayvì type mà có được nói đâunhưng vẫn mỏi miệng vì cười suốt có khi còn cười thành tiếng làm 2 em cún nhà mình cứ nhìn không hiểu chủ làm sao
    @PM:tình hình là mọi người cực kì mong lịch trình sang Paris của nàng
    Được chut_chit83 sửa chữa / chuyển vào 06:19 ngày 24/02/2007
  3. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Choupat: k biết cái Pm có qua k nữa nhỉ. Qua để còn offline hoành tráng, chứ nhìn dân tình offline ở Hn mà thèm quá. Thế choupat ở đâu vậy? Tớ thấy cái status tiếng Pháp
    Cái vụ cắt tóc tớ đang lăn tăn xem có nên chuyển qua làm đầu k nữa. Vì thích cả 2, nhưng mà muốn khác hoàn toàn, nên muốn cắt đầu tém, hihi.
    Anni_CH: lại biết thêm 1 bạn Kún rùi. Nhà mình còn ai Kún k ấy?
    PM: Ở đây cũng có hiệu cắt tóc Hàn Quốc hả em? Mà ăn ở Fleurs de Mai là chỗ nào cơ? Có fải quán bún vịt mà chị em mình ăn k?
    MM: chị thấy tóc mới này của em rất cá tính nhé. Nói chung thỉnh thoảng cắt cho đổi không khí. Mỗi lần cắt tóc xong chị thường cảm thấy yêu đời và hứng khởi lắm.
    Txt: Ảnh đẹp quá em ơi, nhìn em đúng là lúc nào cũng yêu lắm nhé. Mấy món thạch nữa, ngon lành quá, muốn măm. Chỉ mà ở đấy thì thạch của em k sống sót nổi quá 1 ngày. Dạo này chị lười quá, chứ k cũng fải bon chen học làm bằng được mất thôi. Khéo tay, ghen tị thế chứ
  4. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Bận quá chỉ định tạt qua nhà đọc tin mọi nguời mà thấy sinh nhật của LG nên phải thò mẹt ra chúc mừng sinh nhật cái
    CHÚC LOVELY_GIRLTA MỘT TUỔI MỚI HẠNH PHÚC, XINH TƯƠI, NHIỀU THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG.... !!!!
    LG thao hồ suớng, sinh nhật lại đuợc ở nhà nữa ...
    CHoupat: Thanks em nhé, em trả lời nhanh quá .. tàu ngầm đọc em nhắn từ hôm nọ mà chưa trả lời kịp...để chị xem rồi nói lại em nhé.....
    Mà Choupat ơi, chị mà biết làm bánh như em với Anni thì chồng chị béo phịt ra mất em ạ
    TXT: Pic mới nhìn xinh và cute lắm, như mấy đứa JPnese teen ở đây
    Mấy bánh thạch em làm, đẹp thế, nếu chị có đấy thì chị để ngắm chứ ko dám bảo em cắt ra cho ăn
    Mẹ AImee ơi, gửi mess sau nhé ..thông gia Mỹ Nhật thì như liên minh Bush-Koizumi ấy nhể...mạnh phải biết
    Mẹ Litle Star ơi, giờ cũng mới thấy mặt...để cho cu bú đuợc sữa mẹ hết ấy ah, cứ là ăn cơm như điên, rồi ngày cháo nấu bằng gạo nếp, trộn gạo tẻ, đỗ xanh và thịt băm 2-3 lần, sữa với nuớc quả, nuớc chè loãng uống liên tục...mụ mẫm cả nguời ra ấy em ạ...trộm vía mẹ ăn đưọc bao nhiêu thì vào ông con hết nên chị trông vẫn gầy
    Các mẹ khác: Biết đâu con mẹ Aimee sau này nó chê con nhà mẹ Mai, nếu lúc ấy con các mẹ đổ lòng thuơng thì con mẹ Mai vẫn có phận may đây...
    Perfume: Chắc 2 tuổi đổ ra thì mới dám đưa bé về VN. Cái vụ bôi xanh đỏ là thật đấy...trông con thức đêm nhiều mặt mũi phờ râu trê ra roài
    Pocket: : Từ năm ngoái đến giờ mới thấy mặt em...cái vụ Sushi thì em cứ vô tư đi để chị học mót với...chị chẳng biết làm đâu vì anh nhà chị là cây ăn sushi có hạng, sành lắm, quán nào ngon biết hết, nên thèm ăn là ra ngoài hàng..có lúc xót tiền quá chị bảo anh ấy thử làm ở nhà, ko thể nào ngon bằng đuợc em ah
    DWT: em nhận xét cu nhà chị nó ghê là đúng roài...bố nó thấy nó trừng mắt lên còn phải rét nữa là ...bố nó cũng ko có hiền, chắc nó giống bố, sau này hai bố con choảng nhau, chị ở giữa chết bẹp mất
    Vụ cắt tóc ấy, kinh nghiệm từ chị, đã ngắn rồi thì khó mà vuợt qua giai đoạn tóc tai lởm khởm để cho nó dài đuợc lắm, lại cắt tiếp..hic...

    Feb: Là con trai sao thích mỹ phẩm thế ?
    Anni: Nhìn con các chị cũng mún...thì thực hiện đê^^^^^
    Chụt chịt: KHi nào mặc mấy thứ em post vào rồi post lại ảnh đê cho chị ngắm với
    Cả nhà: Mấy hôm nay cu đi bệnh viện về mệt nên quấy mẹ cháu quá, mẹ cháu vào buôn với các cô sau nhá.....chồng đang bảo, con nó ngủ rồi thì mẹ nó ngủ đi sao lại còn post piếc cái gì đấy...lại forum hả, sao đã bảo là kiêng rồi cơ mà???
    CUTIE SUSHIE ƠI ở đâu thì về?? nhà đi, nếu ko thấy thì chị sẽ nhắn tin đấy
    Được thanhmaiq sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 24/02/2007
  5. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Hí hí.. cái này là cái nàng thích đợt trước đi Val d''europe đúng không.. hạ nhiều không? Mờ lại mua được màu tím chứ.. cái này đúng style nàng rùi.. đẹp xinh.. Mà cứ chuẩn bị tinh thần là sang có đồ gì thanh lý tớ bê bớt đấy
    Mà nàng ơi.. đang nhìn đi nhìn lại.. tớ cũng có đồ sáng màu.. nên lại nhìn sang em speedy azur roài.. khổ thế.. lần này sang tranh thủ nhỉ.. nàng định vác thêm em nào không.. mà chị choupat đang thích em nào thế chị ơi.. detax luôn nào..
    Em mới nhận được đồ CC gửi.. quần vải thì mặc vừa vì ống rộng.. quần bò thì chật đùi.. hic.. phải giảm khoảng 2-3kg nữa mặc mới đẹp được .. béo quá thôi..
    @chị DWT: hị hị.. ở Paris mà còn biết ít hơn em là sao.. ở Paris cái gì chả có.. Zả nhời hộ chị choupat luôn chị choupat ở Thuỵ Sĩ chị ah..
    @chị choupat: hí hí.. lại tổ buôn với CC ah.. em năm nay kể ra ọp ẹp nhiều phết nhỉ.. Thua mỗi chị Q.. sang tận Châu Mỹ ọp ẹp.. mờ lại không chỉ ở 1 nơi
    @chị Anni: chị ui.. đi luôn với chị choupat nhé.. chị em mình ọp ẹp ăn uống.
    Thui.. em chuồn đâyy..
    Thơm bé chị Mai 1 cái.. thơm bé chị Aimee 1 cái.. iu iu quá
  6. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Lại vào đây, đang đói đây....tHèm hai cái bánh này quá...thích nhất bánh dừa hạnh nhân , bánh thứ 2 chưa đuợc ăn bao giờ, nhưng trông trình bày đẹp quá ...mấy lát cam điệu ghê...
    Mờ choupat, đã có nhà mới chưa, post pic chị xem với...ko biết bao giờ chị mới làm đuợc nhà đây...hic..hic..
    Được thanhmaiq sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 24/02/2007
  7. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    THấy cái món này chưa post....cứ để ủ trong máy mãi...Mời cả nhà ăn bún riêu cua nhá cho đỡ ngấy mấy ngày tết...Mấy đứa đang off ẹp ở nhà chúng nó chả cần, mời mấy đứa xa quê thôi nha
    [​IMG]
    Nguyên liệu từ những con cua này, cả nhà nhìn thấy bao giờ chưa? Trông sợ ko? thế nhưng nó béo ịt, con to bằng nửa lòng bàn tay...chừng này cua mà chị chỉ làm 4 bát bún thôi ...Tiếc ko đủ nhiều cà chua để thả thêm vào lúc cuối cùng .
    [​IMG]
    Tranh thủ post nốt hai thứ đang có sẵn trong máy, ko thì mình lạc hậu quá
    áo khoác mua mùa thu vừa rồi mà chẳng mặc đuợc mấy:
    [​IMG]
    Váy nữa:
    [​IMG]
  8. Anni_CH

    Anni_CH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Em đại diện chị em xa nhà cám ơn chị Mai , bún riêu ngon cực, áo cũng đẹp nữa, mấy cái áo dạng này em chả bao giờ mua được vì bé wá, size bé nhất mặc cũng bị rộng nữa. Dạo này em ít làm bánh trái rồi, nhà cũng chẳng có đồ ngọt nữa vì ông xã béo lên thật, khg cho vợ làm bánh nữa, hoặc có thì fải giấu, khổ thân hihi
    TXT : em ui chị già rùi mỗi lần chụp hình là fải chụp cả lô mãi mới đc 1 tấm ưng ý đó, còn lại là thủ tiêu hết hehe chị thấy ID của em rồi, add nào
    PM : chừng nào wa thế em? Đừng sớm wá nhé vì chị còn đang chờ đại sứ wán gửi passport mới về đây rồi mới làm visa được. Rồi còn fải xin nghỉ làm này nọ nữa. Mà nghe off là chị đứng ngồi không yên rồi đây. Về Vn chơi vui khog em?
    DWT : chị Choupat ở Suisse đấy, vùng nói tiếng Pháp. (lanh chanh trả lời hộ chị Choupat) Nhà mình còn có Tigger và Kann là tuổi Cún, khg biết còn ai nữa khg nhỉ? (lại lanh chanh tiếp)
    Chị Choupat : khi nào chị ghé Zurich thế, nếu rảnh thì em cũng chạy lên cho vui. (giả vờ nói to to để Tigger nghe thấy nào)
    LG : happy birthday LG nhé. Chúc LG mãi luôn xinh đẹp và vui vẻ nhé!
  9. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    @ LG : Chúc mừng sinh nhật (muộn) ná Tặng chị hoa này
    @ TXT : sushi đê
    Chuẩn bị nguyên liệu :
    - 1 mành tre tròn để cuộn.
    - sushinori ( roasted seaweed) 1 set có 4 hoặc 5 lá to (em có thể mua các loại lá nhỏ khác nữa để cuộn kiểu khác)
    - gạo Nhật (loại gạo ngắn và tròn vì loại này dính và giữ ẩm hơn gạo bthường để có thể ăn khi nguội hoặc lạnh vẫn dẻo)
    - dưa chuột hoặc quả bơ thái gậy dài nhỏ
    - cá hồi hun khói (nếu em và gia đình thích ăn cá sống thì mua các sống, các thu, cá hồi ...)
    - trứng tráng dầy khoảng 1 cm
    - sauce tamari (hoặc xì dầu) và mù tạt wasabi để ăn kèm
    SUSHI RICE :
    Theo công thức 1 gạo - 1 nước tùy theo số lượng em làm. Bình thường chị hay làm 1/2kg gạo.
    Gạo rửa sạch rồi ngâm khoảng 15-20phút sau đó có thể nấu bằng nồi cơm điện. Gạo chín để nguội rồi trộn với nước Sushi su.
    SUSHI SU : (công thức cho 4 cúp gạo, 4 cúp nước)
    - 1/2 cúp dấm gạo
    - 4 thìa súp đường
    - 1,5 thìa café muối
    Tất cả hòa dều rồi trộn với gạo.
    Chị tìm đc cho em website này họ dậy cách cuốn sushi maki rất chi tiết, em có thể nhìn hình nhé : http://yayoi.free.fr/CUISINE/txt_CUIS/maki.html
    Cuốn ngược thì em dùng khăn ướt (cái này chị tự mày mò theo cách bà nắm cơm nắm ngày xưa ). Sau khi cuộn xong thì lăn qua vừng để ko bị dính.
    Ảnh chị cuốn ngược này Ko đc thành công lắm vì chị cuốn vội nên ko chặt tay.
    [​IMG]
  10. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Cả nhà xem ảnh Trang với Kankuli nhé Trông như vợ chồng quê ấy nhỉ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này