1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ~ẳõTêõT?õTêHỏằ~I ĐINH Tỏằ? - 1977õTêõT?õTêõ~ẳ Chúc mỏằông sinh nhỏ?ưt alanh (06/09) atkgallery (09/

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Alanh77, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    "Và em yêu đi đừng suy tư nữa"
    Các ấy sẽ thế nào nhỉ, nếu như ai đó nói với các ấy như thế. Haha... tớ thì vui chết đi được, và thấy câu nói đó cũng hay chết đi được.
    Katy Katy của Lam Trường đấy, "Nỗi buồn sẽ trôi dần trong lãng quên. Và em yêu đi đừng suy tư nữa". Hihi... bạn ấy tặng tớ bài hát này lại còn kèm theo cả câu nói trên, cứ như thể tớ không biết rằng, trong bài hát cũng có câu nói ấy ý. Hihi... nhưng mà yêu bạn ấy quá đi thôi . Chết mất, chết mất và sướng quá, sướng quá .
  2. TheHeadHunter

    TheHeadHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết yêu từ khi chưa có tuổi
    Lúc chưa sinh vơ vẩn giữa dòng đời
  3. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Chưa gì đã chết với sướng rồi, để sướng xong rồi hãy chết chứ.
  4. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào tặng bạn oblivious bài hát Katy Katy ý nhỉ?
    Hú lên phát xem cái mẹt nào!
    (Nói nhỏ: Cẩn thận củi lửa)
    Hãy [​IMG] đê
  5. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Rách ruột
    Mùa đông rét bỏ bố
    Chán òm
  6. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    [FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/5HbAwk8YE9[/FLASH]
  7. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu gì mà cũng phát biểu!
    Mùa đông rét, khi ngồi gần nhau người ta mới thấy cần gần nhau để sưởi ấm cho nhau.
    Ngồi gần người yêu trời rét là khoái nhất!
    Lúc ấy chân tay chả bao giờ thừa
    [​IMG]
  8. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi hoá ra là hôm qua có vụ này, thế mà cái sự học hành khiến tớ mất cơ hội rồi. . Mấy ngày nay tớ có thời gian vào net đâu. Cả nhà ơi tớ nhớ cả nhà lắm lắm, tuần sau nhà mình tụ tập cho tớ gặp mẹt mọi người cho đỡ nhớ nhé. Hì hì nhân dịp Trung Thu nữa ấy mà, nhá nhá.
    @Em lười: thế còn gì để đập phá được nữa không? Chị đòi quyền lợi đây.
    @ all: chúc cả nhà ngủ ngon.
  9. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Hả
    Lại thành viên mới hả
    Thay mặt cả nhà rắn Éo cằm Éo cằm ná ná
    U R WC
  10. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Ơ, việc gì cậu cứ phải đánh trống lảng thế
    @Notes: Nàng ơi, thế hôm nay nàng thi cử thế nào rồi, làm bài tốt chứ? Nàng cứ chuẩn bị tinh thần tối thứ 5 này chúng mình lại gặp nhau nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này