1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở bên anh mà em luôn nghĩ về 1 người con trai khác ở cách xa em

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi changtraixauxi, 11/10/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changtraixauxi

    changtraixauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ở bên anh mà em luôn nghĩ về 1 người con trai khác ở cách xa em

    Anh biết đến em qua 1 tấm hình của cô em gái đưa cho.Và rồi vào tối liên hoan ca nhạc của trường PTTH Trần Phú,ngày 17 tháng 04 năm 2001 lần đầu tiên anh nhìn thấy em.Hoà lẫn giữa bát ngát 1 sân trường những tà áo dài trắng,hình ảnh 1 cô bé với mái tóc xõa ngang bờ vai và khuôn mặt rạng rỡ cùng nụ cười duyên dáng như cuốn hút anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.Những ngày sau đó anh cũng không nhớ rằng đã phải mất bao nhiêu lâu và bao nhiêu là công sức để nhận được 1 cái gật đầu e dè của em cho những lời tỏ tình của anh.Anh ngỏ lời yêu em nhiều đến mức cứ mỗi lần anh định mở miệng ra nói là em lại đoán ngay được và tìm cách ngắt lời anh.Ngày đó em là 1 cô gái 17 rất đáng yêu và trong sáng.Và anh đã không hề nghĩ rằng lúc đó trong em đã thầm lặng chứa đựng một hình ảnh của người con trai khác.Sau này em cũng không giấu anh,đã có lần anh nhắc đến anh ta như nhắc đến những kỷ niệm của 1 mối tình đầu vậy.Nhưng em lại không hề nói cho anh biết là em có tới 2 người bạn tên Hùng.Và anh đã lầm tưởng người đó chính là Hùng xì bạn thân từ nhỏ của em.Anh tặc lưỡi cho qua,và cho rằng mình có thể qua mặt được dễ dàng.Đúng là chuyện đó đối với các cô gái khác thì nó quá đơn giản cho anh,nhưng với em thì lại hoàn toàn ngược lại.Bởi một lẽ tại sao em có 1 trái tim bé nhỏ mà lại đa cảm đến như vậy?Sau này anh biết đó là những rung động đầu đời của em và em khó mà quên đi tất cả.Nếu nói là em hoàn toàn không hề yêu anh tý nào thì anh không tin đâu,nhưng nếu nói rằng vì có anh mà em quên đi anh ta thì là em nói dối anh rồi.Còn nhớ lúc đó anh hỏi em : " Tại sao ngày trước không đến với Hùng đi mà lại lựa chọn anh làm gì,để rồi chẳng thể trọn vẹn với ai hết cả?" Em lạnh lùng trả lời anh rằng : " anh cũng đã từng ở tuổi em lúc đó,và anh đã bao giờ yêu ai thật lòng chưa?nhưng sự chân tình không phải lúc nào cũng được đáp lại đâu,đừng bao giờ anh nhắc đến Hùng nữa,em quên rồi ".Anh yêu nhiều rồi,thật lòng cũng nhiều,nhưng yêu kiểu si tình như của em thì chưa bao giờ...Sự thật không phải như em nói đúng không?Em có quên Hùng đâu,và anh chắc rằng tình cảm dành cho anh ta thì chưa bao giờ là ít hết cả.Bây giờ anh mới hiểu tại sao ngày xưa mỗi khi mình cãi cọ hay có ý định chia tay nhau là em lại lập tức fone hoặc tìm cách gặp anh ta.Anh không biết Hùng có gì mà em yêu anh ta đến vậy,còn anh đã muốn bù đắp cho em tất cả để mong khỏa lấp đi hình bóng ấy,nhưng em đã không cho anh có thể làm được.Em vẫn luôn âm thầm nghĩ về 1 người trong suốt 2 năm ở bên cạnh anh.Em không dám thừa nhận sự thật đó đúng không?Em sợ anh tổn thương đúng không?Nhưng con người của em thì anh hiểu lắm mà.Nếu em muốn phủ nhận điều đó thì em hãy trả lời anh đi!Tại sao những ngày đầu yêu nhau,không ít lần em gọi nhầm tên anh trong khi 2 cái tên Thanh và Hùng hoàn toàn không có gì trùng khớp nhau,tại sao mùa đông em luôn thích anh mặc áo len trong khi thói quen của anh là vest,tại sao khi anh đổi xe,trong bao nhiêu loại xe khác nhau,không phải là bất cứ cái nào khác mà em lại chỉ Future,tại sao em thích đến quán nước đó và ngồi chính cái bàn trong cái góc ấy,tại sao em muốn anh thay đổi kiểu tóc vuốt keo ngược lên như thế,tại sao em thích anh biết hút thuốc?Tại sao hả,mà thôi giờ thì không cần em giải thích gì nữa đâu.Anh hiểu rồi,có thể chỉ vì em muốn tìm thấy một chút nào đó hình ảnh của Hùng trong anh,phải thế không?Như vậy xót xa lắm,em biết không My?Cho đến khi anh bắt em phải lựa chọn 1 trong 2 người,thì cuối cùng người em chọn vẫn cứ là anh,với anh là tình nghĩa nên anh biết em không đành lòng đâu,thậm chí lúc đó em đã bắt chấp cả việc làm tổn thương đến Hùng,nhưng chỉ bằng những lời nói thôi,còn thực ra thì anh biết rằng lời là do em nói ra mà trong lòng em còn đau hơn anh ta nhiều.Em đã bao giờ khóc vì anh như thế chưa hả?Quả thực trong 2 năm yêu nhau,em chưa bao giờ làm gì để anh phải ghen tuông,nhưng anh luôn duy nhất chỉ thấy ghen với Hùng,mặc cho em vẫn luôn nói em chẳng làm gì có lỗi với anh cả,nhưng anh ghen với vị trí của anh ta trong tim em,tuy nó nhỏ bé thôi nhưng rất sâu đậm,phải vậy không em?Anh nói không sai chút nào chứ hả?Anh xin lỗi My,bây giờ anh sẽ nói cho em biết lý do mà ngày đó anh đánh em,đến giờ anh vẫn rất ân hận,nhưng thật là anh không thể nào mà kìm nén được đâu.Khi mà anh biết được là em lén lút gặp gỡ Hùng,tuy rằng lúc đó mình đã tạm chia tay,nhưng anh vẫn cho mình cái quyền được hỏi em.Lúc này em đã nhận với anh là ngày xưa em từng có tình cảm với Hùng,nhưng chính ngay đến bản thân Hùng cũng chưa biết điều đó đâu,anh đã hỏi tại sao em yêu anh ta?Và em đã buột miệng trả lời rằng : " Không biết là tại sao" Lúc đó trong đầu anh thoáng hiện lên câu nói của em ngày nào : " Khi thật lòng yêu một ai đó thì người ta không biết là tại sao..." Nghĩ đến đó thôi và anh vung tay tát em.Anh như không còn là anh nữa,tự trọng của 1 thằng đàn ông bị tổn thương nặng nề. Vậy mà trước đó mỗi lần hỏi em tại sao yêu anh,em đã luôn trả lời được một cách rõ ràng và thoải mái,hóa ra em không yêu anh thật lòng hay sao?Anh không thể tin đâu My à!Chẳng qua là cái gì chưa có được thì con người ta thường luôn ao ước và cảm thấy nó quý giá hơn những gì đã có trong tầm tay mà thôi...,phải thế không?Em nói cho anh biết đi My!Bây giờ khi mình không còn là của nhau nữa,anh mới nói,những ngày mình còn yêu nhau,anh dần dần cảm nhận được điều đó,và thú thực đã có lúc anh muốn tìm cách ràng buộc em với anh,rồi khi đó anh đã luôn thắc mắc vì sao mà em luôn dè chừng với anh như vậy?Bây giờ thì anh đã có câu trả lời rồi.Sau này khi yêu thật lòng 1 người,và những phút riêng tư bên người ấy,anh chắc em sẽ không sử xự như đã với anh đâu.Vì em biết không?khi yêu nhau và ở bên nhau không ai có thể giữ khoảng cách quá xa,e dè,luôn luôn tỉnh táo như em hết cả.Anh thấy đau lòng vì tất cả...Tuy vậy anh rất giận nhưng không hề ghét em đâu.Bởi vì cũng không thể nào đổ lỗi hoàn toàn cho em được.Cũng còn vì những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau không đủ để em quên đi những lúc mình cãi vã xung đột.Và anh đã dần trở nên như là 1 "hung thần " trong mắt em.Điều đó dẫn đến việc hình thành trong tư tưởng của em cái suy nghĩ cần 1 chỗ dựa khác.Nên anh đã mất em rồi!Nhưng điều làm anh đau lòng hơn cả,đó là em vẫn tìm về với chính người con trai ấy,với cái tình yêu thầm kín ấy của em.Chắc giờ thì em đã hạnh phúc rồi phải không,khi mà sự thật lòng của em sau bao năm đã được đáp lại.Em hạnh phúc đến nỗi mà mù quáng chấp nhận mất tiếp 5 năm tuổi trẻ nữa trong đợi chờ,nhớ mong...Em nói với anh là em sẽ đợi anh ta bằng được mà .Một tình yêu rỗng tuyếch và có vẻ hơi tiểu thuyết.Thôi thì anh đành chỉ biết chúc cho em hạnh phúc,nhưng anh vẫn ao ước em sẽ cóđược 1 hạnh phúc thực sự chứ không phải như thế này.Và hãy luôn nhớ rằng anh mãi mãi yêu em,tìm về với anh khi em muốn nhé,một ngày nào đó,anh vẫn mong...........



    Được changtraixauxi sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 12/10/2003
  2. muatrangkhuyet

    muatrangkhuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc đời này biết ai thực lòng yêu em???????????
  3. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9


    Hôm nọ, buổi tối, tại đường Ngọc Khánh, tôi và bạn trai bất giác chứng kiến một người con trai đang đèo bạn gái, bất giác phanh xe và quay lại tát cô gái một cái như trời giáng...
    Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi trở nên trầm xuống và chua xót. Tại sao một người yêu có những hành động như thế, tại sao cô gái kia lại nhịn nhục như thế?
    Bất giác, tôi liên tưởng tới câu chuyện của "chàng trai xấu xí". Trong một chừng mực nào đó, khi nỗi chịu đựng vượt quá giới hạn, người ta cư xử không phải là chính mình, không còn là con ngưòi nữa...
    Mỗi người, mỗi hành động đều có nguyên nhân, hay một lý do bao biện nào đó. Nhưng dù sao nó vẫn tuân theo một quy luật chung, quy tắc ứng xử của xã hội hiện tại. Hành động của changtraixauxi như vậy, cũng có thể để lại vết chàm trong suy nghĩ của cô bé, phủ nhận tất cả những gì bạn đã đem lại cho cô ấy từ trước tới giờ. Nó giống như những gì về cậu bạn cũ - Hùng của cô bé mà dường như không điều gì có thể tẩy anh ta ra khỏi tâm trí cô ấy...
    Thực sự, mình chia sẻ cảm giác này với bạn. Thật đau lòng khi ở bên người yêu mà vẫn như xa cách, không được chạm vào cô ấy, tận hưởng những giây phút với cảm xúc âu yếm kỳ diệu của tình yêu...
    Chân thành chia sẻ! Chúc bạn sớm nguôi ngoai với nỗi buồn, và vẫn tin tưởng vào một tình yêu thực sự đang tới...
    Choc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này