1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ổ CÁO: Phân loại gà, đánh giá mục đích, ý đồ của chúng qua hành vi và lời nói cũng như các cách đề p

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ice_lips, 28/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Máu chiến thế thì mắc mưu gà rồi. Rõ là ngốc. Thôi, kiếm con gà nào khác mà chơi. Nếu theo nó nhiều, nó biết là si mê nó đến thế, nó coi như vật tiêu khiển , bao giờ buồn lại gọi đi chơi, đi ăn.. bao giờ chán lại thôi- lại tiếp tục lao vào nó- lại chết.
    Nếu nó vẫn còn thích cáo, cứ mặc kệ nó. Bật đèn xanh cho nó tự hiểu, mà phải để nó bỏ công ra cơ. Nếu nó thích thì nó phải bò đến.
    Mà bạn này cũng lạ nhỉ ? lúc thì bỏ người ta, lúc thấy gà có cáo khác thì lao vào. Đây là hiếu thắng chứ yêu đương khỉ gì ? Thảo nào mà càng khó càng lao vào.
  2. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    huhu, tình hình là rất tình hình. nhờ chị em nhà cáo giúp em một tay với. chả là sau một thời gian cho gà nghỉ khoẻ thì bây giờ tự nhiên em lại muốn quay lại, đặc biệt là khi biết gà đang có em cáo khác tấn công
    nhưng acay ở chỗ là gà biết mình có lợi thế hơn ( chả biết ai hơn ai vì thực ra là em hông thích các anh gà khác thui ). thế là gà kiêu lắm. em rủ gà đi chơi, mà gà bảo em là gà đang đi làm, và em muốn đi thì lấy xe qua đón gà rồi cùng đi.
    các chị cáo thông cảm là em lại là đứa máu chiến nên thay vì bỏ gà, em sẽ quyết vụ này chiến với gà cho gà đau thương luôn, bỏ cái thói được voi đòi tiên đi. vì thế có kế gì hay, chị em vào giúp em với.
    Với loại gà này thì cứ tốt nhất là cho nó ăn bánh bơ đội mũ phớt. Nếu nó thích mình thì tụ nó sẽ phải quan tâm đến mình. Hơi đâu mà quỵ luỵ nó cho mệt
  3. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    HE HE,
    Em thân mến, anh bảo em nhé, anh ấy yêu em rất thật lòng đấy bởi vì anh ấy nói thật là không có xe, em hiểu cho anh ấy chứ. Tình yêu của cáo kia đối với anh ấy làm sao bằng được tình cảm của anh ấy dành cho em, mà giả sử có bằng thì anh ấy rất muốn hơn, thế nên anh ấy mới đánh tín hiệu thuận lợi thế.
    Em yên tâm đi, em máu chiến là rất hợp ý anh ấy rồi, mấy anh hay ngồi văn phòng, xe cộ không có thì cực kỳ máu chiến đấy.

Chia sẻ trang này