1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở Bangkok trong 7 ngày từ 19 - 3, có ai ở đấy ko ? hướng dẫn cho mình chút

Chủ đề trong 'Thái Lan' bởi casauvn, 25/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Ở Bangkok trong 7 ngày từ 19 - 3, có ai ở đấy ko ? hướng dẫn cho mình chút

    Sắp tới khoa tớ sẽ tổ chức cho SV đi thực tập ở mấy trường ĐH ở Bangkok. Sẽ đi qua Lào để vào Bangkok và ở lại đấy trong 7 ngày. Chỉ có vài sinh viên là biết tiếng Thái còn lại đều không biết Khoa tớ chỉ mới thông báo qua loa là sẽ đến 3 trường ĐH trong đó có 1 trường là Mahidol thì phải. Bọn tớ chưa sang Thái bao giờ nên hơi lo, chẳng biết có dùng tiếng Anh ở đấy được ko ? mà chương trình của khoa chỉ toàn đến trường và đi chùa thôi. Bọn tớ muốn tự đi chơi nhưng ko biết tiếng và không biết đi như thế nào. Có ai ở bên đấy ko ? Có thể tư vấn hộ bọn tớ đuợc ko ?
    Thanks nhiều nhiều
  2. Idecghin

    Idecghin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Đến trường và đi chùa vậy là thú vị lắm rồi, sẽ được nhiều lộc lắm đấy, đừng bỏ lộ trình ấy
    nếu bạn muốn chơi ngoài, tốt nhất là làm quen ngay với mấy bạn sinh viên hoặc mấy giáo viên người Thái cũng chịu chơi lắm, họ nói được tiếng Anh đó, tuy một số hơi ... khó nghe, nhờ họ dẫn đi chợ hay nơi nào đó mà bạn thích, cẩn thận không lạc đường đấy
    giá mà kiếm được một anh chàng hay cô nàng người Việt thì tốt quá!!!!
  3. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    híc, cảm ơn bạn nhé thấy topic vắng hoe tưởng chẳng ai thèm trả lời mình cả. Mà hình như ở đây không có ai đang học ở Thái thì phải. Thôi cứ tự mò mẫm vậy, chắc cũng không sao
  4. Cailou

    Cailou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    To Casauvn : Sang Thái mà bạn giao tiếp bằng tiếng Anh được là ổn rồi . Trước đây tôi sống ở Thái vài năm mà không biết tí gì về tiếng Thái . Tôi chỉ giao tiếp thông thạo bằng tiếng Anh mà cũng thấy không có vấn đề gì mấy . Số lượng người Thái ( nhất là ở BK ) nói được tiếng Anh khá nhiều , khác hẳn với Hàn quốc .
    Bạn hãy luôn mang trong người địa chỉ khách sạn hoặc ký túc xá của bạn ở BK để đề phòng bị lạc ( cho dù bạn đi với người Thái thì cũng co khả năng là bạn và người Thái đó lạc nhau ) . Bạn nên nhớ là shopping malls ở Thái rộng và nhiều khi rất đông đúc ( Seacom Square là 1 ví dụ ) . Tôi đã 1 lần suýt bị lạc mất cậu con trai 3 tuổi của mình ở shopping mall tai Bkk ( hú hồn .... ) Thú thật tôi mà bị mất con thì cuộc sống của tôi không còn ý nghĩa gì nữa .
    Dù sao thì tôi mong bạn có được những buổi đi chơi ở Thái vui vẻ .
  5. Idecghin

    Idecghin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    mình cũng từng sang Thái một lần rồi, có vài ba đứa bạn đang học ở Thái, trong diễn đàn này có nw4good đang làm ở Thái thì phải, bạn nhắn tin hỏi bạn ấy xem có giúp được gì không.
    nhìn chung hồi mình sang bên đó thấy có nhiều điều thú vị và lạ lẫm lắm, nhưng bọn mình cũng nói được chút ít tiếng nên cũng đỡ, với lại đi đâu cũng có mấy bạn sv Thái đi kèm.
    à, bọn bạn tớ còn bám càng với mấy ông giáo Thái đi vũ trường nữa cơ đấy
    nhớ rủ nhau đi chợ Chatuchack nhe, nhiều đồ đẹp và rẻ lắm, và có một cái chợ đêm ở quảng trường gì đó mà mình không nhớ rõ cũng hay lắm, được ăn châu chấu rang thơm ngon tuyệt vời
    Chúc vui vẻ nghe!!!!
  6. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chuẩn bị sang Thái chơi lần đầu tiên. Cũng đi trong một tuần, nhưng bắt đầu đi từ thứ 3 tuần sau roài (7/3/06-13/3/06).
    Giá như tìm được mem ttvn nào đang ở Thái thì tốt wá nhỉ. Vừa có dịp đồng hương gặp nhau mà tớ lại khỏi lo cái vụ lạc đường như bạn Idecghin nói. Mà tìm được bạn nào cũng có sở thích shopping thì tốt wá.
    Huhu, có ai giúp tớ được không ạ?
    À còn một chuyện nữa, có phải là nếu sang Thái mà vào Chùa Vàng gì đó rồi mua một dây chuyền vàng (vàng gì không bít, chỉ bít là giá khoảng $50, mắc dzữ nhỉ), sau đó nhờ các sư trong chùa khấn lễ cho thì sẽ cầu được ước thấy không hả các bạn? Hôm nay tớ vừa nghe được thông tin này từ cô bạn tớ. Chẳng bít thực hư thế nào
  7. Idecghin

    Idecghin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, bạn cầu ước điều gì mà nghiêm trọng vậy, cứ thử mà xem, rồi sẽ biết ngay mà, chỉ mất có 50$ thôi
    Đi Chùa Vàng chụp nhiều ảnh về cho bạn bè xem ké nhé, sẽ rất đẹp đấy.
    Minh tiếc nhất là lần đi siêu thị Lotus ở đó lại bỏ qua cái máy chụp hình tự động, ngố thật!!!
    Chúc vui vẻ nhé!
  8. young_vietnam

    young_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    em moi vua o bangkok ve, ( 3-3) ! vao chua phat vang, mua cai mat day chuyen co hinh phat do, roi lam phep lay may man thoi, co nhieu loai, khoang 3000 bath la duoc roi, nho di MBK va TOKYO lien nhau do, ghe'' qua tap doan SIAM luon, di cho chactuchac cung duoc, ( có mấy hàng bán giầy cũ , rẻ lắm).
    di tuk tuk thoi, di taxi ma kẹt xe là chết đó ( taxi tính phút mà). nho di patunam va bobe nha'' ah`, con` caosan nua~, cho do` dem do.!!!
    chúc vui vẻ nha!
  9. angelbangkok

    angelbangkok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Di Chua Vang(Hay con goi la chua Phat Ngoc) gia ve la 199 bat ban a. Khoang 80 ngan tien *********.(Nguoi Thai khong phai mua ve). Vao do ban nen di day dep co quay dung di dep le, ao quan cung chinh chang 1 chut. Ho qua hay ngan qua la se bi nhac nho day ban a. O day con co dich vu cho thue dep ban a. Neu ban nao di dep le ma may anh gac cong trong thay se goi lai va phai thue dep voi gia 20 bat (khoang 8 ngan VN).
  10. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bạn ui, ai cũng có ít nhất một điều ước trong đời mà!
    Tớ đã đi về được gần nửa tháng rồi. Dư âm vẫn như còn đâu đây. hihi, Một chuyến đi rất thú vị và đáng nhớ.
    Tớ cũng chụp rất nhiều ảnh trong chùa Vàng. Đẹp thật bạn ạ. Cái chóp nào cũng muốn chụp, cái đỉnh nào cũng muốn nháy. Khổ thế!
    Cái vụ "cầu được ước thấy" kia tớ cũng không thể bỏ qua. hihi, để tớ nghiệm đến cuối năm xem thế nào rồi thông báo lại với các bạn nhé Mua một cái mặt hình Phật bà Quan âm - 87,6% thì phải (cost=2400baht) rồi mang qua để sư thầy làm phép. Xong rồi đặt lễ (tuỳ tâm) là có quyền mang về... chiêm nghiệm. Tớ hy vọng là tin đồn không sai để lần sau có bạn nào đi thì cứ cầu nguyện cho thật nhiều vào nhé. hihi

Chia sẻ trang này