1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ~ẳõTêõT?õTêHỏằ~I ĐINH Tỏằ? - 1977õTêõT?õTêõ~ẳ Chúc mỏằông sinh nhỏ?ưt alanh (06/09) atkgallery (09/

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Alanh77, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Ơh, có thèm cái gì chua chua chưa ?
    Chạy đã
  2. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Nhìn bức ảnh mà cảm giác hào khí lúc đó còn nguyên vẹn
    Chúng mày thấy thằng nào cầm cờ đó không? TAO ĐẤY.
    Mịa, hôm đó lạnh gần chết mà vẫn cố cầm Lá cờ tổ quôc cho nó hoành tráng.
    Lên đỉnh Phan xi phan hết có 5 phút.
    [​IMG]
    Được gio_bien77 sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 13/09/2007
  3. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Hic, bạn Khoai làm tớ lại thấy bổi hổi bồi hồi. Cứ tưởng chừng như mới hôm qua, thế mà thấm thoát đã gần 1 năm rồi đấy, nhanh thế chứ.
    Nhìn ảnh lại thấy thèm được có lại cái cảm giác tuyệt vời khi đứng trên đỉnh núi. Rõ là lúc đấy vui quá mà lãng quên đi mọi thứ xung quanh. Giá mà được đứng trên đấy lần nữa, tớ sẽ lặng thinh để mà cảm nhận từng cảm giác và cảm xúc khác nhau trong từng khoảnh khắc khác nhau. Thật từ từ và thật chậm rãi.
    Hic, thèm đi chơi quá cả nhà ơi

    [nick]
    Được oblivious sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 13/09/2007
  4. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    @ Obl: Thảm nào hôm nay cứ thấy hồi hộp hóa ra có người nhắc đến mình. . Tớ vào điểm danh cho tuần này nhé. . He he, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ trước cái. Nhất bạn Obl nhé, cầu thấy thiên thần có thiên thần luôn, cầu thấy đường đến thiên dường là thấy liền. . Bọn bạn xã hội nó đểu lắm nàng nhỉ?
  5. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Khoai vì hai bức ảnh này. Nhanh thật đấy, vậy mà đã 9 tháng 13 ngày rồi. Hơn 2 ngày trèo đèo lội suối, ăn ngủ trong rừng già, cuối cùng chúng mình cũng đến được nóc nhà Đông Dương. Trong suốt chặng đường đó, đã có những lúc tớ tưởng không thể lê bước được nữa, vậy mà cuối cùng, tất cả đoàn cũng đến đích bằng chính đôi chân của mình.
  6. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    he he 9 tháng 13 ngày dồi cơ ah? thế là quá quy định mất 3 ngày dồi
  7. TheHeadHunter

    TheHeadHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Ngẩng đầu ngắm trăng
    Đã quá 30
    Thời gian ko đợi
    ....Già
    Cám cảnh
  8. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Mày ngẩng đầu ngắm cái gì ý chứ, đêm qua tao cũng ngẩng mãi mà nào có thấy trăng đầu tháng. Hehhehe khổ thân thằng bạn già cám cảnh.
    Cuối tuần roài xả stress đeeeeeeee, nhậu đeeeeeeeee ....
  9. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    Tìm trẻ lạc
    Các bạn tìm hộ tớ cái bạn trong ảnh nhá, bảo về xây nhà hộ cái
  10. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Hì hì.
    Xin chào. Xin chào ngày mới.
    Xin chào các bạn Rau sạch
    Xin chào các bạn Gái xinh.
    Tớ đã trở về
    Thoáng trong chốc lát.
    Vào nhà kính chúc
    Các bạn gần xa
    Vui vẻ cửa nhà.
    Về đây nhậu nhẹt. Hì hì.
    Tớ thông báo là tớ vừa hoàn thành chuyến công tác Tây Bắc nên có mấy miếng "xông khói" dành để nhậu nhẹt. Bạn nào có nhã hứng tổ chức ngay buổi nhậu nhẹt đi không để lâu nó mốc hoặc bay hơi mất là tớ không chịu trách nhiệm nhá. Quà Tây Bắc chỉ có thế thôi.
    Thôi tớ lại cày cuốc đây. Hôm nay sẽ cho phép mình thỉnh thoảng hi hi, ha ha trong góc nhà. Ngoi lên cái, lặn lâu quá hết dưỡng khí, suýt tỏi....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này