1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ~ẳõTêõT?õTêHỏằ~I ĐINH Tỏằ? - 1977õTêõT?õTêõ~ẳ Chúc mỏằông sinh nhỏ?ưt alanh (06/09) atkgallery (09/

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Alanh77, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Theo chân một số bạn đi trước, Obli tớ hôm nay xin thông báo một điều vô cùng không lấy gì làm vui vẻ (ít ra là với bản thân tớ) là thời gian tới tớ sẽ chả mấy khi vào đây hóng hớt được nữa đâu. Lý do thì có mấy cái lý do sau:
    1. Chán các ấy rồi (cái này là quan trọng nhất đấy ).
    2. Dành thời gian cho cái gọi là "vinh quang".
    Hết.
    [nick]Hehe... mình nhiễu phết
  2. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Công nhận Cậu nhiễu thật đấy.
  3. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Ah quên, chiều nay chúng mày có định làm tý bia cho nó hạ hỏa ko thì ới tao.
    @mấy đứa "chảng" nhau: Mài dao đi, tối ra Mỹ Đình tao làm trọng tài cho
  4. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Hehe... thông báo cho các ấy là hôm nay ai rảnh thì 6h ra cafe Ống trên đường Huỳnh Thúc Kháng (chả nhớ số đâu) tí tách cái nhá. Lý do là tớ muốn gặp các ấy, chứ không thời gian tới chả được gặp nữa lại nhớ
  5. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
  6. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, tớ rất lấy làm tiếc mà thông báo rằng trong thời gian tới tớ sẽ không tham gia thường xuyên cả bật đèn lẫn tắt đèn với nhà mình được. Hic, tớ là tớ cũng buồn lắm nhưng cơ dưng mà dạo này tớ chểnh mảng cả công việc lẫn học hành quá nên phải tự phạt mình như vậy. Cả nhà thông củm và đừng quên tớ nhé.
  7. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Nhà này làm cái quái gì mà để các GX bỏ nhà đi hết thế ( bằng chứng là có 2 cô đang đe doạ bỏ nhà ).
    Báo cáo cả hang tớ vẫn .... sống. Chúc cả nhà vui vẻ. Hội sinh tháng 9 khi nào tổ chức sinh nhật nhớ ới tớ 1 tiếng nhá.
  8. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Tặng cả nhà bài thơ của tớ nhá.
    Tự dối lòng.
    Đặt tay lên ngực mình
    Thấy tình yêu đập mãi
    Dấu mối tình vụng dại
    Tận sâu nụ hôn đầu.
    Mà thôi có gì đâu
    Tình nào không nghiệt ngã
    Như bến bờ xa lạ
    Mình tự đặt chân vào
    Dấu cái buồn hư hao
    Vẫn gặp nhau trên phố
    Trong lòng như sóng vỗ
    Thôi vờ chưa quen nhau.

  9. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2

    Trăng.
    Thuyền lờ lững trên sông
    Mái chèo nhẹ khua
    Đánh con trăng vỡ.
    Mảnh nào thương, mảnh nào nhớ
    Mảnh nào giận dỗi, hờn ghen....
    Mảnh nào cô đơn....
    Nhập nhoè nước mắt.
    ******
    Biết đâu tên gọi thật
    Điều diệu kỳ hôm nay.
    Trăng tròn đẹp như quả bóng bay
    Trăng vỡ là muôn ngàn cảm xúc.........
    Cái thương, cái nhớ
    Cái dỗi, cái hờn....
    Cái bối rối cô đơn
    Thèm vòng tay xiết chặt.....
    Cái giận có khi không muốn nhìn thấy mặt
    Cái thương lại nhớ quắt quay......
    Vơ vơ vẩn vẩn.............
    *******
    Thuyền trôi trên sông lờ lững
    Mái chèo vẫn khua
    Con trăng vẫn vỡ
    Xa xa, quả bóng trăng vẫn tròn......
    Trên sông, cảm xúc vẫn muôn ngàn mảnh vỡ........

  10. satthucachua

    satthucachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    chả ai quên cậu cả...câu yên tâm đi, khi nào ăn nhậu bọn tớ sẽ thông báo cụ thể cho cậu..chúc cậu công việc tốt và học hành đến nơi đến chốn...vĩnh biệt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này