1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ổ CÁO: Phân loại gà, đánh giá mục đích, ý đồ của chúng qua hành vi và lời nói cũng như các cách đề p

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ice_lips, 28/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ổ CÁO: Phân loại gà, đánh giá mục đích, ý đồ của chúng qua hành vi và lời nói cũng như các cách đề phòng...

    Cảm giác đầu tiên khi bước chân vào cái box tvty này là hình như nó chỉ dành cho bọn gà. Chị em cáo quá lép vế, có rất nhiều băn khoăn mà ít được giải đáp. Trong khi lũ gà nó có bao nhiêu topic hoành tráng, cầm cờ là lão Quarker và một số lão làng khác mà số năm tuổi...chiến còn nhiều hơn tuổi đời, nghĩ mà kú. Cái Box chẳng khác gì ổ gà, toàn đào tạo bọn gà công nghiệp, cho ra lò các sản phẩm gà chọi, gà chiến, gà... hoá sói. Đau lòng lắm thay khi nhìn các chị em cáo ngây thơ ngơ ngác bị chúng nó đưa lên bàn...thịt. Vì vậy, topic này ra đời, hòng giúp chị em tranh luận, góp ý, đưa ra tình huống và kinh nghiệm của mình, để đánh bại hoàn toàn mọi ý đồ đen tối của bọn gà tép riu. Lẽ đời là cáo phải thịt gà chứ ai lại gà thịt cáo bao giờ, phải ko chị em??? Mong chị em ủng hộ để lực lượng chúng ta ko bao giờ phải thua kém!!!
  2. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Các anh em đi ọp xong cứ bình phẩm bàn tán em Kizz mà quên mất em Ice_lip này làm em ấy fải lập hẳn 1 topic mới như thế này quả là tội nghiệp.
    Anh tuy ở trong box này cũng khá lâu rồi nhưng ko luyện được bài giảng của bác Quác, ko đeo mặt nạ đạo đức giả đc như bác Tetuong, ko luyện chân kinh như bác tdna... nhưng được cái "lý thuyết 9", thế nên nếu em Ice-lip cần luyện tập thực hành thì anh cũng đành bỏ cái mác Lý thuyết để đi sâu vào Thực Hành vậy.
  3. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    HAY nhỉ, đề nghị bác chủ tôpic chơi đẹp, có bao nhiêu kungfu thì truyền bá cho chị em biết với. chứ cứ để mấy anh gà mái loăng quăng dụ dỗ chị em nhà cáo thì vô lí quá.
    sẵn tiện có mấy cái kinh xờ nghiệm còm về chiêu thức của gà đã bày ra để dụ em ( hic, mà sao cái lúc đấy mình ngây thơ thế ko biết, may mà kịp thời rút chân được, con nam mô a di đà phật) em trình bày cho các bác nghe luôn thể
    - chiêu đầu tiên, gà dụ em đi ăn -> mình lại là đứa ham ăn, thế là gật đầu luôn chẳng ý kiến.
    - chiêu thứ 2, gà bỏ bom em ko nhắn tin, ko điện thoại gần 4 ngày ( sao mà lâu như 4 tuần í) -> em lo quá, ko chịu được. gọi điện vào di động cho gà ( chắc nó cười khoái lắm) mà lại vẫn ko thèm nhấc máy. em cú quá, ko gọi nữa thì hôm sau lù lù đến cười nhăn nhở bảo tối quá ăn sinh nhật say quá nên ko biết ( đúng là họ hàng nhà Cuội).
    đáng tiếc là mấy lần sau áp dụng chiêu đó thì em cho nghỉ khoẻ luôn. cuối cùng cuống quít gọi điện nt cho em trước mới hay chứ
    - chiêu thứ 3, bỏ bom em mấy lần nữa ( mình toàn bị leo cây để rồi hôm sau nhận tin nhắn xin lỗi) -> điên tiết kinh khủng, dẹp hết, ko nt, ko gọi điện nữa. nhìn cũng ko thèm nói 1 lời. kiên quyết sẽ chia tay. gà mới nhắn em ra ngoài nói chuyện. em mới cho 1 bài ca ( vẫn nhẹ nhàng) rồi chuẩn bị nói chia tay thì bỗng nhiên thấy gà bảo " dạo này anh càng thấy anh ko ổn ... ( hay hình như anh bị cái gì đó ... ) " rồi khóc mới khủng chứ -> em sợ quá. thế là bao nhiêu ý định bay sạch. an ủi, rồi quay lại nói chuyện. ( mãi về sau khi gà giở lại chiêu đấy thì mới biết mình chuyển từ cáo sang donkey )
    còn nhiều chiêu lắm. nhưng phải thú thật là em ghét kinh khủng những man nào sử dụng chiêu thức với người mình yêu. vì con gái là cực kì nhạy cảm. nếu dùng chiêu thì các cụ gà sẽ lộ ngay cái bản tính ko chân thật, và em nói thật, như em đây là đứa yêu gà trước, say gà như điếu đổ mà cuối cùng phải cắn răng chịu đựng, quyết cắt đứt bằng được dù chưa yêu ai khác. (ko bỏ thì đau lòng lắm các bác ạ)
  4. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Đọc dòng này anh cũng biết là em ko fải loại ê sắc rồi Được cái em vẫn hồn nhiên như cô tiên thế này là anh yên tâm.
  5. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, dạo này buồn lắm cơ chị em ạ. Mới chia tay người yêu được 1 tháng, trước cũng yêu nhau tha thiết (đạp mãi mới dứt ra được đấy). Vậy mà chia tay cái nó có con khác liền, đau không gì bằng. Trong khi mình vẫn nghĩ ngợi, suy tư, chả dám yêu ai vội, nó với con vẹo mới thì đã tay trong tay, kiss kiếc, mà có khi còn (*&%(*&%)*$_ rồi ý chứ. Hic, số đàn bà khổ nhỉ? Gần đây 2 cụ thân sinh còn nhắc nhở suốt cái vụ chồng con. Chậc, mới có 23 cái tuổi ranh mà đã rục rịch chồng với chả chiếc, nghe mà bực mình, không muốn về nhà nữa. Từ đó suy ra lũ gà là thế này
    - Trở mặt như trở bàn tay
    - Kiêu căng phách lối, tinh vi tinh tướng
    - Đểu giả và bạc tình
    ...
    Còn nhiều lắm, ai liệt kê hộ cái
  6. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Em cáo này vẫn chỉ là mèo thôi, mèo làm sao bắt được gà? để nó xổng chuồng cho cáo khác nó xơi tái đây mà...thôi anh khuyên em cáo là nên rèn luyện Kung fu độc môn, nâng cấp theo kiểu mèo giá hoá cáo đi thôi, thì mới mong thịt được bọn Gà công nghiệp như anh......
    Lâu rồi anh không thi triển kungfu " Cầm nã thủ", nếu em gái có nhu cầu thượng đài học hỏi thì cứ liên hệ với anh .......
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hổng hiểu sao bạn lại liên tưởng thế này. Hay.....
    (Đừng oánh tớ nhé!) Just kidding!
  8. myd00mvn

    myd00mvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    kinh nghiệm bản thân, hè
  9. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
  10. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Heo con ham ăn!
    Em bao nhiêu tuổi rồi, vẫn ngộ nhận và có những suy nghĩ bi quan về đàn ông, tình yêu như thế? Em cũng phải biết, ở trong không gian này, thời gian này, đàn ông vẫn là phái mạnh, phụ nữ vẫn là phái yếu. Muốn càng lệ thuộc ít thì phải làm gì: tự nâng cấp mình về tiền bạc, dung mạo, nhận thức xã hội và vững vàng về tâm lý.
    Em có quyền lựa chọn, nghe hay bỏ ngoài tai; anh không muốn gọi em là heo con ham ăn nữa đâu.

Chia sẻ trang này