1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ổ CÁO: Phân loại gà, đánh giá mục đích, ý đồ của chúng qua hành vi và lời nói cũng như các cách đề p

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ice_lips, 28/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, công nhận bác này sâu xa và cực kỳ nhiều ý tưởng. Tớ thích bạn này rồi đấy. Thường xuyên xem xét vấn đề ở nhiều khía cạnh, thông minh!!!
    "Help me tell her about you..." 1 câu trong 1 bài hát tiếng Anh (chắc ai cũng biết). Đó là 1 cuộc tình tay 3 . Khi người đàn ông, nhân vật chính, đam mê 1 người và mang ơn 1 người khác. Nhưng anh ấy ko biết phải đối xử thế nào, bởi cả 2 người đàn bà này đều cần thiết cho cuộc đời của anh ấy. Vậy thôi. Thấy cái câu này hay ho quá nên xuyên tạc thành... help me tell him about you
  2. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Bài "How can I tell her" của LOBO.
    Còn ý câu hỏi của em Ice_lip giống như lời bài hát "Người ấy và tôi em chọn ai" của chú Ưng Hoàng **** gì gì đó. Tóm lại là em chọn ...cả 2
  3. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5: tạm gọi là gà...chiến (gà mà chỉ nhăm nhe đòi thịt cáo í mà). Gà này thì kinh nghiệm chinh chiến nhiều vô kể, đâm ra chị em cáo phải cực kì dè chừng. Thường thì thời gian đầu nó hết sức quan tâm đến mình, làm mọi cách để lấy lòng người đẹp. Nó sẽ ko tiếc tiền mời mình đi ăn đi chơi, nhảy múa, hát hò v.v...Tất nhiên, vì ko có ý định nghiêm túc với mình nên cáo sẽ hầu như không có cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu bạn bè, gia đình, người thân của gà. Nó chỉ ra sức chiều chuộng mình hòng tìm cơ hội để...chén, hic. Chị em nào bị nó mua chuộc thì khó mà dứt ra được.
    Có 1 bí quyết được lưu truyền trong cộng đồng cáo, chị em ghi nhớ nhé: Đó là gà nào cho mình số đt cố định ở nhà gà tức là gà đó chân thành và nghiêm túc, còn nó nói hươu nói vượn gì mà vẫn giấu mình số đt nhà riêng thì đừng nên tin vội. Tuy nhiên, cũng có 1 khả năng ngoài dự kiến, là gà cho mình số đt cố định chỉ vì coi mình là bạn, là em gái, để lúc vui buồn có người chia sẻ và tư vấn. Rơi vào trường hợp thứ 2 thì đúng là...thảm
    Cái 1 thì có vẻ đúng chứ cái thứ 2 thì sai lè. Không dẫn mấy con cáo về nhà vì các cụ hỏi lằng nhằng thì cũng mệt. Còn số điện thoại thì như anh ở trên này, cho số điện thoại nhà ở quê cho các em cho thêm phần tin tưởng chứ cũng chẳng liên quan qué gì đến anh .
  4. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Là bài bài How can I tell her của Lobo-King of country
  5. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Hix,chưa đọc bài nào trong này,quote cái người khác viết rùi.Ngại thế
  6. var82

    var82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Kimminhanh nói chí lí. Cho số điện thoại nhà riêng chẳng thể nào kết luận được gà có nghiêm túc hay ko! Var còn biết trường hợp thế này, kể ra để chị em nhà cáo cẩn thận kẻo sập bẫy. Sau một thời gian quen biết tìm hiểu nọ kia, Gà dẫn cáo về nhà ăn uống nhậu nhẹt tưng bừng, gặp gỡ em gái của gà, còn mời thêm cả anh em họ hàng nữa nhé ( ông anh họ + với mấy đứa cháu), dẫn luôn cáo đi uống nước với bạn bè thời nối khố...Tưởng là mọi chuyện ngon lành cành đào, ai dè sau gần một năm yêu đương cáo mới biết mình bị lừa. Một em gái nhắn cho cáo nói rằng em ấy và gà đã yêu nhau được một số năm, đã ra mắt hai họ ect...
    Bất cứ lúc nào hai cáo gặp nhau (ở nhà gà) thì gà trốn biệt, lặn ko sủi tăm và lý do luôn luôn là bận & phải đi. Còn cáo thì cứ tin gà, tin vào mấy cái biểu hiện đó nên chẳng thèm quan tâm đến đối phương. Thế nên phải đụng đầu tới vài lần hai cáo tội nghiệp mới biết...Cao thủ đến thế là cùng! Mà còn banana hơn là cáo số 1 đã chịu đựng chuyện gà tòn ten các em cáo khác trong thời gian yêu tới 4-5 lần gì đấy. Vậy mà lần nào cũng bỏ qua! pó chiếu! Ờ mà cũng phải nói thêm rằng cô em gái nhà ấy đại tài, vì biết chuyện mà chẳng thèm nói với ai trong số 2cáo, vẫn vui vẻ và nhiệt tình với cả hai chị. Sợ thật!
    ==> Mọi bí kíp hay lý thuyết đều có ngoại lệ. Đen đủi mà gặp những "gà" và gia đình gà như trên thì có muốn tránh cũng khó.
  7. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Bài chị ice-lips công phu nhỉ, hêh năm ngoái em vừa đá một anh Gà như thế, năm nay anh ý vẫn theo đuổi em này. ko hợp được. Ngượng thế cơ chứ
  8. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ko có thực hiện các trò hắc ám với mìn vậy nhỉ? Tại sao ko ai yêu mìn hết vậy nhỉ?Tại sao các anh toàn xách dép chạy mìn hết vậy nhỉ?Tại sao mìn cứ phải đi cưa trai mãi thế nhỉ?Mà mìn có phải cá sấu đâu nhỉ?
  9. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Em Nhẫn đang ở nước ngoài thì phải, nghe nói gà tây nó tồ lắm, em tranh thủ đi sau này về vn còn có cơ hội mà so sánh chứ?
  10. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    huhu, tình hình là rất tình hình. nhờ chị em nhà cáo giúp em một tay với. chả là sau một thời gian cho gà nghỉ khoẻ thì bây giờ tự nhiên em lại muốn quay lại, đặc biệt là khi biết gà đang có em cáo khác tấn công
    nhưng acay ở chỗ là gà biết mình có lợi thế hơn ( chả biết ai hơn ai vì thực ra là em hông thích các anh gà khác thui ). thế là gà kiêu lắm. em rủ gà đi chơi, mà gà bảo em là gà đang đi làm, và em muốn đi thì lấy xe qua đón gà rồi cùng đi.
    các chị cáo thông cảm là em lại là đứa máu chiến nên thay vì bỏ gà, em sẽ quyết vụ này chiến với gà cho gà đau thương luôn, bỏ cái thói được voi đòi tiên đi. vì thế có kế gì hay, chị em vào giúp em với.

Chia sẻ trang này