1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ổ CÁO: Phân loại gà, đánh giá mục đích, ý đồ của chúng qua hành vi và lời nói cũng như các cách đề p

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ice_lips, 28/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Mỗi người có một cách khác nhau, một mục đích khác nhau. Ai cần có người yêu thì đúng là ko nên mang cày đục đi hỏi vợ (chồng ). Còn mình cần tình yêu và sự tôn trọng dài hơi. Chẳng thà mất lòng trước mà được lòng sau còn hơn...
    Mấy hôm sau nữa, khéo lại có anh trai nào lập một cái topic mới, nội dung như thế này thì hay
    Trước đây anh cũng cả tin như em, mới gặp 1 vài lần thấy các em hay ho quá, cuống quít cả lên, sau rồi mới té ngửa, thất vọng tràn trề.
    Cuộc đời là một tấm bi hài kịch do chính chúng ta viết lên mà hơ hơ
    Được boy_da_gia_con_xau sửa chữa / chuyển vào 02:38 ngày 02/09/2006
  2. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0

    Vư?a mới pê mơ? xong cho em kít xốc
  3. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Cô C_S đã mần ơn thì nên mần ơn cho trót lọt.. cô chỉ ra giúp anh chổ nào để anh còn biết mà hiệu chỉnh và khắc phục. Có lẽ anh thường xuyên viết sai 9 tả, vì trong tất cả các môn dốt.. cái môn 9 tả là món anh dốt nhứt. Sở dĩ anh dốt món 9 tả là do có liên quan đến chuyện gái gú.. năm xưa lúc còn miệt mài đít trên ghế học đường, cứ đến cái món 9 tả là tetuong anh lừa thầy dối cô phóng ra khỏi lớp đi kưa gái.
    @ 3www: có cảm giác ngòi bút của đạo hữu hơi bị mềm mềm, nghe không quen nên tại hạ cảm giác.. nó rất khác với mọi khi, hay là do mới thay mực mới chăng.?. Đạo hữu đừng nên để ý đến những chuyện chộn rộn rơm rạ của mấy bữa trước.. mà làm ảnh hưởng đến độ nét cứng ngắc.
  4. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    Bàc DĂ là?m gì? ơ? 'Ăy thẮ cò hòc 'ược tì kinh nghiẶm nà?o vĂ? cho anh em ko??? em nà? em nĂ? bàc nhf́m !!!
  5. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Cho em bon chen hỏi 1 cái:
    Thế MAN thích tuýp ngọt ngào và dịu nhẹ khi gặp lần đầu, hay tuýp sống động như 1 cơn gió mát hơn??
    Em ko xác định được để tạo dựng hình ảnh, rèn luyện, trau dồi...
  6. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    To 3www: Nhắc riêng đạo hữu là dạo này bác mô tả mấy em Kizz và lips_ ice hơi khiếp, lần sau làm sao các em ấy dám đi off nữa? he he.......nhưng anh phải công nhận các em có bản lĩnh ===>> dám vào chuồng Gà để bắt Gà con
    Anh nghe nói sau vụ Cáo nhập chuồng Gà, vài chú Gà đã hy sinh thì phải.......lần sau anh em phải đề cao cảnh giác, bảo vệ bày đàn nhé........
  7. sao_xet

    sao_xet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    vừa đọc Bí kíp Kưa đổ 1 cô gái trên mạng......Toàn tập...... ,, Làm thế nào để "cưa đổ" một cô gái­­ ... v..v... quả là được dịp mở mắt ... thật tội các gà phải dày công ngâm cứu nghĩ ra lắm chiêu để đạt được những mục đích khác nhau ,,, yêu thương thật lòng thì chẳng dám nói dám bàn đến làm gì, chỉ tội cho cáo nhỏ dễ thương bé bỏng lại phải núp vào một nơi mà nói thế mà vẫn bị các gà vào tận hang ... lục kiếm từng chú cáo .. hì ,,,
    gà muốn rủ ta đi chơi hay có gọi điện thoại linh tinh vớ vẩn thì mình nghĩ cũng chẳng làm hại gì, có chăng là các bước sau ấy của gà thì chị em cần thận trọng, từ những bước cơ bản nhất là ko để gà tiếp xúc đụng chạm vào mình ở khoảng cách 20cm. Trừ khi các bạn cáo muốn để chuyện ấy xảy ra thôi chứ nếu muốn tránh gà thì có cả nghìn cách để tránh.
    1. Tránh chuyện vui quá rồi sinh lơ là mất cảnh giác. gà biết cáo thích vui nên thường thì nhân lúc vui mà cầm nhầm linh tinh. Vỗ vai hay nắm tay cũng là một chiêu khởi đầu của gà...
    2. Tránh đi chung một xe. Chẳng hạn gà bảo xe bị hư thì ta cũng phải giả bận mà bảo rằng ta phải có hẹn với mama ở đâu đó và phải đến ngay. Không sợ bảo ta vô tình vì thời đại này, honda ôm khong thiếu mà taxi cũng chạy đầy đường. Nhấc phone gọi điện thoại bảo bạn hắn ra đón cũng được. Đi chung một xe, thông thường thì gà là người cầm lái, và sẽ lái ta đến những hoang vắng để dễ bề hành sự... Hoặc ngược lại, gà để ta lái,, và tay chân gà lại được thảnh thơi ...
    3. Chỉ đi đến những chỗ đông người, và tránh đi đến những nơi xa lạ, những bất ngờ.... thưòng nếu ta để gà dẫn đường, thì chỉ có gà mới biết đường đến cái nơi ấy .. thiên đàng hay địa ngục thì các chị em cũng đừng ca bài ăn năn hay hối hận ..
    4. Tránh uống bia rượu. Nếu vui quá thì cũng chỉ hớp một ít cho có không khí thui, chứ đừng vì khích bác chê bai linh tinh mà uống vào nhiều rồi khi chưa biết tửu lượng chính xác của mình đến bao nhiêu ly thì chết ... Sau đó thì ....
    5. Tránh ra đường mà không đem theo áo mưa. Đọc ở đâu đó thấy bảo rằng phim phỏng vn thì lại cứ mùa mưa là có sự nhân giống ... Nếu lỡ không đem theo áo mưa thì cứ vào chỗ nào đông người mà trú. Đừng nhìn vào những người xung quanh để tránh những quen biết qua đường ...
    6. Nếu gặp nhiều phiền toái vì bị các gà quấy rầy cũng phải luôn luôn tử tế đối đãi các gà như những người anh em họ hàng để giữ vững thâm tình. khì,, tránh làm mất nhuệ khí anh em mà bị đả thương trầm trọng sau này. Tính khí các ông có người quân thượng tử có, "hạ" tử có .... chẳng ai biết trước sự đời sau có bị bắn tỉa gì ko ....
    vài dòng mạn phép nói chơi ..
  8. Resistance_Level

    Resistance_Level Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em sao_xet cao thủ quá.. ,, bài viết của em cũng khá hay.
    Anh gặp trường hợp này cũng na ná những gì em nói ở trên, nhưng không biết giải quyết thế nào? Vài dòng dưới đây, anh mạn phép hỏi chơi..
    Anh gặp phiền toái vì bị cáo quấy rầy, anh luôn tử tế đối đãi cáo như những người em gái.. em kết nghĩa để giữ vững thâm tình. khì,, tránh đả thương trầm trọng đến trái tim bé bỏng của cáo sau này. Tính khí cáo rất dễ bị tổn thương ...... chẳng biết trước sự đời sau có bị bắn tỉa gì không .......
    Từ những bước cơ bản nhất là không để cáo tiếp xúc đụng chạm vào mình ở khoảng cách 10cm cuối cùng.. Nhưng sức cuốn hút của cáo thì anh cũng không thể nào kiềm chế nỗi,, cáo cố ý làm mồi nhử anh, khổ nỗi anh lại không muốn làm thịt con mồi này nhưng lại muốn giữ vững thâm tình thì phải thế nào hả?
  9. sao_xet

    sao_xet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    không dám nhận là cao thủ ạ chỉ là suy theo logic nói dóc thoi ,, post linh tinh cho đỡ buồn vậy thôi mà ,, hom nay các chị em cáo đánh tỉa ở đâu cả rồi nhỉ ? có gà vào nữa nè ,, quả là câu hỏi khó nhỉ? cáo đã muốn thịt gà, mà gà lại muốn giữ thâm tình ,, hì, câu này có lẽ các anh các chú ở đây nhiều kinh nghiệm hơn chăng ? hay anh gà có quả hình nào post lên để các cáo xem có nên giúp anh không ? vì nếu nhớ không lầm thì topic này là topic phân loại gà muh ?
  10. Resistance_Level

    Resistance_Level Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em sao_xet à, đọc những gì em nói ở trên, anh lại nghĩ đến những bông hoa trong vườn nhà anh ,, Người ta nói phụ nữ là những bông hoa làm nên diễn đàn ngày một đẹp hơn, tuy nhiên một bông hoa thông minh thế này không phải là nhiều.
    Em toàn hỏi những câu bắt bí thế này thì anh sao đỡ nỗi em à ..
    Người ta nói công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, thân thể mọi thứ từ da, thịt, cốt... đều do bố mẹ tạo ra và nuôi lớn đến ngày hôm nay. Bây giờ em lại bảo anh vét cái mẹt lên để các em cáo PHÂN LOẠI ,, ĐỤC ,, ĐẼO v.v.. là hỏng có được à hen, vậy chẳng phải là em bảo anh làm chuyện bất hiếu sao. Anh thà để cho con cáo kia nó làm ô nhục còn hơn ,, hehe

Chia sẻ trang này