1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở bên này ...

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi tuanchosoi01, 11/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ở bên này ...

    Phải rồi ! Tất nhiên là em đã sang nơi này rồi . Và cũng bắt đầu hiểu ra nhiều điều !!!
    Giả dụ như là vì sao mà sv mình bên này ót vào box !
    Có lẽ vậy ! Mới mấy hôm không lên thôi mà box mình nhiều thành viên mới nhỉ . Mong cho box mình sẽ phát triển hơn !
    Tiện đây em cũng xin phép luôn , có thể là trong mấy tháng tới sẽ rất ít lên box , thôi thì loại em ra khỏi danh sách mod , và tahy thế những thành viên mới tích cực hơn . Bản thân em cũng thấy mình không thể làm mod được và xin rút !
    Còn vấn đề ở bên nầy ạ??? bên này trời đang mưa , cũng chỉ là mưa nh thôi , nhưng mà trời cứ ngày này rét hơn ngày hôm trước . EM cũng sắp vào học roài , chỉ tuần sau thôi , giwò đang soạn sửa , sửa sang lại nơi ở .
    Mấy hôm đầu còn sống với mấy anh Tazikistan , và Trung quốc , xí xa xí xố đủ các thứ tiếng , nghe chẳng hiểu cái gì cả . Mình chỉ có thê nói bằng tiếng Anh ! He he ! Nhưng mà đúng là đã phạm vào môtj điều tối kị là : khi học tiếng Nga thì quên mọi loại thứ tiếng khác . Nhưng dần sẽ quen mà thôi ! ...
    Vậy thôi , chúc box mình ngày càng mạnh khoẻ 1



    Và sẽ mãi là chú sói dưới ánh trăng tròn !
    Tôi mong em , mong em như ánh thái dương
    Mong cho mưa qua mau mắt tôi thấy em
    Và rồi được trò chuyện trong ánh nắng
    Ánh mắt sáng ấm áp , như ánh mặt trời !
  2. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    ối, bạn hiền học tiếng Nga hả? Cho tớ bắt tay cái nào! Thôi thì vì mối quan hệ của 2 kẻ đồng môn mà nhượng mod cho tớ cũng được.Oké?
  3. doraemon1984

    doraemon1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh mạnh khoẻ....!
    Doraemon
  4. deck_can

    deck_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    He he ....thấy thằng cu kể về Nga mà anh cũng muốn sang đó .Con bạn tho`lo`mui~xanh của anh hoc chuyên Nga đấy .Bây giờ học khoa Nga .Chú sang ấy quảng cáo cho nó về Nga với nhé .
    Nhớ giữ gì sức khỏe nhé .Và đừng ngại vì....tính ham ăn ha ha.....

    ----------------------
    Muốn tìm tôi hãy online .
  5. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.Ở bên đó lạnh lắm đấy.
    Do Not Give Up
  6. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ! Thế hé ... Vậy thì không biết là nên kể tốt hay là nên kể xấu về nước Nga đây ??? Mà tui đi không phải chỉ học Tiếng Nga . Mà còn học chuyên ngành Thủy Lợi nữa , He he , nên gọi là đông môn cũng được , mà không phải cũng được ...
    Ở ben này à ???
    Xem nào : Thành phố mấy hôm nay cứ mưa ra rích , nên khong biết là nên nói nó xấu hay đẹp đây . Nhưng mà ở đây có rất nhiều cái khác mình , đường phố tuyệt không thấy cái xe đạp nào , chỉ toàn xe ô tô , cả loại cũ từ cái thời 80 mấy rồi , đến những cái mới ! Nói chung là thành phố đẹp .
    Cái xấu á ??? Buổi tối , hôm nay, mới ra ngoài , định đi xem cái nhà thể thao của trường IMOP , ối ối , ở bên kia đường có mấy thằng đầu trọc đang say rượu í ới ... Oe oe .... Nó đang đến gần , Run sớm là thượng sách ... He he ... Thế đấy ... Mấy tháng trước ở đây cũng có một anh bị đánh cho rách mắt phải đi mổ mà ...
    Còn cái gì nữa nhỉ ... He he ! Lúc đi bệnh viện , chẳng như ở nhà , lấy bao nhiêu máu của mình ,trong có hai hôm , nghe bảo mấy hôm nữa còn ghê nữa ...
    Sao có thấy sợ nước Nga chưa ????
    Hôm nào có tuyết , sẽ lên kể cho mọi người . He he ...


    Và sẽ mãi là chú sói dưới ánh trăng tròn !
    Tôi mong em , mong em như ánh thái dương
    Mong cho mưa qua mau mắt tôi thấy em
    Và rồi được trò chuyện trong ánh nắng
    Ánh mắt sáng ấm áp , như ánh mặt trời !
  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ , cô bé này , chưa gì em đã nhảy xổ , nhảy dù , nhảy cái bộp thế đâu được . Cai người ham chơi là chị thì ko làm Mod làm chi , nhưng mà , hì , bé ơi , chi sẽ ủng hộ em làm Mod nếu em làm vợ chị ( Lưu ý : với chiêu này , Bit đã nhận làm vợ 21 của HCX )
    Còn nhóc con Tuấn , em đi chẳng báo cho chị biết , chị Trang , cái chị mà làm chị kết nghĩa hụt của em ấy , bảo chị là nếu em đi , trước đó mấy ngày , chị ấy sẽ gọi điện chúc em đi thượng lộ bình an và "làm ăn" bên đó tốt , thế mà....Chán cậu quá . À , em không ở với chanlihaiphan ư?
    Còn nữa , nhớ là nếu có tuyết , nhớ tả thật hay vào nhé !!!!Chị thích tuyết lắm
    !!!!!!!!!!!!!!!
  8. deck_can

    deck_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    ỏảc ỏãc...chỏằi sang ỏƠy còn nhiỏằu 'iỏằu lỏĂ lỏôm lỏm .CĂi cỏĐn giỏằ thơ rỏƠt nhiỏằu nhặng 'ỏãc biỏằ?t phỏÊi chú ẵ tỏằ>i sỏằâc khoỏằ 'ỏƠy .Không có sỏằâc khoỏằ không làm 'ặỏằÊc gơ 'Âu .Nỏu bên ỏƠy có thỏng nào 'Ănh em thơ thông bĂo cho anh biỏt 'ỏằf anh.....thông bĂo cho mỏằi ngặỏằi nhâ .Lúc nào vào hỏằc thông bĂo cho mỏằi ngặỏằi biỏt nhâ .
    ----------------------
    Muỏằ'n tơm tôi hÊy online .
  9. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục cái nhểy !!!
    Thứ nhất : Để trả lời cho chị Hoa cúc xanh và mọi người cùng biết : Em đã chuyển snag ở cùng với anh chân lí hai phần rồi . Bây giờ cũng đang ổn định lại chỗ ở . Cũng pahỉ mua rất nhiều thứ : Máy giặt , tủ lạnh , máy sưởi ( đây là những cái rất cần thiết , nếu bảo sao sang thế , cũng không phải , bởi mùa đông bên này rất lạnh , nếu mà thò tay vào nước chắc chết , chưa kể bây giờ chưa có tủ lạnh , đi chợ về phải gửi đồ khắp nơi , rất chi là bất tiện . )
    Thứ hai : Chị Hoa cúc xanh ạ , Đến người yêu em hôm em đi còn không biêt nữa là , nói chung là mọi thứ tình cảm lúc này cần phải nén zip hết lại , không là hỏng hết đấy , lại chẳng học được . Gửi lời cảm ơn của em đến chị Trang nhé , chị ý tốt ghê .
    Thứ ba : tiếp tục chuyện bên này . Học bên này có khác ở nhà, cũng khá nhiều , 10h mới bắt đầu học 3h40 thì xong , sang bên này thì ngủ say như chết ý . Trời cũng bắt đầu lạnh dần , chắc chỉ mấy tuần nữa là có tuyết thôi . Hôm 14/10 em bắt đầu vào học , cô giáo ở đây rất tốt , hiền , giảng cũng khá hấp dẫn , dễ hiểu . Trước trong lớp còn có 1 chú kênia , nhưng vì kém quá nên bị chuyển sang lớp khác , đâm ra bây giờ toàn VN một lớp . Con gái ở bên này cũng khá xinh , không nói chung là rất xinh ấy chứ . Nhưng mà nói chung là vẫn không thể nào bằng được con gái Việt Nam :)) . Thế hẵng !


    Và sẽ mãi là chú sói dưới ánh trăng tròn !
    Tôi mong em , mong em như ánh thái dương
    Mong cho mưa qua mau mắt tôi thấy em
    Và rồi được trò chuyện trong ánh nắng
    Ánh mắt sáng ấm áp , như ánh mặt trời !
  10. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Tuấn ơi.Có biết Huấn học lớp 42c3 trước không thế.Em sang bên đấy chắc cũng gặp được nhiều người Việt mình đấy nhỉ.
    Do Not Give Up

Chia sẻ trang này