1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ~ẳõTƠõT?õTê Nhỏằ?ng bài thặĂ bỏ?Ơt hỏằĐ, tin tỏằâc và b?ơnh luỏ?ưn thặĂ ! Nhào vô nào ..õ~ẳõT&#41

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xautraikinhkhung, 23/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    ui bài thơ này hay quá XTKK ơi.... ấy cọp pi ở đâu mà hay thế. Người con gái trong bài này rất phong độ... hehhehheheeeee
    Được viviani sửa chữa / chuyển vào 07:42 ngày 08/08/2004
  2. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Một Mình

    - Lâm Thị Mỹ Dạ -
    Bây giờ chỉ một mình ta
    Một mình ta với bao la một mình
    Bây giờ chỉ một trái tim
    Một mình tung hứng, một mình vết thương
    Khóc ta hạt bụi vô thường
    Mai kia tìm chốn cội nguồn nghỉ ngơi
    Cười ta cũng một kiếp người
    Cây sầu đông lá ngoài tươi trong vàng
    Ai tìm ai giữa mênh mang
    Chỉ còn mây trắng giăng hàng khuất che
    Một mình lắng, một mình nghe
    ơ kìa cái cõi - đi - về gang tay!
    Một mình cho hết đêm nay
    Ta ngồi với chúa ôm đầy nhân gian
  3. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Một Mình

    - Lâm Thị Mỹ Dạ -
    Bây giờ chỉ một mình ta
    Một mình ta với bao la một mình
    Bây giờ chỉ một trái tim
    Một mình tung hứng, một mình vết thương
    Khóc ta hạt bụi vô thường
    Mai kia tìm chốn cội nguồn nghỉ ngơi
    Cười ta cũng một kiếp người
    Cây sầu đông lá ngoài tươi trong vàng
    Ai tìm ai giữa mênh mang
    Chỉ còn mây trắng giăng hàng khuất che
    Một mình lắng, một mình nghe
    ơ kìa cái cõi - đi - về gang tay!
    Một mình cho hết đêm nay
    Ta ngồi với chúa ôm đầy nhân gian
  4. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông khóc nước mắt chảy vào tim
    Đàn ông khóc nước mắt tràn trên má
    Hoa bằng lăng tím sẫm trước mặt hồ
    Có ai đó cũng động lòng trắc ẩn
    Nỗi niềm riêng như một mối tơ vò
    Đàn ông khóc nước mắt chảy vào trong
    Như níu giữ cái gì chưa thể mất
    Đàn ông khóc không kể về số phận
    Chẳng nghĩ nhiều về mình nên nhìn được xa hơn
    Đàn ông khóc đàn ông chẳng để tâm
    Nguôi ngoai rồi nối vòng tay bè bạn
    Ngày mai lại ngồi với nhau nâng cốc
    Ngấm rượu rồi bộc bạch ruột gan
    Đàn ông khóc nước mắt chảy vào tim
    Để trái đất rộng daì không biên giới
    Để những đớn đau ngàn đời khép lại
    Nước non này mãi mãi trải màu xanh
    Em qua trăm buổi em lại ngàn lần, làm sao bối rối khi cầm tay nhau..
  5. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông khóc nước mắt chảy vào tim
    Đàn ông khóc nước mắt tràn trên má
    Hoa bằng lăng tím sẫm trước mặt hồ
    Có ai đó cũng động lòng trắc ẩn
    Nỗi niềm riêng như một mối tơ vò
    Đàn ông khóc nước mắt chảy vào trong
    Như níu giữ cái gì chưa thể mất
    Đàn ông khóc không kể về số phận
    Chẳng nghĩ nhiều về mình nên nhìn được xa hơn
    Đàn ông khóc đàn ông chẳng để tâm
    Nguôi ngoai rồi nối vòng tay bè bạn
    Ngày mai lại ngồi với nhau nâng cốc
    Ngấm rượu rồi bộc bạch ruột gan
    Đàn ông khóc nước mắt chảy vào tim
    Để trái đất rộng daì không biên giới
    Để những đớn đau ngàn đời khép lại
    Nước non này mãi mãi trải màu xanh
    Em qua trăm buổi em lại ngàn lần, làm sao bối rối khi cầm tay nhau..
  6. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Đêm buông rèm đi ngủ
    Bỏ em với cô đơn...
    Nhớ anh...
    Nhưng em sẽ không quay lại
    Con đường em đã đi qua.
    Gió lặng yên không hát
    Bỏ em với yêu thương
    Dâng đầy...
    Nhưng dù ngày hôm nay là tận cuối
    Em sẽ không nói lại lời
    Yêu anh.
    Như cơn gió đã qua những miền đất lạ
    Gió sẽ quay về với hình hài mới
    Em đi qua anh
    Và quay lại với con người mới
    Tình yêu cũng đổi khác
    Lớn khôn và từng trải...
    Nhưng con đường em đang đi
    Không thể nào quay lại
    Nên em sẽ yêu anh
    Như yêu một người mới...
  7. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Đêm buông rèm đi ngủ
    Bỏ em với cô đơn...
    Nhớ anh...
    Nhưng em sẽ không quay lại
    Con đường em đã đi qua.
    Gió lặng yên không hát
    Bỏ em với yêu thương
    Dâng đầy...
    Nhưng dù ngày hôm nay là tận cuối
    Em sẽ không nói lại lời
    Yêu anh.
    Như cơn gió đã qua những miền đất lạ
    Gió sẽ quay về với hình hài mới
    Em đi qua anh
    Và quay lại với con người mới
    Tình yêu cũng đổi khác
    Lớn khôn và từng trải...
    Nhưng con đường em đang đi
    Không thể nào quay lại
    Nên em sẽ yêu anh
    Như yêu một người mới...
  8. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Sưu tập thơ Bút Tre Winter 2003
    Chị em nô nức đặt vòng
    hoa mộ liệt sỹ tỏ lòng biết ơn
    Anh đi công tác Cam Pu
    Chia chiến lợi phẩm ở tù ba năm
    Anh đi công tác bản Muờng
    Tè xong một cái lên đường về quê
    Nhớ nhung về thị xã Phan
    Thiết tha mơ tưởng cô hàng nước măm
    Chồng người du kích sông Lô
    Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần
    Email anh viết thật bay
    **** em mong đợi từng ngày từng đêm.
    Con đò dịch đít sang ngang
    Bên kia có một cái làng thò ra
    Chợ Đồng Xuân có tiếng đồn
    Có chị bán trứng vịt lộn rất to
    **** đồng động đến thì bay
    **** nhà động đến lăn quay ra giường
    Chim đồng bóp cái chết ngay
    Chim nhà mà bóp càng ngày càng to
    Mời anh vào quán kara-
    OK em đã mở ra sẵn sàng
    Sông Cầu nước chảy lơ thơ
    Có đôi trai gái ngồi hơ quần đùi
    Chưa đi chưa biết Cửa Lò
    Đi về mới biết nó to thế này
    Hoan hô anh Nguyễn Chí Thanh
    Anh về phân bắc phân xanh đầy làng
    Sông Hồng đỏ rực phù sa
    Nhưng mà chưa đỏ bằng da *****
    Chị em du kích tài thay
    Bắn tàu bay Mỹ rơi ngay cửa (nhà) mình
    Hoan hô đồng chí Hagi
    Cách ba mươi mét mà ghi được bàn
    Hoan hô đồng chí Phạm Tuân
    Bay vào vũ trụ một tuần về ngay
    Liên hoan có bánh có chuồi
    Ta đi ta nhớ cái buổi hôm nay
    Khoa học thời đại lên cao
    Anh Ga ga rỉn bay vào vũ tru
    Mấy em mặc váy đánh cầu
    lông bay phấp phới trên đầu các anh
    Anh đi công tác Pờ Lây
    Ku dài dằng dặc biết ngày nào ra
    Còn em em vẫn ở nhà
    Cửa (nhà) mình em mở người ra kẻ vào
    Tiễn anh lên bến ô tô
    Đêm về em khóc ... tồ tồ cả đêm"
    Hoan hô cục trưởng Hà Đăng
    Ấn cho tàu chạy băng băng như rùa
    Hoan hô anh La Văn Cầu
    Cánh tay bị đứt nhưng đầu vẫn nguyên
    Không đi không biết Tam Đao (Tam Đảo)
    Đi thì không biết chỗ nào mà ngu (ngủ)
    Một giường nó nhét hai cu (cụ)
    Thôi thì cố nhịn đến chu nhật về...
    Phụ nữ thường rất hay lươi (lười)
    Riêng em anh thấy là người cần... cù.
    Bắc Ninh có cậu Nguyễn-Trùng-
    -Dương, vật khỏe quá cả vùng thất kinh
    Ngọt ngào bóc múi em ra
    Mời nhau cặp bưởi, chút quà Hùng Đoan
    Ta đi bầu cử tự do
    Chọn người xứng đáng mà cho vào hòm
    Nhớ quê ra đứng đỉnh đèo
    Bỗng đâu thấy một chú mèo gâu gâu
    Được felixdanang sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 24/08/2004
  9. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Sưu tập thơ Bút Tre Winter 2003
    Chị em nô nức đặt vòng
    hoa mộ liệt sỹ tỏ lòng biết ơn
    Anh đi công tác Cam Pu
    Chia chiến lợi phẩm ở tù ba năm
    Anh đi công tác bản Muờng
    Tè xong một cái lên đường về quê
    Nhớ nhung về thị xã Phan
    Thiết tha mơ tưởng cô hàng nước măm
    Chồng người du kích sông Lô
    Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần
    Email anh viết thật bay
    **** em mong đợi từng ngày từng đêm.
    Con đò dịch đít sang ngang
    Bên kia có một cái làng thò ra
    Chợ Đồng Xuân có tiếng đồn
    Có chị bán trứng vịt lộn rất to
    **** đồng động đến thì bay
    **** nhà động đến lăn quay ra giường
    Chim đồng bóp cái chết ngay
    Chim nhà mà bóp càng ngày càng to
    Mời anh vào quán kara-
    OK em đã mở ra sẵn sàng
    Sông Cầu nước chảy lơ thơ
    Có đôi trai gái ngồi hơ quần đùi
    Chưa đi chưa biết Cửa Lò
    Đi về mới biết nó to thế này
    Hoan hô anh Nguyễn Chí Thanh
    Anh về phân bắc phân xanh đầy làng
    Sông Hồng đỏ rực phù sa
    Nhưng mà chưa đỏ bằng da *****
    Chị em du kích tài thay
    Bắn tàu bay Mỹ rơi ngay cửa (nhà) mình
    Hoan hô đồng chí Hagi
    Cách ba mươi mét mà ghi được bàn
    Hoan hô đồng chí Phạm Tuân
    Bay vào vũ trụ một tuần về ngay
    Liên hoan có bánh có chuồi
    Ta đi ta nhớ cái buổi hôm nay
    Khoa học thời đại lên cao
    Anh Ga ga rỉn bay vào vũ tru
    Mấy em mặc váy đánh cầu
    lông bay phấp phới trên đầu các anh
    Anh đi công tác Pờ Lây
    Ku dài dằng dặc biết ngày nào ra
    Còn em em vẫn ở nhà
    Cửa (nhà) mình em mở người ra kẻ vào
    Tiễn anh lên bến ô tô
    Đêm về em khóc ... tồ tồ cả đêm"
    Hoan hô cục trưởng Hà Đăng
    Ấn cho tàu chạy băng băng như rùa
    Hoan hô anh La Văn Cầu
    Cánh tay bị đứt nhưng đầu vẫn nguyên
    Không đi không biết Tam Đao (Tam Đảo)
    Đi thì không biết chỗ nào mà ngu (ngủ)
    Một giường nó nhét hai cu (cụ)
    Thôi thì cố nhịn đến chu nhật về...
    Phụ nữ thường rất hay lươi (lười)
    Riêng em anh thấy là người cần... cù.
    Bắc Ninh có cậu Nguyễn-Trùng-
    -Dương, vật khỏe quá cả vùng thất kinh
    Ngọt ngào bóc múi em ra
    Mời nhau cặp bưởi, chút quà Hùng Đoan
    Ta đi bầu cử tự do
    Chọn người xứng đáng mà cho vào hòm
    Nhớ quê ra đứng đỉnh đèo
    Bỗng đâu thấy một chú mèo gâu gâu
    Được felixdanang sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 24/08/2004
  10. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
    Phút hiểu anh cũng là phút ấy
    Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
    Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều
    Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ tình yêu
    Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
    Đừng hỏi em nếu không nhìn sao thấy
    Cho em hỏi một lời: sao anh cứ nhìn em?
    Được theBrick sửa chữa / chuyển vào 08:32 ngày 25/08/2004

Chia sẻ trang này