1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ổ CÁO: Phân loại gà, đánh giá mục đích, ý đồ của chúng qua hành vi và lời nói cũng như các cách đề p

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ice_lips, 28/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ê ê, ăn nói cẩn thận, hơi bị "động chạm" rồi đấy nhé. Tớ đây cũng chả phải cái loại ế ẩm, ko ai rước đâu mà phải thuơng với chả tội, hứ. Gà xếp hàng đàn mời yêu, mời cưới tớ còn đang xem xét nhé, . Tớ mà có ý định chăn gà nào trong tvty thì chả dại gì mà đem hết bí kíp, kinh nghiệm đong giai ra đây rao giảng cho chị em đâu. Ếch!
  2. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu tối hôm trước trai gái đơn lẻ sóng đôi với Long sến về cô em có dính chiêu j` của sến ko nhỉ?
  3. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Ờ mải tập trung em Kizz quên mất em này. Nghe nói dáng dấp đẹp lắm, lại cute nữa, mới bỏ người yêu, rất tâm trạng ??? Bớ mấy anh em đi đại hội, thế nảo hả ?
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Tội nghiệp!
  5. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Chiêu thứ 1: Em làm cực kỳ đúng. Bất kỳ con gà nào có ý tưởng rủ đi ăn, chúng ta phải gật đầu ngay tắp lự. Chú ý trong khi ăn, phải nhỏ nhẹ, ăn ít nhưng ăn nhiều món. Không cần nhìn menu, cứ hỏi thẳng nhân viên phục vụ xem ở đây món nào ngon nhất thì bưng ra, mỗi món 1 chút để thử (hêh, ngon nhất cũng có nghĩa là đắt nhất). Nhưng cẩn thận, nó mà rủ đi nhậu hoặc đi uống rượu thì phải nghĩ kỹ nhé. Có thể gọi hội đến để chặn đứng ý định đen tối (nếu có) của gà.
    Chiêu thứ 2: Gần đúng. Khoảng 4 ngày không nhắn tin thì đúng là quá sức chịu đựng rồi. HIếm chị em nào lại kiềm chế mà ko ntin, gọi điện cho gà, vì thế cũng ko thể trách em đc. Mình cứ nhún nó 1 bước, rồi sau này phục thù cũng được, hể hả bây giờ nhưng sau này sẽ ...gãy răng.
    Chiêu thứ 3: Em lại đúng. Chúng nó bơ lác thì mình càng phải lác bơ. Rõ ràng là nó cần mình hơn là mình cần nó, con gái mà, thiếu gì thằng khác đang xếp hàng. Rồi nó phải cuống quít lên vì mình. Nhưng công nhận cái màn khóc lóc của thằng ku này cũng hiếm có khó tìm, hạ thấp danh dự ác. Tốt nhất là vứt cho nó gọi giấy ăn rồi đuổi về, kẻo "người ta lại tưởng em bắt nạt anh", nghe câu đấy ngượng phải biết.
    Tóm lại là, sau 1 thời gian dài hành hạ con gà về cả thể chất lẫn tinh thần, ăn chơi, đập phá cái ví của nó xong, em vẫn lành lặn trở về là quá tuyệt. Chúc mừng em. 9,5
  6. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là không làm giè. Đi đến đường nhà lão ý thì lão ý rẽ cái ngoặt, bó tay.
  7. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Chắc là phẩm chất gà lại tái phát, cô nên thông cảm!!
  8. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
  9. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Bác Long đâu rồi? Bác ở 1 mình mà lại ko đưa em nó về ah? Thật phí công em với bác 3www tạo cơ hội cho bác. Biết thế để em đưa về cho xong. Bác Long vào giải thích cái đi.
  10. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này