1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ~ằõT?õT?õTêõ~ẳõ?Âõ?Âõ?Âõ? lovely girls and their hobbies(part 7) õ?Âõ?Âõ?Âõ?Âõ~ẳõTêõT?õT?&#24

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi txt1711, 26/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới có dịp đảo qua nhà, hi vọng mấy chị em và bạn hiền trong nhà vẫn khoẻ. Hic, dạo này Chubby bận điên lên, kì này take 5 lớp và vẫn work fulltime, hi vọng để dành đủ tiền đi học professional school và tiền ăn ở (incase không xin được học bổng). Tình trạng là dạo này Chubby không có đi shop được nhiều, lâu lâu dở đồ cũ ra mặc Có mua gì thì cũng rón rén nhẹ tay thôi Hôm qua Chubby đi New Orleans khám răng với bạn, tiện đường ghé qua Coach mua cho bố mẹ, em gái và bản thân mấy cái key change giống nhau để bỏ hình cả nhà vô, thế nào mà đúng dịp preffered customer event, được 25% off, cầm lòng lắm, dằn vặt lắm mới không mua tiếp mấy cái bags của nó (kiểu như là: Có cần thiết đâu, cái này là mình muốn mà, chứ không phải là cần, túi ở nhà dùng chưa hết, thôi để $$$ đi học hoặc về nhà chơi, không phải xin viện trợ). Thực ra, mấy năm rồi Chubby từ chối không lấy viện trợ, thấy thoải mái và độc lập hơn, và bố mẹ cũng tôn trọng mình cũng như coi mình là người lớn hơn, có chuyện gì cũng hỏi ý kiến, và 2 bên dễ nói chuyện với nhau hơn. Mỗi tội là lâu lâu lại kêu ca, phàn nàn sao cứ đi học hoài, học nữa mà không chịu xong để lấy chồng cho bố mẹ yên tâm, cứ lông bông mải chơi hoài Nhiều lúc em nhìn thấy các chị có gia đình ổn định, có baby dễ thương, hì, cũng muốn lắm, nhưng có lẽ cái số phận nó không cho mình dừng ở đây được. Người mình không thích thì họ lại thích mình, người mình thích thì lại có duyên mà không có số. Thế nên là lại phải cứ đi tiếp thôi, và tự nhủ: Một ngày nào đó....tah dah!!!
    @thanh ơi, bạn hiền dạo này ít thấy online, chắc bận lắm hả? Dạo này cái mẹt tớ nó thay đổi, chắc sắp lão hoá rồi, mụn lên tùm lum, kết quả của ít ngủ và uống cà fê liên tục. Cái quầng mắt tớ nó tím lại như bị ăn đập ý, bôi thuốc rồi đắp túi trà lên mà không đỡ. Hic, như hôm CN, tớ với bạn lái xe hơn 4hrs xuống New Orleans, về đến nhà nó là lăn ra ngủ, sáng dậy đi giải quyết 1 loạt công chuyện liên tục không nghỉ suốt từ 10h sáng tới gần 7h tối, mà cái xứ này nó nóng như mùa hè rồi, lại bụi bặm, nắng oi, tắc đường, lết từng đoạn một mà chỉ muốn chửi thề. Xong chuyện đi ăn uống đến 9h lái về nhà cũng hơn 1h sáng, tớ ngồi đọc bài 1 hồi đến gần 4h sáng, sáng nay sấp ngửa chạy đi học trễ. Hic, nhiều lúc muốn bỏ quách mấy cái goals với chả ghiếc để tốt nghiệp cho xong Nhưng mà làm thế có đứa nó ca hát, nó chửi vào mặt tớ vì tớ là quitter.
    @PM: Bao giờ tớ tân trang lại được nhan sắc, chắc đến hè khi không đi học hè, tớ sẽ đi chụp hình. Mấy nàng về VN làm quả hoành tráng GATO chết thôi.
    @txt: Uh, bao giờ có sim pm cho chị. Nghe giọng em trong cái voice greeting dễ thương lắm ý. Dạo này chị cũng ít nấu nường và làm bánh vì ai ở đây cũng kêu ca họ mập ra vì phải ăn đồ chị làm Nhưng mà em ơi, nếu rảnh post recipies nha, chị muốn thử làm. Kì lắm nha, học bài mà mệt mỏi, stress ý, chị take a break rồi chui vào kitchen 1 hồi là lại thấy refresh à
    @chị choupat: Chị ơi, da em là combination, dạo này do stress và ngủ ít nên bị mụn, có nên dùng kem dưỡng da giữ ẩm và chống nhăn không? Vì em thấy mấy sản phẩm trị mụn thì lại làm da khô (có cảm giác thế), mà mấy cái kia thì hơi thick, em sợ nó clog pore. Không biết dùng sản phẩm của bọn nào thì tốt cả 2 chị nhỉ? Ý mà có cái nào làm mờ bớt thẹo/mấy cái tàn dư của mụn không chị?
  2. Hoangphuthieuhoa

    Hoangphuthieuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    ANh em có được tham gia ko nhỉ
  3. txt1711

    txt1711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    tổng chào cả nhà,hôm nay em mới thi xong....mệt fờ râu,lọ mọ vào blog chị CBS thì thấy cái mặt nạ này,rồi lại đọc review thì cứ gọi là.....máu me muốn thử wá,mà tình hình mấy ngày nay em tòan thức trắng,mụn mẽo lên nhiều thì ko biết có dùng cái mặt nạ aspirin này ko nhỉ.Tại em sợ bị nhiễm trùng hay gì gì thôi bây giờ được break nên fải lo tân trang cho cái mặt mốc rồi
    @chị mựctím sozi chị bây giờ em mới trả lời chị kịp nhé,hôm nay em post cái công thức chè hạt lựu lên blog em rồi,có hình hài kĩ càng nên chị làm thử xem nhé,ngon lắm ý,xanh xanh đỏ đỏ con nít nhìn vào là thèm thuồng hôm nay em làm bánh bao rồi,vì chị nhắc làm em cũng thèm mà đợt này em mua cái bột chưa được ngon như bột lần trước em làm.vỏ bánh chưa được bông xốp cho lắm,mà ăn cũng ngon vì nhờ có trứng cút ở bên trong.chị đi chợ để ý xem như thế nào,em thấy chỉ bán 2 lọai bột bánh bao thôi hay sao ý,ko cái này thì chắc là cái kia rồi hihi....để em tìm lại cái brand cho chị rồi em báo chị sau nhé.Nếu chị thích làm từ scratch thì ở bên blog ẩm thực có cái link làm vỏ bánh bao ấy.Tí em kéo link về cho chị ha!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được txt1711 sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 21/03/2007
  4. txt1711

    txt1711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lang thang trong box Sở thích vô tình ghé qua đây thấy bạn này có đôi giày đỏ giống hệt như của mình chỉ khác là mình mang số 6. Mang vào nhìn yêu lắm, bạn txt đã khai trương giày mới chưa thế.
    [/quote]
    txt thử rồi,đi vào vừa khít chân nhé,nhưng chưa mang ra đường vì bên txt vẫn lạnh lắm,cứ để trong tủ đã rồi khi nào đẹp giời lôi ra mang đôi này êm chân nhỉ? mà màu đỏ mang lên làm trắng da lắm ý.hehehe....txt thấy sale rẻ wá nên fải vác về 1 đôi.thường thường txt chỉ đi số 6.5 thôi mà sao đôi này nó lại nhỏ hơn nên đành lấy số 7 vậy
  5. txt1711

    txt1711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
  6. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Hé hé.. chị choupat chưa zả nhời thì em đã biết kết quả là thế nào rùi.. Bạn Chubby cứ chuẩn bị tinh thần đi
    Nghe bạn kể mà thấy vất vả nhỉ.. tớ dạo này chả thức khuya được.. Mới có hôm kia thức 1 tí buôn với người đẹp CC giầy giầy dép dép mà hôm qua về lăn ra ngủ như chết.. Dạo này không thức khuya được, nhưng cũng không ngủ quá sớm được.. Sáng nhiều khi 6h đã bị 2 em mèo gọi dậy cho ăn rồi.. lọ mọ dậy xong thì cũng tỉnh ngủ luôn..
    Hí hí.. nghe ấy kể đi shop kiềm chế thế cũng giỏi thật đấy.. nhưng mà đúng thật.. nhiều khi chỉ là thích chứ đâu phải cần lắm đâu.. nhưng con gái thì có bao giờ thấy nhiều đâu.. Mà tớ cứ không cần cái này lại thấy phát sinh cái khác.. thành ra lĩnh lương là phải rút hết giao cho mẹ.. tiền chỉ cầm theo người đủ ăn đủ đi đường thoai .. Tháng chỉ cho bản thân tiêu từng đó vào shopping.. đang cố gắng kiềm chế đây.. may quá.. hết sales rồi.. Cứ có sale.. nhìn -70% là không thể chịu được
    @cả nhà: tình hình là chị em nhà mình qua topic giày dép gần hết rồi nhỉ.. Sáng nay ngủ dậy đã thấy bạn trip trong đó rùi
    @chị LVL: ơ.. dạo này tự nhiên không thấy chị gái đâu nhỉ.. Vẫn còn nợ chị em ảnh ọt đợt shopping trước nhé
    Thôi em đi làm việc.. dạo này thèm buôn chuyện thế..
  7. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Em gửi cho.. hehe.. em vẫn còn số của nàng đấy đây.. Thôi ứ chơi pretty fit nữa đâu .. chưa đi thử vào chân nên em chả biết thế nào.. mờ mua giầy của chị Nhi em đủ chết rồi
    em hứa với bản thân từ nay sẽ shop ít hơn 1 tí.. để xiền đi du lịch..
  8. triplethursday

    triplethursday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    3.286
    Đã được thích:
    0
    Hé hé.. chị choupat chưa zả nhời thì em đã biết kết quả là thế nào rùi.. Bạn Chubby cứ chuẩn bị tinh thần đi
    Nghe bạn kể mà thấy vất vả nhỉ.. tớ dạo này chả thức khuya được.. Mới có hôm kia thức 1 tí buôn với người đẹp CC giầy giầy dép dép mà hôm qua về lăn ra ngủ như chết.. Dạo này không thức khuya được, nhưng cũng không ngủ quá sớm được.. Sáng nhiều khi 6h đã bị 2 em mèo gọi dậy cho ăn rồi.. lọ mọ dậy xong thì cũng tỉnh ngủ luôn..
    Hí hí.. nghe ấy kể đi shop kiềm chế thế cũng giỏi thật đấy.. nhưng mà đúng thật.. nhiều khi chỉ là thích chứ đâu phải cần lắm đâu.. nhưng con gái thì có bao giờ thấy nhiều đâu.. Mà tớ cứ không cần cái này lại thấy phát sinh cái khác.. thành ra lĩnh lương là phải rút hết giao cho mẹ.. tiền chỉ cầm theo người đủ ăn đủ đi đường thoai .. Tháng chỉ cho bản thân tiêu từng đó vào shopping.. đang cố gắng kiềm chế đây.. may quá.. hết sales rồi.. Cứ có sale.. nhìn -70% là không thể chịu được
    @cả nhà: tình hình là chị em nhà mình qua topic giày dép gần hết rồi nhỉ.. Sáng nay ngủ dậy đã thấy bạn trip trong đó rùi
    @chị LVL: ơ.. dạo này tự nhiên không thấy chị gái đâu nhỉ.. Vẫn còn nợ chị em ảnh ọt đợt shopping trước nhé
    Thôi em đi làm việc.. dạo này thèm buôn chuyện thế..
    [/quote]
    cũng tại bạn PM bom cho 1 đống giày đôi nào cũng đẹp, bắt đền nhé.
  9. triplethursday

    triplethursday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    3.286
    Đã được thích:
    0
    em nhà quê quá k bít , prettyfit là gì vậy chị choupat?
  10. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Là giày đấy Trip, bên Thanh nó bán chung với Novo và Charlse&Keith (spelling?). Hình như hiệu của Sing
    @Bạn hiền: tớ vừa mới ốm dậy. Nằm bẹp ở nhà suốt 2 tuần liền tù tì. Nằm suốt, không đi đâu cả. Riết rồi cái sống lưng nó vẹo đi luôn. Chỉ có ăn cháo với cháo với cháo thôi. Mà chẳng có ai chăm, nên bệnh lâu khỏi. Tớ tủi thân, tớ gọi dt về nhà khóc lóc ỉ ôi (hư nhỉ?). Mẹ tớ thương nên chủ nhật này sang chơi (tí tớn lắm). Mà bên ấy có daylight saving chưa, múi giờ cách bên tớ vẫn như cũ chứ? Để hôm nào tớ gọi đt sang tám, cho lại tới số cell đi. Số homefone tớ vứt đâu mất rùi
    @chị choupat: chị ui, thế chị có sang Au chơi một chuyến không? Mà chị về tháng mấy vậy? Đầu tháng 6 hay cuối? Có khi em cũng về đợt đó, có visa xong là em chùn ngay
    @em txt: hik, em ơi, em có biết là mấy hôm chị bị bệnh, nhìn bánh của em làm xong chị chỉ có nước "câm nín nghe tiếng" chị khóc, hu hu. Thèm wá. Hôm nào em rảnh thì update cái blog nấu ăn của em nha cưng.
    @bạn PM: bạn giết người bằng giày đấy à. Hu hu, tớ là tớ nhất định cai shopping mà nhìn đám giày của bạn xong tớ ngứa ngáy, ngứa ngáy khủng khiếp. Hôm sau cái ngày bạn post, tớ ra ngay shop thửa một đôi, hik.
    @bạn LG: sao mà blog của bạn đâu mất tiêu vậy?
    chúc cả nhà cả tuần vui vẻ nhé!
    Bạn T chùn đây....

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này