1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ~ẳõTƠõT?õTê Nhỏằ?ng bài thặĂ bỏ?Ơt hỏằĐ, tin tỏằâc và b?ơnh luỏ?ưn thặĂ ! Nhào vô nào ..õ~ẳõT&#41

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xautraikinhkhung, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafe_bien

    cafe_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt của biển
    Em vẫy vùng trong sóng biển chơi vơi
    Biển mặn đắng khi lỡ tan vài giọt
    Ở đầu môi mím chặt lúc thuỷ triều
    Và em biết, em yêu biển rất nhiều
    Đã từng khóc khi biển cồn sóng dữ
    giọt nước mắt rơi trong chiều lộng gió
    Khi biển gào lên xé nát trái tim em
    Em biết nếm vị ngọt của nước mắt trái tim
    Không giống nước biển đằm đằm mặn chát
    Em vẫn khóc trước những điều chân thật
    Lòng biển đau, cũng là trái tim đau
    Muốn vỗ về cho đến mãi mau sau
    Đừng mặn chát biển ơi đừng như thế.
    Mai khoa
  2. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> Ta đi theo bóng,bóng bỏ ta
    =>> Ta vờ bỏ bóng,bóng theo ta
    =>> Anh tán tỉnh nàng,nàng hờ hững
    =>> Anh vờ hờ hững,nàng thiết tha
    =>> phải chăng nói được rằng: ...
    =>> Phụ nữ là cái bóng của đàn ông chúng ta

    [nick]
    Được CaMap_4950 sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 03/11/2006
  3. The_Khong_Cui_Dau

    The_Khong_Cui_Dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Mịa bài này chắc chắn là đi xào lại thơ người khác, ko thể nhầm được. Treo nick lão này 3 ngày ngay cho bỏ cái thói đạo tặc
  4. The_Khong_Cui_Dau

    The_Khong_Cui_Dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Mẹ khỉ cái topic này như có ma post bài hoài chà được . Có tên đạo thơ trong này mà không vạch mặt được tức quá đi mất
  5. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> bác Tú Mỡ ới ời ơiiiii ... còn thuốc không cho em bắn ké bi với lào
    - Cái điếu cùng ta là bạn chí hiền
    - Từ thiên cổ tơ duyên chặt kết
    - Cũng có kẻ muốn dứt tình khăng khít
    - Vùi điếu đi cho hết đa mang
    - Nhưng nối nhớ nhung bứt rứt tấm gan vàng
    - Chút nghĩa cũ lại đa mang tận tuỵ
    - Cho nên bảo điếu thuốc lào là quốc tuý
    - Thật là lời chí lý không ngoa
    - Thuốc lào,ta hút điếu ta
    - Điếu ta thọ với sơn hà muôn năm ./.
    =>>

    [nick]
    Được CaMap_4950 sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 03/11/2006
    Được CaMap_4950 sửa chữa / chuyển vào 01:46 ngày 03/11/2006
  6. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> tối ni chơi toàn thơ cọp không cũng wê á vậy đang sẵn hồn thơ ông phơ thêm bài pi nữa cho đủ bộ ha
    Anh cà tửng nên quen em cà rỡn
    Cứ cà kê , nên em phải cà chua
    Gặp em rồi anh định nói phân bua
    Tật cà lăm cà rề nên lặng nín
    Mới thấy em anh trở nên luýnh quýnh
    Bước cà giựt , anh lại đứng cà rà
    Miệng phùng mang như ngậm quả cà na
    Mắt liếc qua ,cổ nghểnh lên cà niểng
    Thấy em đeo cà rá anh xiểng liểng
    Anh sợ rằng sẽ cà thẻ như điên
    Tình chúng ta bởi thế không thành duyên
    Anh thụt lui bước cà tang cà rịch
    Các loại cà anh gom cho bằng thích
    Từ cà pháo ,cà nông đến cà chớn
    Dáng cà tong , đi cà thọt phát ớn
    Lại biếng lười chỉ cà nhỏng rong chơi
    Cứ mỗi khi nghe tiếng ai gọi mời
    Xách cà mèn anh cà khịa đến nơi
    Thấy cà ri là anh liền nhào tới
    Giống như là người ở chắc cà đao
    Thôi thôi thôi , em phải tránh ra mau
    Kẻo cà khùng anh ...rượt em làm sao ?
    Chạy không kịp té cà ạch cà đụi
    Em chúi nhủi như gặp ma cà rồng
    =>> Cấm Cười

    [nick]
    Được CaMap_4950 sửa chữa / chuyển vào 02:17 ngày 03/11/2006
  7. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    Tô canh lạnh lẽo nước trong veo
    Vài lát hành hoa bé tẻo teo
    Nước chấm gọi là hơi gợn tí
    Thịt kho thái mỏng gió bay vèo
    Dưa vừa mới muối còn xanh ngắt
    Cơm chén vừa xong dạ vẫn teo
    Tối đói cồn cào không ngủ được
    Muỗi bu vào chích cái thân bèo!!!
    Chúc bữa trưa ngon miệng !
    KHÔNG CẤM CƯỜI!!!
  8. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục thơ lượm được.
    Có chị em nào trong box đã thế này chưa nhẩy?
    Mẹ ơi con muốn "lống chầy"
    Con gái: Thưa mẹ con đây muốn lấy chồng
    Mẹ liệu xem có đám nào không ?
    để nhờ mai mối xin cưới hỏi
    Để sang năm mẹ có cháu bồng
    Mẹ: Con ơi ! thong thả nghe mẹ nói
    Hãy lo cố gắng học cho xong
    Mai mốt ra trường danh sáng chói
    Vinh hoa phú quí có hơn không
    Con gái : Mẹ ơi ! mẹ tính hổng được đâu
    Học xong hai thứ tóc trên đầu
    Già chát , ma nào mê mà cưới
    Mẹ ơi , con không thể đơi lâu
    Mẹ : Con ơi ! con chớ lo chi
    Thời nay thẩm mỹ viện thiếu gì
    chỉ cần vài chục đi tune up
    là trẻ lại như gái dậy thì
    Con gái : Mẹ ơi ! con trẻ có lời thưa
    ở xứ này trai thiếu gái thừa
    lở chậm chân người ta cưới hết (!?)
    Chắc là con xuống tóc vô chùa
    Mẹ : !!!!!!!!!!!!!!​
    Được dentai sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 05/11/2006
  9. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    hay hay,thằng nay khá lắm,sưu tầm ở đâu rứa?
  10. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Có tình yêu nào mà không thề hẹn
    Không cùng nhau nguyện ước một vầng trăng
    Nhưng trăng kia khi tròn khi khuyết
    Em sợ tình mình cũng đổi khác như trăng
    Vậy thì anh sẽ thề cùng rừng nhé
    Rừng âm u sẽ giữ chuyện đôi ta
    Cây xanh kia cũng đến mùa thay lá
    Lá rụng rồi sao giữ nổi tình ta
    Em mỉm cười mắt nhìn tôi đăm đắm
    (ôi nụ cười xinh xinh quá đi thôi)
    Không cần thề chẳng cần hứa đâu anh
    Vì em biết anh yêu em nhiều lắm chứ
    Chỉ xin anh có một điều duy nhất
    Cho em về ngủ trong trái tim anh
    Đám cưới em có một người ngồi lặng lẽ
    Khách về rồi mới khe khẽ bước lên
    Nắm tay em người đó nghẹn ngào
    Anh làm được gì...lần cuối...cho em
    Em ngượng cười mà mắt lại rưng rưng
    Chỉ xin anh có một điều duy nhất
    Cho em về ngủ trong trái tim anh
    Nhận được tin rằng em đã mất
    Ở bên người em chẳng nói chẳng cuời
    Trầm uất lâu ngày thêm mắc bệnh tương tư
    Đau khổ thế lấy làm chi em hỡi
    Vội vã quay về để kịp đưa tang
    Về đến nhà nàng tôi mới biết
    Mỗi độ trăng tròn nàng lại viết thư
    Đọc thư em nước mắt cứ trào tuôn
    12 bức thư chỉ có một điều duy nhất
    Cho em về ngủ trong trái tim anh
    Chiều đó bên mộ em có một người kì lạ
    Hoàng hôn buông hắn ngồi khóc một mình
    NGười ta đốt hương hoa hắn đốt thư tình
    Miệng lảm nhảm những điều vô nghĩa
    Ngủ đi nhé
    Tim anh đây em hãy ngủ
    Tim ơi hãy đập nhẹ nhàng như nhạc
    Ru em về giấc ngủ ngàn thu
    Chỉ xin anh có một điều duy nhất
    Cho em về ngủ trong trái tim anh
    (st)
    ---
    Buồn quá phải không ?

Chia sẻ trang này