1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ~ẳõTƠõT?õTê Nhỏằ?ng bài thặĂ bỏ?Ơt hỏằĐ, tin tỏằâc và b?ơnh luỏ?ưn thặĂ ! Nhào vô nào ..õ~ẳõT&#41

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xautraikinhkhung, 23/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ đến giờ chưa thấy ai có duyên như bà này,duyên đâu mà duyên vô hậu rứa ko biết.Mà thằng này chăm chỉ post thơ thì có sao đâu ta,ăn thua là thơ họ post lên có hay ko mà thôi.Chướng mắt thì đi chỗ khác chơi,đừng có mà chọt bi da lỗ nữa nghe pà chị
    Cà phê cuối ngõ
    Cuối ngõ ấy là quán cà phê quen - Anh đã tin vì uống cà phê mà mắt em nâu đến thế

    Vì viên đá tròn xinh
    Vì bông hoa be bé
    Mà nụ cười em trong hơn
    Cuối ngõ ấy anh vẫn tìm nỗi cô đơn
    Khi anh nhìn trong mắt em và không thấy mình trong đó
    Cà phê nâu, màu môi em đo đỏ
    Nỗi thất vọng màu gì, em có biết không?
    Cuối ngõ ấy có bao người mà em nói thật đông
    Anh chỉ thấy toàn người lạ
    Người lạ thì chẳng là gì cả
    Thế giới thu vào một mái tóc em
    Cuối ngõ ấy anh đã tìm được một thói quen
    Một thói quen dễ thương giữa chật chội cuộc đời và bộn bề toan tính
    Chỉ cần em và buổi chiều thanh tịnh
    Một ly nâu đủ ấm áp nụ cười
    Cuối ngõ ấy anh đã tìm thấy một góc nhỏ cuộc đời
    Anh đã trao, dẫu em không nhận


  2. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi thơ làm người ta ngộ nhận những giá trị. Một người con gái đã gửi cho người iu của tui bài thơ trên, bạn không ở trong hoàn cảnh đó nên không thấy bài thơ trên lố bịch đến thế nào.
    "Giá được một chén say mà ngủ suốt một triệu năm
    Khi tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy"

    Người ta mưu cầu hạnh phúc trên nỗi đau của người khác thế sao???
    Gửi mọi người bài thơ của tui, đã có trong topic của tui bên thica:

    Giá được một chén say mà ngủ suốt một triệu năm
    Khi tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy (*)

    Ừ chắc bây giờ người ấy hẳn đã vui
    Khi biết mình đã chia hai ngả rẽ
    Ừ tình yêu như là trò may rủi
    Được cho người em buồn tủi riêng nghe
    Em ở hiền em có ác chi đâu
    Sao trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác (**)
    Ừ thì trời xui mình đến với nhau
    Nhưng em cũng ở hiền, em có tội gì đâu
    Sao anh không thấy được đâu là niềm chân thật
    Buông tay nhau đuổi bắt bóng chân cầu
    Rồi mai này người ấy sẽ nhớ anh
    Khi quàng tay qua vai chồng âu yếm
    Sẽ nhắn cho anh những tin buồn phù phiếm
    Tình yêu nào giả trá lại nhân danh
    Em gom đủ một vạn câu thơ tình
    Lẩn thẩn đếm đâu là bờ chân giả
    Ừ dẫu biết tình yêu ưa tìm lạ (***)
    Vẫn dại khờ em giữ lấy đinh ninh
    Anh muốn tự do như cơn gió (****)
    Tình yêu em không giữ nổi anh làm khách trọ
    Ừ chia xa, mong bình yên với gió
    Cuối đường mình buông bỏ giấc trăm năm.
    (*), (**) Thơ Đoàn Thị Lam Luyến (?)
    (***) Thơ Đinh Thu Hiền
    (****) to anh: (em muốn tự do như cơn gió... ) Có nhớ lần mình xem phim Thập Diện Mai Phục không? Anh đã hết lời cổ xuý cho tình yêu sét đánh Ba năm không bằng một ngày...
    Thế mà ngày ấy, em hồn nhiên chẳng có một dự cảm bất trắc nào, giống như anh...
    Ừ, thì chỉ còn là những cảm xúc, mong gió sẽ cuốn trôi đi...
    Đó là những gì tôi đã viết cách đây ít lâu, khi lòng còn đau xót với những đổi thay của nhân tình. Bi giờ, tôi thấy lòng bình thản nhiều, cũng không muốn mình lên án ai nữa. Âu cũng là cái đa đoan của mỗi con người trong cuộc sống, mà sợ rằng tôi cũng không tránh khỏi, khi lòng chông chênh không một chỗ để trụ...
  3. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi thơ làm người ta ngộ nhận những giá trị. Một người con gái đã gửi cho người iu của tui bài thơ trên, bạn không ở trong hoàn cảnh đó nên không thấy bài thơ trên lố bịch đến thế nào.
    "Giá được một chén say mà ngủ suốt một triệu năm
    Khi tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy"

    Người ta mưu cầu hạnh phúc trên nỗi đau của người khác thế sao???
    Gửi mọi người bài thơ của tui, đã có trong topic của tui bên thica:

    Giá được một chén say mà ngủ suốt một triệu năm
    Khi tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy (*)

    Ừ chắc bây giờ người ấy hẳn đã vui
    Khi biết mình đã chia hai ngả rẽ
    Ừ tình yêu như là trò may rủi
    Được cho người em buồn tủi riêng nghe
    Em ở hiền em có ác chi đâu
    Sao trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác (**)
    Ừ thì trời xui mình đến với nhau
    Nhưng em cũng ở hiền, em có tội gì đâu
    Sao anh không thấy được đâu là niềm chân thật
    Buông tay nhau đuổi bắt bóng chân cầu
    Rồi mai này người ấy sẽ nhớ anh
    Khi quàng tay qua vai chồng âu yếm
    Sẽ nhắn cho anh những tin buồn phù phiếm
    Tình yêu nào giả trá lại nhân danh
    Em gom đủ một vạn câu thơ tình
    Lẩn thẩn đếm đâu là bờ chân giả
    Ừ dẫu biết tình yêu ưa tìm lạ (***)
    Vẫn dại khờ em giữ lấy đinh ninh
    Anh muốn tự do như cơn gió (****)
    Tình yêu em không giữ nổi anh làm khách trọ
    Ừ chia xa, mong bình yên với gió
    Cuối đường mình buông bỏ giấc trăm năm.
    (*), (**) Thơ Đoàn Thị Lam Luyến (?)
    (***) Thơ Đinh Thu Hiền
    (****) to anh: (em muốn tự do như cơn gió... ) Có nhớ lần mình xem phim Thập Diện Mai Phục không? Anh đã hết lời cổ xuý cho tình yêu sét đánh Ba năm không bằng một ngày...
    Thế mà ngày ấy, em hồn nhiên chẳng có một dự cảm bất trắc nào, giống như anh...
    Ừ, thì chỉ còn là những cảm xúc, mong gió sẽ cuốn trôi đi...
    Đó là những gì tôi đã viết cách đây ít lâu, khi lòng còn đau xót với những đổi thay của nhân tình. Bi giờ, tôi thấy lòng bình thản nhiều, cũng không muốn mình lên án ai nữa. Âu cũng là cái đa đoan của mỗi con người trong cuộc sống, mà sợ rằng tôi cũng không tránh khỏi, khi lòng chông chênh không một chỗ để trụ...
  4. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Hi, group Đà nẵng cũng yêu thơ quá. Mai nhutran khăn gói ra ĐN, nếu gặp được member nào đó thì hay quá nhỉ!
  5. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Hi, group Đà nẵng cũng yêu thơ quá. Mai nhutran khăn gói ra ĐN, nếu gặp được member nào đó thì hay quá nhỉ!
  6. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Sưu tầm tặng Bu già
    Còn nhớ mùa đông
    Ta lại nợ mùa em trên dốc lá - Trắng tay thưa dệt khói cuối hiên chiều

    Ta lại nợ mùa em trên dốc lá
    Trắng tay thưa dệt khói cuối hiên chiều
    Lại chớp bể với mưa nguồn nỗi nhớ
    Ngõ ta về chân phố bước liêu xiêu
    Em gom góp nắng mưa vào tuệ nhật
    Lá bàng nghiêng không đỏ tới buổi tuần
    Cổng trường xưa bởi tiếng chào trăm ngả
    Dẫu chưa lần trở lại nẻo nhớ thương
    Đêm sóng hát sông chập chùng âm vọng
    Nguồn xuôi mời ghềnh thác gối phù vân
    Có gã nhớ quê mỗi chiều ngóng gió
    Phố người dưng cũng thương kẻ phong trần
    Ký ức mưa khê cánh đồng cày ải
    Con dế mun gọi bạn cội vông đồng
    Gọi mùa mạ nâng niu tay con gái
    Mỗi đông về thương lúa rét rưng rưng
    Mỗi đông về ai bâng khuâng đếm lá
    Ngang trường xưa không dám nhớ tên mình
    Không dám nhớ những con đường áo trắng
    Có cả bốn mùa mây gió thênh thang.
  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Sưu tầm tặng Bu già
    Còn nhớ mùa đông
    Ta lại nợ mùa em trên dốc lá - Trắng tay thưa dệt khói cuối hiên chiều

    Ta lại nợ mùa em trên dốc lá
    Trắng tay thưa dệt khói cuối hiên chiều
    Lại chớp bể với mưa nguồn nỗi nhớ
    Ngõ ta về chân phố bước liêu xiêu
    Em gom góp nắng mưa vào tuệ nhật
    Lá bàng nghiêng không đỏ tới buổi tuần
    Cổng trường xưa bởi tiếng chào trăm ngả
    Dẫu chưa lần trở lại nẻo nhớ thương
    Đêm sóng hát sông chập chùng âm vọng
    Nguồn xuôi mời ghềnh thác gối phù vân
    Có gã nhớ quê mỗi chiều ngóng gió
    Phố người dưng cũng thương kẻ phong trần
    Ký ức mưa khê cánh đồng cày ải
    Con dế mun gọi bạn cội vông đồng
    Gọi mùa mạ nâng niu tay con gái
    Mỗi đông về thương lúa rét rưng rưng
    Mỗi đông về ai bâng khuâng đếm lá
    Ngang trường xưa không dám nhớ tên mình
    Không dám nhớ những con đường áo trắng
    Có cả bốn mùa mây gió thênh thang.
  8. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị quý vị đính kèm tên tác giả đối với những bài thơ coppy.
  9. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị quý vị đính kèm tên tác giả đối với những bài thơ coppy.
  10. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Ko thì sao??? thấy hay copy cho mọi người đọc chơi chứ có mang mục đích lợi nhuận đâu.Rõ là lắm chuyện[)]r37

Chia sẻ trang này