1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ~ẳõTêõT?õTêHỏằ~I ĐINH Tỏằ? - 1977õTêõT?õTêõ~ẳ Chúc mỏằông sinh nhỏ?ưt alanh (06/09) atkgallery (09/

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Alanh77, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    sang trang 2 rồi, kéo lên cái nào xin lỗi cả nhà là tớ bận quá, không về nhà được, giờ rảnh rồi, sẽ chăm chỉ ở nhà thường xuyên ạ
  2. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các bạn sinh nhật Tháng 9
    @ HV : Biết có hội hè nhưng lòng không vui nên ...
  3. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Túm lại là đã hoàn tất vụ kalakôlê giải tán hội.
    Mặc dù hội mình không đông lắm, chơi với nhau ko lâu lắm cũng chẳng thân thiết gì cho lắm nhưng dù sao giải tán và chia tay cũng hơi buồn mọi người nhỉ. Nhưng chẳng sao cả, dồi mọi người sẽ kiếm cho mình được một hội khác, một niềm vui khác nhanh thôi. (Bản thân tớ thì làm cái điều này ngay khi hội còn đang vui vẻ cơ - mong các bạn bỏ qua nhé. Tất cả cũng chỉ vì ....cái hội kia nó hay chơi bời hơn.... thế thôi)
    Nhân dịp này tôi cũng xin bày tỏ lòng cảm ơn với tất cả các bạn vì tất cả. Món quà chia tay thật tuyệt, tớ rất thích. Cảm ơn
    Có những người đã rất kín đáo cho đến tận lúc chia tay mới bộc lộ bản chất của mình (như bạn Obli - Hôm qua hình như tâm trạng quá - hát liền tù tì khoảng chục bài - may mà có lý do báo trước chứ ko thì hôm qua phải gọi là Obli - Li vờ sâu mới đúng - nhưng bạn hát hay đấy - tôi thích nghe bạn hát)
    Thôi ko viết nữa
  4. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    So sánh 3 cái này thì quyết định mang 100k tiền đặt phòng của thằng péo đi cafe
    DONE !
  5. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Thơ của bạn hay quá. Ước gì tớ làm thơ hay được như bạn. Ước gì chúng nó chịu khó đọc thơ. Chán cái bọn rắn thật
  6. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ... chả biết tại sao hôm qua lại hẹn hò nhau ở nhà bạn Alanh, nhưng thấy bảo đến thì tớ cứ đến thôi. Vì lý do đặc biệt nên tớ đến chỗ hẹn muộn có mỗi 30 phút bọ, thế mà các bạn ấy nhẫn tâm bỏ rơi tớ. Tủi thân ghê gớm .
    Vào đến nhà bạn ấy đúng lúc thân mẫu bạn ấy đang chọn con dâu. May thế chứ, nhưng cũng bi đát thế chứ, vì mẹ bạn ấy chỉ chọn những cô nào đeo kính thôi. Và vì bạn YMĐ ngồi đúng trên long mạch nhà bạn Alanh, nên bạn ấy là người duy nhất được đeo vòng nguyệt quế.
    Đến lúc đi hát karaokê thì tớ cũng chỉ hát có mấy đoạn trong một vài bài hát thôi. Thế mà bạn Alanh lại bảo tớ hát liền tù tì gần chục bài. Điêu thế. Và cũng đáng ghét thế, vì chẳng có fan hâm mộ nào lại đi nói xấu thần tượng thế đâu. Nhưng cơ mà hôm qua vui nhờ, mặc dù là tiệc chia tay giải tán hội đấy.
    Cơ bản vì tớ được nghe các bạn ấy hát Katy Katy của Lam Trường nhé. Lại còn được gặp mặt bạn Xô Nô gì đấy của nhà Già nhé. Và vì cũng rất lâu rồi mới được gặp bạn Lèo và người yêu của bạn ấy nhé. Cũng lại rất lâu rồi mới thấy bạn Kủng và cô giáo nữa. Và trộm vía, dạo này bạn Kủng trông khỏe mạnh quá .
    À mà hôm qua có hai người được đi vào mê cung nhé. Chả biết rồi sau đấy họ có tìm được đường ra không nhỉ? Hay là lại cố tình để ánh trăng quyến rũ và lạc lối đến tận phương trời nào . Ôi, sao mình tò mò muốn biết quá .
  7. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    @Én: Hết thắc mắc vì sao tớ mấy hôm nay không post bài nhé
  8. hakhoai_BKHN

    hakhoai_BKHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    đè o mịa
    căn cứ vèo đâu mà mầy bẩu tau dâu quặp dâu. hả hả hả
    mà mầy đã nghe các cụ chúng nó nói chửa: đội zợ nên đầu nà trường sinh bất não đấy.
    mà như tau đây, hỏng phải sợ. mà làm đé o j có zợ đâu mà sợ. Kể za cũng muốn sợ nắm dồi cơ mà chửa đc đây. mài có kế xách j hay để được sợ zợ thì chỉ tao cái nhá. Chỉ cần 1 lần trong đời được mang ranh sợ zợ là tau mãn nguyện nắm dồi. Được như vậy tao ơn mài cạ đời. Mày ợ
    chả qua đọc được cái bài đấy thấy hay hay thì copy and paste cho cả nhà đọc cho vui thôi, cho vui cửa vui nhà ấy mà. Thế mà...
    Thôi thì chiện j đã qua thì cho nó qua mà sống cho lành. Bữa tối qua chúng ta đã tổng kết, đã đàn đúm, đã ăn trơi, đã nhảy múa thác noạn để chia tay nhau. Mỗi người sẽ có con đường đi riêng của mìn, có mối quan tâm khác của diêng bạn thân mìn. Có mục tiêu để phấn đấu cho diêng mìn.
    Đến phút cuối cùng chia tay nhau bịn zịn như thế, ấn tượng trong nhau ngọt ngào như thế. Cứ tưởng sẽ mại mại có hình ảnh tốt về nhau trong tâm trí. Thế mà, đúng thế đấy chúng mài ợ. thế mà sáng nay mở mắt ra. Tao đọc được bài này của thèng nài. tao, tao, tao tức nổ đóm đóm mắt, đé o chịu được phải phọt ra bài này. Chúng mài cũng bít doài đấy, từ trước đến nay tao đã bao h phọt bài nào dài đâu. Phấn đấu mãi cũng vẫn lẹt đẹt "thành viên tích cực". Muốn thêm chữ "dất" cho hoành tá tràng mà đã được đâu. Cơ mà tức đé o chịu được. Bực mìn nắm dồi
    Thôi âu cũng là cái liễn, bỏ qua cho nhau thì bỏ qua, chấp nhau câu nói làm đé o j cơ chứ. Phỏng
    Túm nại nhá. Bọn bàn bè xã hội nó đểu thế đấy. Các cụ bẩu đé o có sai bao h. Như cái đống hỗn tạp chúng ta trong thời gian vừa qua chỉ đáng gọi là BÈ chứ chửa được gọi là BẠN. Phỏng cái nữa
    Kể từ h phút này, bằng viết bài này, cũng có thể tạm gọi là bài điếu văn cuối cùng của riêng tao để chia tay chúng mài. kể từ đây đường ai nấy đi, hồn ai nấy giữ.
    Sau này chúng mài có nên công trạng, có là ông lọ bà chai thì tau cũng kệ, kệ xác chúng mài, quan tâm làm đé o j cho mệt.
    Lời văn đã cạn, cảm xúc cũng không còn. Tao nghỉ, tao phải cầy để lo cho tương nai của riêng tao. Tao chào chúng mài, chúng mài cũng đừng níu céo tao mà làm j. Giữ chưn người ở lại chứ giữ chưn người ra đi không đc đâu. Thế nhé. Chúc vui
    Chào thân ái và quyết thắng
    Hà khoai, anh trai thằng Hà cò
    Đã ký nhưng đé o thèm ký
    hehehe, viết vậy nhưng hỏng phải zậy đâu nhé bà con. Vui cửa vui nhà tý thoai mà. Thèng Vam đừng oánh tao mà tội nghiệp mày, nhé
  9. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Ơ hâm à
    Giải tán dồi viết làm gì
    Rõ là Hâm đơ
    Xin phép kê cái tủ đứng vào đây phát
  10. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    @All: Thôi tỏằô giỏằ tỏằ> chỏÊ viỏt bài trong cĂi nhà này nỏằa 'Âu. ChỏÊ qua là tỏằ> thỏƠy nhà mơnh hiu hỏt quĂ nên mỏằ>i cỏằ' viỏt vài bài như nhỏằ' 'ỏằf cĂc ỏƠy có cĂi 'ỏằc cho vui thôi. Nhặng mà tỏằ> viỏt bài nào câng bỏằ chỏng viỏt nỏằa. ChĂn rỏằ"i.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này