1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ~ẳõTêõT?õTêHỏằ~I ĐINH Tỏằ? - 1977õTêõT?õTêõ~ẳ Chúc mỏằông sinh nhỏ?ưt alanh (06/09) atkgallery (09/

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Alanh77, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhkungcopperhead

    thanhkungcopperhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Chịu roài!
    Giải tán hội đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeê​
  2. hakhoai_BKHN

    hakhoai_BKHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    oài
    cũng chịu roài
    Sáng nay vưỡn đi cầy
    trưa nay về nhà báo hiếu
    chiều tối nay hình như cũng bựn thì phải
    Túm lại là bó tay
  3. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Chịu tuyệt đối.
    Dạo này bựn quá! Đi làm cả thứ 7, CN. Hôm nay tính sơ sơ chắc cũng 8-9 giờ mới về nhà
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
    cuốc ...
  4. satthucachua

    satthucachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    trưa thứ 7 đê...đứa nào bận thì chiều đến rửa bát cũng được...chờ mãi mà chả thấy chốt gì cả...sốt ruột....xơi quà đê.
  5. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào đi ăn uống về tường thuật cái đê
  6. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Bọn dở hơi chúng mày cứ thứ 7, CN là bỏ bê nhà cửa.
    Mấy thằng RS có người yêu íu đâu mà cũng bày đặt im hơi lặng tiếng
    .
    [​IMG]
  7. gio_bien77

    gio_bien77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Mịa thứ 7 mà chán như con gián.
    Vẫn phải ngồi ở cơ quan làm việc.
    Ế rồi mà thứ 7 vẫn ... làm việc nè
    Chúc cả nhà tối thứ 7 vui vẻ
    Trời thu rồi, mùa của những yêu thương
    ( ỉ ôi 1 chút rồi làm việc tiếp )
  8. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tao mới biết mùa thu là mùa yêu đương đấy.
    Từ trước tới giờ mùa nào tao cũng yêu.
    Thế mới chán! Mịa yêu toàn sai mùa.
    Bảo sao vẫn ........ế.

    [​IMG]
    Được vampire2010 sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 22/09/2007
  9. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    ặ thỏ hóa ra yêu mà câng có mạa à? Hay nhỏằ?, thỏ mà 30 nfm qua mơnh chặa biỏt 'ỏn 'iỏằu này.
    [nick]
    Được oblivious sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 22/09/2007
  10. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Tớ vốn dĩ thích mùa đông, tớ cũng chẳng biết và chẳng nhớ tớ thích mùa đông từ bao giờ. Chỉ biết rằng, những cơn gió se lạnh của mùa thu luôn làm cho tớ thích thú, bởi nó báo hiệu, một mùa đông sắp đến.
    Trong tiết trời se se lạnh, tớ luôn cảm thấy trong tớ tồn tại những cảm xúc khác nhau. Lúc thì mênh mang, buồn man mác , lúc lại lãng mạn bay bổng. Khi thì thờ ơ, lúc lại vội vã. Và... tuyệt vời hơn tất cả, tớ thấy con người cũng thật đáng yêu .
    Một ánh mắt nhìn cũng làm tớ xao xuyến. Một câu nói vu vơ, cũng làm tớ bâng khuâng . Phải chăng, trong những thời điểm giao mùa, con người ta bỗng thấy mình trở nên yếu đuối hơn, nhẹ nhàng hơn, bay bổng hơn .
    Tớ thích những cơn gió đầu mùa se lạnh, thích ngẩng cao đầu ngửa mặt đón gió. Thích chạy xe lang thang trên những con phố quen. Hoặc tung tăng đi bộ trong những buổi chiều vương chút nắng.
    Tớ cũng thích những đợt gió mùa rét căm căm. Thích cảm giác ấm áp ngập tràn khi bước chân qua cánh cửa, bỏ mặc đằng sau những ngọn gió đang gào thét điên cuồng . Thích được ngồi suýt xoa bên những bếp than hồng nóng rực, hít đầy hương thơm của những bắp ngô non. Tớ cũng thích cảm giác những đôi bàn tay được ủ ấm... trong bàn tay . Và thích hơn cả, là những con người... bỗng xích lại gần nhau .
    Tớ không biết mình có thích tuyết hay không, bởi vì tớ chưa bao giờ thấy tuyết. Tớ vẫn thấy trong phim, những bông tuyết rơi nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng. Và những con người, với nét mặt hân hoan, xòe tay hứng những bông tuyết nhỏ xíu một cách thích thú. Vì thế, tớ rất thích được một lần nhìn thấy tuyết, sờ vào tuyết và ăn những bông tuyết trắng phau phau để xem cảm giác của mình lúc đó như thế nào. Uh nhỉ, nó sẽ như thế nào nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này