1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ~ẳõTƠõT?õTê Nhỏằ?ng bài thặĂ bỏ?Ơt hỏằĐ, tin tỏằâc và b?ơnh luỏ?ưn thặĂ ! Nhào vô nào ..õ~ẳõT&#41

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xautraikinhkhung, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0

    Biển
    Nguyễn Thị Hồng Ngát
    Biển cồn cào suốt đêm
    Từng đợt sóng, lúc chồm lên lúc lùi xuống
    Biển yêu đất điên cuồng rộng lượng
    Muốn xô bờ nhưng sợ bờ đau
    Biển cuốn vào lòng tất cả lo âu
    Chả có thể biển già đi vì bao nhiêu trăn trở
    Dành cho đất những làn êm sóng vỗ
    Lọc tình yêu thành vị muối đậm đà
    Biển như người yêu thiết tha
    Yêu đến suốt đời sôi động.
    Anh đã hiểu hết tình biển rộng
    Ai đã đo được lòng biển sâu
    Chiu chắt bao năm cho đất rất nhiều
    Ðất không biết, cứ ngày càng lấn mãi.
    Biển cồn cào suốt đêm
    Biển chính là em đấy
    Yêu anh nhiều biết mấy
    Anh vô tình như đất đấy thôi !...........

  2. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Tựa Đề ::: Quên Tựa Rồi
    -Bùi Chí Vinh-
    Cô gái ơi, anh nhớ em
    Như con nít nhớ cà rem vậy mà
    Như con dế trống đi xa
    Một hôm nhớ đến quê nhà gáy chơi
    Con dế thì gáy một hơi
    Còn anh gáy suốt một thời con trai
    Tiếng gáy bò lên lỗ tai
    Làm em nhột hết một ngày một đêm.
    Cô gái ơi, anh nhớ em
    Như hủ rượu nhớ hủ hèm đúng chưa?
    Như cà chớn nhớ cà chua
    Như da em nhớ da-ua ngọt ngào
    Cái nhớ nhảy qua hàng rào
    Không thèm đăng ký cứ nhào vô anh
    Xô ra thì thấy không đành
    Nên anh ôm lấy rồi canh giữ hoài
    Con kiến còn nhớ củ khoai
    Huống chi tóc ngắn tóc dai nhớ nhau
    Nhớ em chẳng biết để đâu
    Để lên trên đầu sợ tóc che đi
    Để trong túi áo cũng kì
    Lỡ đi đường mất lấy gì chứng minh
    Thôi thì giữ lấy làm thinh
    Hét lên "Nhớ quá!" một mình nghe chơi.
  3. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Tựa Đề ::: Quên Tựa Rồi
    -Bùi Chí Vinh-
    Cô gái ơi, anh nhớ em
    Như con nít nhớ cà rem vậy mà
    Như con dế trống đi xa
    Một hôm nhớ đến quê nhà gáy chơi
    Con dế thì gáy một hơi
    Còn anh gáy suốt một thời con trai
    Tiếng gáy bò lên lỗ tai
    Làm em nhột hết một ngày một đêm.
    Cô gái ơi, anh nhớ em
    Như hủ rượu nhớ hủ hèm đúng chưa?
    Như cà chớn nhớ cà chua
    Như da em nhớ da-ua ngọt ngào
    Cái nhớ nhảy qua hàng rào
    Không thèm đăng ký cứ nhào vô anh
    Xô ra thì thấy không đành
    Nên anh ôm lấy rồi canh giữ hoài
    Con kiến còn nhớ củ khoai
    Huống chi tóc ngắn tóc dai nhớ nhau
    Nhớ em chẳng biết để đâu
    Để lên trên đầu sợ tóc che đi
    Để trong túi áo cũng kì
    Lỡ đi đường mất lấy gì chứng minh
    Thôi thì giữ lấy làm thinh
    Hét lên "Nhớ quá!" một mình nghe chơi.
  4. anhcantinhyeucua_em

    anhcantinhyeucua_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui! Thơ của XTKH hay wá. Tui fải lấy giấy rách ra chép dzào thui. Đọc thơ cua XTKH làm tui chảy nước miếng, nước mũi tùm lum rùi nè. Xúc động wá. Híc híc.
  5. anhcantinhyeucua_em

    anhcantinhyeucua_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui! Thơ của XTKH hay wá. Tui fải lấy giấy rách ra chép dzào thui. Đọc thơ cua XTKH làm tui chảy nước miếng, nước mũi tùm lum rùi nè. Xúc động wá. Híc híc.
  6. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Ru anh trên nhịp võng tình
    Lắc lư đỉnh sóng, gập ghềnh bóng mây
    Ngủ đi anh, ngủ thật say
    Ngủ trong hạnh phúc những ngày bên nhau
    Lời ru khe khẽ, ngọt ngào
    Có hương hoa bưởi, hoa cau ngoài vườn
    Ru anh bài hát yêu thương
    Không là cánh mỏng chuồn chuồn bay đi
    Ngủ đi anh, khép bờ mi
    Dắt tình vào mộng, chia ly chẳng còn
    Cho em gởi một nụ hôn
    Nhẹ nhàng tiếng gió trên vòm ái ân
    Kéo trăng tháng Tám lại gần
    Soi đêm huyền thoại tình trần nợ tiên
    Lấy mây bắt nhịp cầu duyên
    Không còn cách trở những miền dâu xanh
    Ngủ đi anh, ngủ đi anh
    Kẻo không đêm lại qua nhanh, em buồn...
    Ngủ đi anh, ngủ giấc tròn
    Kẻo mai mình lại chẳng còn... bên nhau...
  7. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Ru anh trên nhịp võng tình
    Lắc lư đỉnh sóng, gập ghềnh bóng mây
    Ngủ đi anh, ngủ thật say
    Ngủ trong hạnh phúc những ngày bên nhau
    Lời ru khe khẽ, ngọt ngào
    Có hương hoa bưởi, hoa cau ngoài vườn
    Ru anh bài hát yêu thương
    Không là cánh mỏng chuồn chuồn bay đi
    Ngủ đi anh, khép bờ mi
    Dắt tình vào mộng, chia ly chẳng còn
    Cho em gởi một nụ hôn
    Nhẹ nhàng tiếng gió trên vòm ái ân
    Kéo trăng tháng Tám lại gần
    Soi đêm huyền thoại tình trần nợ tiên
    Lấy mây bắt nhịp cầu duyên
    Không còn cách trở những miền dâu xanh
    Ngủ đi anh, ngủ đi anh
    Kẻo không đêm lại qua nhanh, em buồn...
    Ngủ đi anh, ngủ giấc tròn
    Kẻo mai mình lại chẳng còn... bên nhau...
  8. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Tặng sis V.....
    Đêm buông rèm đi ngủ
    Bỏ em với cô đơn...
    Nhớ anh...
    Nhưng em sẽ không quay lại
    Con đường em đã đi qua.
    Gió lặng yên không hát
    Bỏ em với yêu thương
    Dâng đầy...
    Nhưng dù ngày hôm nay là tận cuối
    Em sẽ không nói lại lời
    Yêu anh.
    Như cơn gió đã qua những miền đất lạ
    Gió sẽ quay về với hình hài mới
    Em đi qua anh
    Và quay lại với con người mới
    Tình yêu cũng đổi khác
    Lớn khôn và từng trải...
    Nhưng con đường em đang đi
    Không thể nào quay lại
    Nên em sẽ yêu anh
    Như yêu một người mới...
  9. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Tặng sis V.....
    Đêm buông rèm đi ngủ
    Bỏ em với cô đơn...
    Nhớ anh...
    Nhưng em sẽ không quay lại
    Con đường em đã đi qua.
    Gió lặng yên không hát
    Bỏ em với yêu thương
    Dâng đầy...
    Nhưng dù ngày hôm nay là tận cuối
    Em sẽ không nói lại lời
    Yêu anh.
    Như cơn gió đã qua những miền đất lạ
    Gió sẽ quay về với hình hài mới
    Em đi qua anh
    Và quay lại với con người mới
    Tình yêu cũng đổi khác
    Lớn khôn và từng trải...
    Nhưng con đường em đang đi
    Không thể nào quay lại
    Nên em sẽ yêu anh
    Như yêu một người mới...
  10. HongLatTieu

    HongLatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Thu đi để lại lá vàng
    Anh đi để lại cho nàng thằng cu
    Mùa thu nối tiếp mùa thu
    Thằng cu nối tiếp thằng cu ra đời

    ---------------------
    Có lẽ nào anh lại quên em?
    Câu hát xưa vẫn dịu dàng như thế
    Vẫn âm thầm nỗi tái tê sóng bể
    Vỗ bạc đầu mong mãi cát vàng êm
    Có lẽ nào anh lại quên em?
    Dù cơn mưa vẫn dạt dào như thế?
    Thấm đẫm một miền riêng như câu chuyện kể
    ngày xưa?
    Ngày xưa!
    Ai nhớ chuyện ngày xưa????
    Những con đường, những khu rừng cổ tích
    Đưa em đến với cầu vồng ước nguyện?
    Mưa về.
    Anh mang nắng tới cho em?
    Có lẽ nào anh lại quên em?
    Khi nắng ấm ban mai vẫn mãi choàng tỉnh giấc
    Vẫn run rẩy trước không gian ngơ ngẩn
    Nắng mặt trời hay ấm áp lửa tim anh?
    Có lẽ nào anh lại quên em?
    Khi cơn mưa chiều nay vẫn cồn cào da diết thế
    Đâu chỉ giọt sầu,
    Đâu chỉ giọt nhớ,
    phải không anh?
    Có lẽ nào anh lại quên em?
    Khi nắng cuối chiều sắp tan vào biển cả?
    Nhịp cầu nào nối ngày - đêm vội vã
    Cầu vồng mong manh?
    ?gọi nắng anh về?

Chia sẻ trang này