1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ~ẳõTƠõT?õTê Nhỏằ?ng bài thặĂ bỏ?Ơt hỏằĐ, tin tỏằâc và b?ơnh luỏ?ưn thặĂ ! Nhào vô nào ..õ~ẳõT&#41

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xautraikinhkhung, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ của bà Hồng Lạt Tiêu làm em cười chảy cả nước mắt hi hi... xin phép bà chị cho em mượn cái bản quyền bài "phải đi làm" và bài "Thở vào hít ra" nhé hi hi
  2. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Khà Khà Khà ....Có vẻ bà chị Hồng Lạt Tiêu bữa ni được sủng ái gớm nhể ...... Cái kiểu chua ngoa đanh đá của bà chị biến đâu mất tiêu rồi .....Bữa ni hiền quá thấy có điều bất phình phường ........
  3. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Khà Khà Khà ....Có vẻ bà chị Hồng Lạt Tiêu bữa ni được sủng ái gớm nhể ...... Cái kiểu chua ngoa đanh đá của bà chị biến đâu mất tiêu rồi .....Bữa ni hiền quá thấy có điều bất phình phường ........
  4. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em
    Hãy hỏi mặt trời vì sao tỏa nắng
    Hãy hỏi mặt trăng sao khi khuyết khi đầy
    Đêm màu đen và ngày màu trắng.
    Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em
    Hãy hỏi biển tại sao có sóng
    Sao gừng cay và sao muối mặn
    Mùa thu trút lá vàng em có biết vì sao.
    Đừng bao giờ em hỏi anh tại sao
    Anh chẳng biết làm sao cho em hiểu
    Anh cảm thấy cuộc đời này còn thiếu
    Một thứ gì, có lẽ chính là em.
    Em, một cô gái yêu sự bình yên
    Em, một cô gái dịu dàng giản dị
    Em, anh yêu em hình như cũng thế
    Phía chân trời trước bóng tối hoàng hôn.
    Hãy làm gì để anh yêu nhiều hơn
    Thay câu hỏi bằng nụ hôn cháy bỏng
    Đến với anh bằng tình yêu rất nóng
    Để muôn đời ta chảy mãi trong nhau...
  5. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em
    Hãy hỏi mặt trời vì sao tỏa nắng
    Hãy hỏi mặt trăng sao khi khuyết khi đầy
    Đêm màu đen và ngày màu trắng.
    Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em
    Hãy hỏi biển tại sao có sóng
    Sao gừng cay và sao muối mặn
    Mùa thu trút lá vàng em có biết vì sao.
    Đừng bao giờ em hỏi anh tại sao
    Anh chẳng biết làm sao cho em hiểu
    Anh cảm thấy cuộc đời này còn thiếu
    Một thứ gì, có lẽ chính là em.
    Em, một cô gái yêu sự bình yên
    Em, một cô gái dịu dàng giản dị
    Em, anh yêu em hình như cũng thế
    Phía chân trời trước bóng tối hoàng hôn.
    Hãy làm gì để anh yêu nhiều hơn
    Thay câu hỏi bằng nụ hôn cháy bỏng
    Đến với anh bằng tình yêu rất nóng
    Để muôn đời ta chảy mãi trong nhau...
  6. HongLatTieu

    HongLatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Nhà tui buổi sáng nắng vào
    Buổi trưa nắng đứng , buổi chiều chào ... đi ra
    Nhà tui ngộ lắm mấy cha
    Tối là tắt nắng , sáng ra nắng mới vào .....
    -----------------------------
    Nhà tôi kỳ lắm bạn ơi
    Trời nắng không dột, trời mưa dột hoài
    Nhà tôi cửa đóng then kài
    Mà sao nước ngập dài dài hôm mưa
  7. HongLatTieu

    HongLatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Nhà tui buổi sáng nắng vào
    Buổi trưa nắng đứng , buổi chiều chào ... đi ra
    Nhà tui ngộ lắm mấy cha
    Tối là tắt nắng , sáng ra nắng mới vào .....
    -----------------------------
    Nhà tôi kỳ lắm bạn ơi
    Trời nắng không dột, trời mưa dột hoài
    Nhà tôi cửa đóng then kài
    Mà sao nước ngập dài dài hôm mưa
  8. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi vì đã bỏ ra đi
    Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi.
    Giọt nước mắt em ngày nao rơi nóng hổi
    Chỉ khiến lòng em thêm cháy khát tự do.
    Em xin lỗi vì những điều nhận và cho
    Em chẳng bao giờ nghĩ về anh trước nhất.
    Chỉ khi nào lo sợ anh đi mất
    Em lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.
    Em xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
    Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng.
    Em xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng
    Nhớ tới một người khi đang nắm tay anh.
    Em xin lỗi vì những phút dịu êm
    Được ở bên anh mà em không trân trọng.
    Trái tim yêu ngày xưa từng cháy bỏng
    Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.
    Để một ngày khi năm tháng trôi qua
    Em giật mình nỗi nhớ anh da diết.
    Đến bây giờ em mới hiểu, em mới hay, em mới biết
    Anh chính là bờ bến của đời em.
    Chỉ còn lại những điều rất mong manh
    Em sẽ đợi, sẽ chờ đến khi anh tha thứ.
    Hãy để trái tim em sau bao ngày say ngủ
    Thêm một lần cháy bỏng để yêu anh...
  9. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi vì đã bỏ ra đi
    Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi.
    Giọt nước mắt em ngày nao rơi nóng hổi
    Chỉ khiến lòng em thêm cháy khát tự do.
    Em xin lỗi vì những điều nhận và cho
    Em chẳng bao giờ nghĩ về anh trước nhất.
    Chỉ khi nào lo sợ anh đi mất
    Em lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.
    Em xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
    Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng.
    Em xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng
    Nhớ tới một người khi đang nắm tay anh.
    Em xin lỗi vì những phút dịu êm
    Được ở bên anh mà em không trân trọng.
    Trái tim yêu ngày xưa từng cháy bỏng
    Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.
    Để một ngày khi năm tháng trôi qua
    Em giật mình nỗi nhớ anh da diết.
    Đến bây giờ em mới hiểu, em mới hay, em mới biết
    Anh chính là bờ bến của đời em.
    Chỉ còn lại những điều rất mong manh
    Em sẽ đợi, sẽ chờ đến khi anh tha thứ.
    Hãy để trái tim em sau bao ngày say ngủ
    Thêm một lần cháy bỏng để yêu anh...
  10. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Em mong được trở về
    Olga Becgon
    Em mong được trở về trong giấc mơ anh
    Dẫu trong mơ em không còn như ảnh
    Em một thuở như cuộc đời, như chim, như nắng
    Như tuổi thanh xuân, như hạnh phúc vô bờ
    Anh bây giờ đã ở rất xa
    Khoảng cách bao la xóa nhòa hình dáng
    Chỉ còn lại trong tim nấm tro tàn ảm đạm
    Không thể nào cháy lửa nữa đâu anh
    Chỉ mình em có lỗi chỉ mình em
    Vì đã phải lìa xa ánh quá sớm
    Vì vẫn sống trái tim đầy kiêu hãnh
    Sự khát thèm chẳng thể nào yên
    Em mong được trở về trong giấc mơ anh
    Dẫu trong mơ em không còn như ảnh
    Em một thuở như cuộc đời, như chim, như nắng
    Như tuổi thanh xuân, như hạnh phúc vô bờ
    Tôi tìm thấy tôi trên từng chốn xa...

Chia sẻ trang này