1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ~ẳõTƠõT?õTê Nhỏằ?ng bài thặĂ bỏ?Ơt hỏằĐ, tin tỏằâc và b?ơnh luỏ?ưn thặĂ ! Nhào vô nào ..õ~ẳõT&#41

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xautraikinhkhung, 23/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Em mong được trở về
    Olga Becgon
    Em mong được trở về trong giấc mơ anh
    Dẫu trong mơ em không còn như ảnh
    Em một thuở như cuộc đời, như chim, như nắng
    Như tuổi thanh xuân, như hạnh phúc vô bờ
    Anh bây giờ đã ở rất xa
    Khoảng cách bao la xóa nhòa hình dáng
    Chỉ còn lại trong tim nấm tro tàn ảm đạm
    Không thể nào cháy lửa nữa đâu anh
    Chỉ mình em có lỗi chỉ mình em
    Vì đã phải lìa xa ánh quá sớm
    Vì vẫn sống trái tim đầy kiêu hãnh
    Sự khát thèm chẳng thể nào yên
    Em mong được trở về trong giấc mơ anh
    Dẫu trong mơ em không còn như ảnh
    Em một thuở như cuộc đời, như chim, như nắng
    Như tuổi thanh xuân, như hạnh phúc vô bờ
    Tôi tìm thấy tôi trên từng chốn xa...
  2. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    bài này của Aki Kokoro, bác the Brick post lại mà lại đổi ngược ngôi "anh" và "em" thế là không được rùi, mất quan điểm cho chị em quá ặc ặc.
    Bài thơ nguyên vẹn của nó là:
    Viết cho em và những người tôi yêu quý
    Anh xin lỗi vì đã bỏ đi
    Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi
    Giọt nước mắt ngày nào em yếu đuối
    Chỉ khiến cho lòng anh thêm cháy khát tự do
    Anh xin lỗi vì những điều đã nhận và cho
    Chẳng bao giờ anh nghĩ về em trước nhất
    Chỉ những lúc lo sợ em đi mất
    Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi
    Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
    của những lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
    Anh xin lỗi vì những khi anh lơ đãng
    Nhớ tới một người khi đang nắm tay em
    Anh xin lỗi vì những khoảnh khắc dịu êm
    Được ở bên em mà anh không trân trọng
    Trái tim yêu ngày xưa từng cháy bỏng
    Nguội lạnh dần sau mỗi chuyến đi xa...
    Để một ngày khi năm tháng trôi qua
    Anh giật mình, nỗi nhớ em da diết
    Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
    Em chính là bờ bến của đời anh
    Chỉ còn lại những điều rất mong manh
    Anh sẽ đợi sẽ chờ đến khi em tha thứ
    Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
    Thêm một lần cháy bỏng để yêu em............
    AKI KOKORO
  3. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    bài này của Aki Kokoro, bác the Brick post lại mà lại đổi ngược ngôi "anh" và "em" thế là không được rùi, mất quan điểm cho chị em quá ặc ặc.
    Bài thơ nguyên vẹn của nó là:
    Viết cho em và những người tôi yêu quý
    Anh xin lỗi vì đã bỏ đi
    Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi
    Giọt nước mắt ngày nào em yếu đuối
    Chỉ khiến cho lòng anh thêm cháy khát tự do
    Anh xin lỗi vì những điều đã nhận và cho
    Chẳng bao giờ anh nghĩ về em trước nhất
    Chỉ những lúc lo sợ em đi mất
    Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi
    Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
    của những lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
    Anh xin lỗi vì những khi anh lơ đãng
    Nhớ tới một người khi đang nắm tay em
    Anh xin lỗi vì những khoảnh khắc dịu êm
    Được ở bên em mà anh không trân trọng
    Trái tim yêu ngày xưa từng cháy bỏng
    Nguội lạnh dần sau mỗi chuyến đi xa...
    Để một ngày khi năm tháng trôi qua
    Anh giật mình, nỗi nhớ em da diết
    Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
    Em chính là bờ bến của đời anh
    Chỉ còn lại những điều rất mong manh
    Anh sẽ đợi sẽ chờ đến khi em tha thứ
    Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
    Thêm một lần cháy bỏng để yêu em............
    AKI KOKORO
  4. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Nói với anh
    Hãy nói với em rằng lúc nào anh ra đi
    Thời gian trắng và tình yêu màu trắng
    Cỏ dưới chân ướt mềm vị đắng
    Vết dấu hỏi mơ màng thủa biết chạm tay nhau...
    Ngàn dấu hỏi vô tình không biết chảy về đâu
    Ngày mai đây anh còn yêu em nữa?
    Ừ thì sống vô vàn điều trắc trở
    Thì biết hôm nay em vẫn được anh yêu.
    Nên hãy nói với em rằng lúc nào anh ra đi
    Để em được nghe lời cuối cùng chân thật
    Dẫu tin anh bằng tất cả niềm tin em có được
    Dẫu yêu anh đến cằn cỗi trái tim mình.
    Nên hãy nói với em rằng lúc nào anh ra đi
    Để phấp phỏng lo âu và yêu anh hơn nữa
    Nhưng cũng để sau này em lại sống
    Như chính mình dù có hoặc không anh.
    Diêu Lan Phương
  5. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Nói với anh
    Hãy nói với em rằng lúc nào anh ra đi
    Thời gian trắng và tình yêu màu trắng
    Cỏ dưới chân ướt mềm vị đắng
    Vết dấu hỏi mơ màng thủa biết chạm tay nhau...
    Ngàn dấu hỏi vô tình không biết chảy về đâu
    Ngày mai đây anh còn yêu em nữa?
    Ừ thì sống vô vàn điều trắc trở
    Thì biết hôm nay em vẫn được anh yêu.
    Nên hãy nói với em rằng lúc nào anh ra đi
    Để em được nghe lời cuối cùng chân thật
    Dẫu tin anh bằng tất cả niềm tin em có được
    Dẫu yêu anh đến cằn cỗi trái tim mình.
    Nên hãy nói với em rằng lúc nào anh ra đi
    Để phấp phỏng lo âu và yêu anh hơn nữa
    Nhưng cũng để sau này em lại sống
    Như chính mình dù có hoặc không anh.
    Diêu Lan Phương
  6. HongLatTieu

    HongLatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn tim tôi chẳng bao giờ
    Nhuộm màu ba chữ : nhớ. yêu . mơ
    Bởi đời có mấy ai chung thủy
    Hết nhớ hết mơ lại hững hờ......

  7. HongLatTieu

    HongLatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn tim tôi chẳng bao giờ
    Nhuộm màu ba chữ : nhớ. yêu . mơ
    Bởi đời có mấy ai chung thủy
    Hết nhớ hết mơ lại hững hờ......

  8. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0

    Ngày em mặc áo cô dâu
    Nỗi buồn theo áo qua cầu, xa anh.
    Đường về quê mới loanh quanh
    Cách dòng sông lớn thôi đành mất nhau.
    Ngày em mặc áo cô dâu
    **** vàng lặng lẽ vườn sau ngậm ngùi.
    Phải đâu tại giậu mồng tơi
    Bởi không duyên nợ nên đời biệt ly.
    Ngày em mặc áo ra đi
    Có hai hàng lệ trên mi nhạt nhòa.
    Nhìn nhau lần cuối rồi xa...
    ...Xa rồi em biết tình là dở dang.
    Tiễn em anh dạo cung đàn
    Dây thương chùng, lại sang ngang dây buồn.
    Biển đời sóng vỗ qua hồn
    Trăm năm ghềnh đá hao mòn thủy chung.
    Chồng em dạo khúc tương phùng
    Em cười nâng chén rượu mừng mà đau.
    Vườn anh rụng trắng hoa cau
    Sân em tội nghiệp đọt trầu héo hon.
    Ngày em má thắm, môi son
    Dung nhan con gái hết còn đợi anh.
    Chim quyên giờ chẳng chung cành
    Dù mai gặp gỡ cũng thành.....người dưng.
  9. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0

    Ngày em mặc áo cô dâu
    Nỗi buồn theo áo qua cầu, xa anh.
    Đường về quê mới loanh quanh
    Cách dòng sông lớn thôi đành mất nhau.
    Ngày em mặc áo cô dâu
    **** vàng lặng lẽ vườn sau ngậm ngùi.
    Phải đâu tại giậu mồng tơi
    Bởi không duyên nợ nên đời biệt ly.
    Ngày em mặc áo ra đi
    Có hai hàng lệ trên mi nhạt nhòa.
    Nhìn nhau lần cuối rồi xa...
    ...Xa rồi em biết tình là dở dang.
    Tiễn em anh dạo cung đàn
    Dây thương chùng, lại sang ngang dây buồn.
    Biển đời sóng vỗ qua hồn
    Trăm năm ghềnh đá hao mòn thủy chung.
    Chồng em dạo khúc tương phùng
    Em cười nâng chén rượu mừng mà đau.
    Vườn anh rụng trắng hoa cau
    Sân em tội nghiệp đọt trầu héo hon.
    Ngày em má thắm, môi son
    Dung nhan con gái hết còn đợi anh.
    Chim quyên giờ chẳng chung cành
    Dù mai gặp gỡ cũng thành.....người dưng.
  10. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0

    Biển
    Nguyễn Thị Hồng Ngát
    Biển cồn cào suốt đêm
    Từng đợt sóng, lúc chồm lên lúc lùi xuống
    Biển yêu đất điên cuồng rộng lượng
    Muốn xô bờ nhưng sợ bờ đau
    Biển cuốn vào lòng tất cả lo âu
    Chả có thể biển già đi vì bao nhiêu trăn trở
    Dành cho đất những làn êm sóng vỗ
    Lọc tình yêu thành vị muối đậm đà
    Biển như người yêu thiết tha
    Yêu đến suốt đời sôi động.
    Anh đã hiểu hết tình biển rộng
    Ai đã đo được lòng biển sâu
    Chiu chắt bao năm cho đất rất nhiều
    Ðất không biết, cứ ngày càng lấn mãi.
    Biển cồn cào suốt đêm
    Biển chính là em đấy
    Yêu anh nhiều biết mấy
    Anh vô tình như đất đấy thôi !...........

Chia sẻ trang này