1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở Box VP chưa có CLB tìm bạn trăm năm nhỉ?

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi goldendream_3112, 31/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Tưởng ai chứ, @Xu muội thì... yên xờ tâm đê!
    VP nhà anh chẳng có cái gì quý cả chỉ có mỗi con người chân thật thoai.
    7x cũng có, dưng mờ hơi ít, có mấy con 8x đời đầu xịn lắm, chẳng hay @Xu muội có bằng lòng chăng
    Để @A mỗ giới thiệu mặt hàng 1 tẹo.
    Người đầu tiên : Cán bộ [nick]Hà méo[/nick] (nói là méo nhưng mà không hề nhá)
    Nhắc đến cán bộ [nick]Hà[/nick] thì không ai trong cái khách điếm Vĩnh Phúc Lầu này không ngưỡng xờ mộ. Một con người nhiệt huyết, đẹp zai, nấu ăn ngon, quan tâm đến mọi nguời.... nói chung là để kể về ưu điểm của đồng chí này thì cả ngày ko hết
    ==> Túm lại là 1 người đàn ông đích thực (chắc hay dùng
    X-men lắm )
    Người thứ 2 : là chú [nick] Lazy[/nick]
    Chú này cũng rứa, tài ba, phong trần , nói túm lại không thể chê vào đâu được
    Đấy, tạm thời thế đã!
    Muội muội chọn đi nhể!
  2. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Xuxu nàng hỡi, ta đã từng vác gươm chinh chiến suốt bao năm, chiến trường Đông Tây đều không ngại, trước bao quân thù lòng chẳng lung lay; Ơ nhưng sao đứng trước lời giới thiệu này, lòng ta lại nghiêng nghiêng khiến chân ta muốn chạy, từng tứng tưng...(Hát theo lời mở đầu của vở Tuồng cổ nhé).
    Lời ca trên để thêm vào cho phần "Tài lăng...xê" của mình là biết hát nhạc cổ nữa nhé.
    Anh em ơi, cổ vũ cho mình đi, LC quả này ra rìa thôi, vì mãi chẳng thấy hắn ta có gì để lăng xê cả.

  3. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    hú hú.....
    Lazy ta cũng chẳng kém ai!
    Cũng chinh chiến Nam Bắc, dẹp loạn hết 13 sứ quân, cũng từng tu luyện trong FPT thâm cốc.
    Nay ta xuống núi, nhìn thấy đôi lứa nam nữ dặt dìu nhìn lại bản thân cũng thấy nao nao.
    Nay thấy Xuxu muội có lời, Lazy ta hẳn không từ chối.
    Nhưng ngặt nỗi Hà công tử đã nhanh tay gửi thiệo nên Lazy ta đề nghị một trận Quyết đấu giành người đẹp
    Nay viết những dòng này mong sự ủng hộ của chư vị thập phương.
    Mong nhận được chỉ giáo, bởi ở thời đại này, quân tử bất dụng tay chân. Đao kiếm chỉ là hạ sách.
  4. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Phải thế chứ anh LC!
    Nhưng em hỏi nhỏ này: ko dụng tay chân thì dụng gì để chinh phục người đẹp?
  5. amateur24

    amateur24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hào hứng roài đây!
    Vầng, kính thưa bà con cô bác, họ hàng nội ngoại xa gần, các thân bằng cố hữu của nhiều bên.
    Sau nhiều ngày tháng yên bình trên mảnh đất Vĩnh Phúc Lầu này, cuối cùng thì sự náo nhiệt đã trở lại, giang hồ lại dậy sóng sau sự xuất hiện của 1 trong Thập đại mỹ nhân đó chính là @Xu muội.
    Vừa xuất hiện trong hôn trường cách đây ko lâu, nhưng @Xu muội đã làm biết bao anh hào của VP ngây ngất, gần đây nhất là lời thách đấu của @Lazy kiếm khách và [nick] Hà[/nick] công tử.
    Cuộc thi đấu sẽ ra sao?
    Kết cục như thế nào?
    Ai sẽ là người giành được trái tim của @Xu muội?
    ........
    ..............
    Vầng @A mỗ biết mọi người đang rất nóng lòng muốn biết cuối cùng thì @Xu muội là nguời thế nào? mà làm cho những anh hào hàng đầu của Vĩnh Phúc Lầu fải động can qua như vậy?
    @A mỗ sẽ tường thuật cuộc chiến giữa những anh hào hàng đầu của Vĩnh Phúc Lầu ở trong Vĩnh Phúc Liệt truyện, mời bà con cô bác đón đọc.
  6. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Xu muội xin chào mấy vị anh hùng hảo hán, thật không ngờ sao bao nhiều năm lang thang phiêu bạt lại trôi dạt đến VP, được mọi người đón tiếp nồng hậu làm cho Xu muội sung sướng vô cùng. Không có lẽ cái kiếp lang thang phiêu bạt đã chấm dứt tại đây ???? Rất vui vì có nhị vị anh hùng không chê cái thân tàn ma dại mà có nhã ý kết tóc xe tang , ý quên xe tơ thật là vinh hạnh. ( vì từ bé đến giờ chỉ đi tỉ thí với bọn bạn để giành đồ chơi, chứ chưa có ai tỉ thí để giành đồ chơi cho Xu cả )
    Mặc dù trong lòng sung sướng nhưng vẫn hãi hãi, đấu trường khốc liệt ai bít ra sao chỉ mong 2 huynh nhẹ tay cho nhau cho Xu được nhờ với nhá Phải lo cho cái hậu vận của mình chứ bà con nhỉ, Mời hai huynh cạn chén uống ít thuốc liều trước nhá
    Mai mốt không được ân hận đâu đấy. Có gì cứ đến nhà bác A kêu ca nhá, không phải tại Xu đâu.
  7. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Muội muội cứ yên tâm, có huynh đứng ra giàn xếp thì không có chuyện đổ máu đâu. Kiểu gì cũng fải giữ gìn cho đấng lang quân của muội muội chứ nhỉ.
  8. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    yên ắng quá nhỉ?
    sau trận tranh tài! Xu Xu cô nương đi đâu mất roài!
    Lôi cái này lên, xem có ai đăng tiếp ko?
  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Họ tự giải quyết roài, bác cũng chẳng biết cuối cùng ra sao nữa!
    Mà chuyện của cô dạo này thế nào nhể, bao giờ thì cho bác bế cháu đây
    Gớm sao bắt chú @Giang chú ấy làm việc nhiều thế, cả năm zời chẳng thấy mặt mũi tăm hơi đâu cả. Đúng là có vợ vào cái là khác liền
  10. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Xu đây, Xu đây cái phi vụ đoá đổ bể roài, vì hai chàng đã có hai iêm nào đó thầm thương trộm nhớ híc, nhât cự ly nhì tốc độ nên hai nàng đó chiếm ưu thế và loại Xu ra khỏi vòng chiến đấu roài Gol ơi cho Xu mượn một ít may mắn đê

Chia sẻ trang này