1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở bên này ...

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi tuanchosoi01, 11/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ từ từ đã...mới sang đó mắt nhắm mắt mở đã đòi thôi mod là thế nào??? Thích chết hả...đập cho một phát bi giờ!
    Chú cố gắng ổn định chỗ ăn ở, học tập rùi lại lên Box viết bài tiếp nhá....anh tin là sau một thời gian gắn bó với Box như thế, cũng chẳng thể nào mà đùng một phát thôi luôn đâu.
    Box vẫn đang chờ chú viết bài kể về tình hình bên đó mà!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  2. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Em đây các ơi ! Hôm qua định vào kể cho mọi người nghe điều thú vị mà em được thấy . Nhưng mà lại không post bài được , hôm này thì lại OK rồi .
    Các bác ạ , bên này hôm qua bắt đầu có tuyết rồi . Cũng là lúc bọn em được học bài thơ : " Đây là tuyết phải không ?" Thế là được ứng dụng ngay lập tức .
    Trời bắt đầu lạnh dần , ban đầu mới chỉ là những vũng nước sáng sớm dậy đóng băng . Đến bây giờ thì đã có tuyết rơi rồi . Nhưng hạt tuyết rơi ban đầu còn nhỏ , trông giống như những cái lông chim nho nhỏ thôi , được gió thổi , bay tung tăng trong gió . Mà như co em nói thì là :" Chúng đang nhảy múa đấy ! Vì sao vậy ? Phải rồi , vì có gió thổi ." Trông thật là đẹp làm sao .
    Vừa hết para 1 , cả lũ chạy xuống sờ xem nó như thế nào , cảm giác lành lành thật hay ( còn tuyết dưới đất á ? Trông giống như là lớp tuyết đóng băng trong cái tủ lạnh nhà mình ý , nhưng mà nhiều hơn , phủ trên đất ) . Rồi cũng đủ tuyết để chơi cái trò ném tuyết . Cả bọn thi nhau ném vào nhau , đúng là lần đầu tiên có khác . Gia nhập với cả bọn còn có cả những chị mới sang đợt tháng 4 , nên cũng khá đông vui . Nhưng mà ném được một lúc thì mới thấy tay cứng dần . Cảm giác thấy lạnh làm sao ... Cả bọn có đứa nào mang găng tay lúc đó đâu . Nhưng mà vẫn vui . Và thế rồi cùng dần đến cái lúc hạt tuyết to dần và đường cũng khó đi dần . Nhưng mà mới tuyết nhỏ vậy thôi mà trên đuờng cũng đã tràn ngập một màu trắng của tuyết rồi .


    Và sẽ mãi là chú sói dưới ánh trăng tròn !
    Tôi mong em , mong em như ánh thái dương
    Mong cho mưa qua mau mắt tôi thấy em
    Và rồi được trò chuyện trong ánh nắng
    Ánh mắt sáng ấm áp , như ánh mặt trời !
  3. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Nhóc con , em đừng quên là em hay ốm đấy nhé , đừng có ra ngoài trời tuyết nhiều nếu chưa thực sự quen với thời tiết lạnh bên đó .Chẳng biết nói gì , tại em cũng biết , chị ngoài nắm đấm ra chẳng biết nói gì dịu dàng cả .
    Nói với chanlihaiphan là mọi người giao lại nhóc con của Bõ Thuỷ Lợi cho cậu ấy đấy , chăm sóc và cẩn thận tủ lạnh một chút
  4. queen_83

    queen_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    ui thích quá nhỉ? giá như mình được nghích tuyết như vậy 1 lần nhỉ? thôi cả đời mình thic chác cũng phải có 1 lần được qua đó coi tuyết chứ !!!
  5. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi , sắo tới mùa đông rồi đó . Bạn ở Bắc Giang đúng không , hôm nào mà trời lạnh sao lạnh thế , lên thẳng Mẫu Sơn ( Lạng Sơn ) đó . Tuyết sẽ có ngay mà từ tỉnh bạn lên thẳng Lạng Sơn cũng gần mà !!!!!!!!!!!!!!!
    Con ma
  6. queen_83

    queen_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    uh` nhưng cũng tuỳ thôi vì chẳng mấy khi ở Lạng Sơn có tuyết , tớ chỉ nghe thấy có mỗi một lần là có tuyết nhưng khi có ý định lên đó coi tuyết thì thấy bảo đã hết tuyết rui`...hichic ----thế đó

  7. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Có tuyết rồi à Tuấn, thích nhỉ, hi vọng là có lúc anh sẽ cùng cậu nghịch tuyết bên ấy . Cậu nhớ cái giống của cậu là ở miền nhiệt đới đấy nha, chơi nhiều ngoài trời là thế nào cũng ốm đòn cho mà xem. Liệu mà giữ lấy thân.
    S_Holland_GRSP
  8. doraemon1984

    doraemon1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Hắn toàn chủ quan thôi....!
    Doraemon
  9. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Này ! Cái cô này , ai chủ quan hả . Chủ quan để mà nằm kềnh kếnh kang ra mà rên hừ hừ à ?
    Ôi Ôi ! Cũng phải đến lúc nào em có máy tính thì mới vào thường xuyên được . nhưng mà đúng là tải để chạy TTVNOL nặng phết . nếu như bên này mà tính theo MB chắc chẳng mấy chốc mà hết xiền thôi !
    Chúc box mạnh khoẻ !


    Và sẽ mãi là chú sói dưới ánh trăng tròn !
    Tôi mong em , mong em như ánh thái dương
    Mong cho mưa qua mau mắt tôi thấy em
    Và rồi được trò chuyện trong ánh nắng
    Ánh mắt sáng ấm áp , như ánh mặt trời !
  10. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    À quên ! cô bé Đôraêmon của tôi ơi ! Chịu khó vào box nhiều vào để post bài thay tôi nhé ... Nhưng mà đừng có post ngắn đến cái mức mỗi một dòng cụt lủn như thế chứ . OK


    Và sẽ mãi là chú sói dưới ánh trăng tròn !
    Tôi mong em , mong em như ánh thái dương
    Mong cho mưa qua mau mắt tôi thấy em
    Và rồi được trò chuyện trong ánh nắng
    Ánh mắt sáng ấm áp , như ánh mặt trời !

Chia sẻ trang này