1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ~ẳõTêõT?õTêHỏằ~I ĐINH Tỏằ? - 1977õTêõT?õTêõ~ẳ Chúc mỏằông sinh nhỏ?ưt alanh (06/09) atkgallery (09/

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Alanh77, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Túm lại đi chơi nhỉ? Bác nào đứng chủ trì vụ này cái đê. Dạo này bận quá chả tổ chức được đâu
    [​IMG]
  2. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà đê.................
    (Chạy thôi không chúng nó oánh chít)
  3. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Bạn Én để yên cho hai bạn ấy tự nhiên đi, bạn nói thế các bạn ấy lại xấu hổ thì hỏng hết cả bánh kẹo .
    Ơ, sao bạn Cua lại bảo Arch làm thơ về tớ
    Uh, đi Ninh Bình đi, nếu đi một ngày thì tớ cũng đi được đấy
  4. Alanh77

    Alanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.631
    Đã được thích:
    0
    Thế lại thôi ko đi chơi nữa à?
  5. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Hơ, thôi là thôi thế lào? đi chứ dưng mà đi mùng 3 đeeeeee
  6. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Đúng là nhà Rắn có khác, loằng nga loằng ngoằng, có mỗi cái vụ đi chơi nhõn 1 ngày mà cũng bàn lên bàn xuống, hoãn lên hoãn xuống, dời hết ngày này sáng ngày khác. Hết mùng 1 lại đến mùng 3, rồi không khéo lại chả đi được đâu ý chứ. Dập da dập dòm.
  7. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Hay để đứa nào sinh nhật vào tháng 9 này đứng ra tổ chức đê, tiện cả mấy đường. Cái đó người ta gọi là ... ại tiện!
  8. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Hehe... thấy bạn Gió làm thơ rất hay, bạn Hexe_vn thì viết văn rất tuyệt. Tớ chẳng được như các bạn ấy nên hơi bị chim cú. Thế nên hôm nay, nhân cái vụ ngồi trào cháo láo nháo với các bạn ấy về xong, tớ tức cảnh sinh tình làm ra một bài thơ chẳng ra thơ, văn xuôi cũng chẳng ra văn xuôi. Các ấy đọc thì cứ đọc, cười thì cứ cười, thậm chí khóc thì cứ khóc thôi nhưng cấm có được chê đấy nhá .
    Này các ấy
    Tớ thích ngồi với các ấy
    Sau một ngày làm việc mệt nhọc
    Với những cốc chanh leo ở một góc nào đó
    Bên hồ chẳng hạn
    Và nghe, những chuyện tản mạn
    Rằng các ấy đang rối tinh lên với những con số khô khan
    Hay như chuyện bạn Lan
    Đã đuổi bọn IT đáng ghét
    Rồi cả chuyện tháng ngày Ngâu mưa rét
    Chẳng ai mua nhà
    Hay như chuyện các ấy đã la
    Kẻ vô duyên bỗng nhảy vào chat chit
    Ôi những chuyện
    Tưởng chừng là nhắng nhít
    Nhưng lại là một phần trong cuộc sống thân thiết của chúng ta
    Và vì thế, các ấy
    Tớ muốn ngồi, muốn nghe và muốn thấy
    Những gì đang diễn ra
    Quanh chúng ta
    Để hiểu rõ hơn về những người mà chúng ta gọi là bạn
    Thế nên...
    Này các ấy
    Tớ muốn ngồi với các ấy
    Sau một ngày làm việc mệt nhọc...

  9. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thật với ấy
    Tớ cũng thích giống ấy
    Thích được ngồi, được uống, được nghe
    Và cả là
    Được nói
    Những chuyện đời thường
    Xảy ra trong ngày
    Nó thật bình thường
    Và rất lộn xộn
    Nhưng tớ rất vui
    Khi được kể cho các ấy nghe
    He he he he
    Vì thế lần sau
    Các ấy cứ gọi
    Tớ có mặt ngay.
  10. TheHeadHunter

    TheHeadHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Mấy đứa này sao lắm chuyện để buôn thía. Ngày nào cũng như ngày nào, tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, mùa này qua mùa khác, đến 30 cái xuân xanh rồi mà vẫn lắm chuyện để buôn.
    Xuân đi hè tới, hè qua thu, thu qua đông, đông lại đến xuân, hic năm nào chả thế, ngồi quán nào chả chè với cháo. Buôn mãi chả thấy mình giàu. Cám cảnh
    Này các mế, ko lo tìm cho mình một chỗ nào ấm cúng để neo thuyền, suốt ngày qua lại với mấy đứa rỗi hơi này, còn thời gian đâu nữa mà..., lại còn cái ấy cái đó nữa mệt quá bà quá
    (té mau kẻo chúng nó đánh )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này