1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ~ẳõTêõT?õTêHỏằ~I ĐINH Tỏằ? - 1977õTêõT?õTêõ~ẳ Chúc mỏằông sinh nhỏ?ưt alanh (06/09) atkgallery (09/

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Alanh77, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Bọn này hôm nay chúng nó đi chơi hay sao ý mà để nhà tụt thế này!
    Thằng nào kêu có mực mà chả thấy nhậu nhẹt gì! Hay mốc hết rồi?
    [​IMG]
    Được vampire2010 sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 08/09/2007
  2. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Ai riệu chuối ơ ơ ơ ơ ơ ơ......
    Chuối vô cùng chuối ơ ơ ơ ơ ơ......
    Chạy ba vòng quanh nhà vẫn chưa hết chuối ơ ơ ơ ơ ơ.....
    Hôm í bác nào đề nghị... chuối ấy nhể?
    Liên lạc làm bữa nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
  3. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Đời buồn nhất là khi có người rủ đi uống cafe mà không đi được. Vì thế mà hôm nay tớ cảm thấy cuộc đời chán như con gián trong gầm tủ, buồn như con chuồn chuồn đang đậu trên mặt nước, các ấy ạ.
    Đời cũng buồn nhất là khi bạn đã yêu cầu một ai đấy đừng reply thì họ lại nhắn tin cho bạn ầm ầm (CÁC BẠN ẤY đắm đuối con cá CHUỐI thế đấy). Vì thế mà hôm nay tớ cảm thấy cuộc đời buồn như chưa bao giờ buồn đến thế, các ấy ạ.
    Túm lại là tớ buồn, buồn lắm ý, buồn ơi là buồn ý. Buồn không chịu nổi... tớ đi đây
  4. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Chả buồn bằng tớ, hôm nay tớ rủ 1 người đi uống cafe mà người ta từ chối. Các ấy có biết cảm giác nó thể nào ko??? Huhu ko thể tả được cái nỗi buồn đấy.
    Thôi, tớ đi chết đây
  5. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Ờ các cậu đi nhé
    Mát mẻ nhé, Buồn nhất là thấy những đứa bạn xã hội đặt niềm tin ko đúng chỗ. Lần sau muốn rủ cafe cứ mời tao nhé
  6. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Ơ ai mà tệ thế nhỉ, được bạn YMD rủ đi cafe mà lại dám từ chối à? Đã thế, lần sau cứ rủ tiếp bạn YMĐ nhé
  7. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Tớ với.
    Bạn YMĐ đừng chết một mình kéo mọi người cùng chết chìm trong cafe cho bõ ghét
  8. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Đời buồn nhất là rủ bạn đi uống cà phê mà bạn chẳng đi đành đi uống một mình.
    Đời buồn nhất là bạn buồn bạn nhắn tin cho mọi người mà mình cứ phải nhắn tin trả lời lại.
    Đời buồn nhất là phải thay đổi một cái gì đây từ lâu thân thiết. Hãy nhìn xuống dưới mà xem:
  9. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Hơ. Có đứa đòi chết thật à. Tự tử hả bằng cà phê hả. Cho đây đi với nhá???
  10. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Cái này bạn và tớ gọi là người ăn không hết kẻ lần không ra!
    Híc! Sao có người nghịch dại thế nhỉ?
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này