1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở Box VP chưa có CLB tìm bạn trăm năm nhỉ?

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi goldendream_3112, 31/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyenduong07

    huyenduong07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    xin chào mọi người, mình chính hiệu Vĩnh Phúc đây, nhưng hôm nay mới ghé qua box được, tạ lỗi nhé, hì.
    Chúc cả nhà luôn vui vẻ!
  2. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Vẫn ế sao mà chào nhau ở đây thế
  3. Ho_li_ten_thong

    Ho_li_ten_thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Còn nhiều hàng ế lắm nè........oa oa oa...Bac VYME vẫn trung ở đây à,....trở về với cội nguồn vậy.....
  4. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Sặc, mất hút đi đâu thế không biết pa? Ra trường chưa? Lấy vợ chưa
  5. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Dạo này vợ thả hay sao mà các bậc tiền bối rảnh rỗi thế? Box dạo này vắng vẻ lắm, nhưng được cái mỗi khi ọp ẹp thì cũng xôm ra trò. Các anh rảnh thì tham gia cùng đi, khi nào có chương trình gì em báo. Kính ngồi chiếu trên hẳn hoi nhé
  6. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Ở đây hàng tồn kho nhiều quá nhỉ
    Chúc các bạn sớm tìm được 1 nữa của mình. Xin tặng các bạn 1 bài thơ:
    Nhớ một nụ cười

    Một phút giây bỗng hoá đá ngàn năm
    Tớ chết lặng trong tim mình nhỏ bé
    Ấy lạnh lùng bước đi như thể
    Chiếc lá vàng bay theo gió xa xôi

    Tự nhủ mình - ngốc thêm lần nữa thôi
    Chẳng thể cầm lòng trước nụ cười của ấy
    Phút yếu mềm nghe trái tim run rẩy
    Tớ ngập ngừng... không dám gọi tên
    Một nụ cười như quá đỗi thân quen
    Trăng dịu dàng cũng muôn phần bỡ ngỡ
    Ánh đèn khuya hắt hiu nghiêng đổ...
    Soi một vùng thương nhớ trong veo...

  7. acm_683

    acm_683 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Lâu wa mới lại vào box,xin mọi ngừơi thông cảm nha!
  8. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Mình năm nay 25t. Có bạn trăm năm là mình sống đến 125t. Thọ thật
  9. huyenduong07

    huyenduong07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    he he, em cũng giống các pác
    mà em mới tham gia box Vp, chưa đi ọp ẹp với các pác bao giờ vì điều kiện xa xôi, em đang làm ở HN nhưng trong tương lai gần sẽ về VP làm, có pác nào chưa có người iu thì giơ tay điểm danh cái nhỉ
    nào làm quen cái, he he, nick yahoo của mình là: haxanh_85vp
    Đồng hương chào nhau nhỉ
  10. Acaremi

    Acaremi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đọc mục này mới thấy thành viên Box mình thảm thật. Đa phần là ế và độc thân(nếu không lại bị ...cúm). Thế mới thấy mình còn hạnh phúc chán (Vì có quá nhiều người cùng cảnh ngộ heeee.). Em thì chưa ế đâu(Vì còn ít tuổi quá đang ở độ tuổi lớp...Mầm haaaaa). Có lẽ phải chuyển sang bên Hội độc thân cho nó lành vậy. Ở đây nghe các pác nói mà thấy tương lai u ám quá. Thêm nữa không có nhiều "kiến thức" trong lĩnh vực này nên không bít jì để nói.

Chia sẻ trang này