1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ổ CÁO: Phân loại gà, đánh giá mục đích, ý đồ của chúng qua hành vi và lời nói cũng như các cách đề p

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ice_lips, 28/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangminhlong2002

    hoangminhlong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    topic dành cho cáo mà toàn thấy gà vào, hay thật . Mà ko biết cô em ice-lips cute thế nào mà các bác nịnh ác quá, tiếc là mình ko đi
  2. chuoi_vn

    chuoi_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Đọc thì mới biết ice_lips bức xúc quá nhẩy. Biết thế....
  3. keyoflove

    keyoflove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0

    ui dào bọn gà luyên kungfu chỉ để thịt cáo rồi thôi
    còn cáo nhà ta 1 khi đã luyện được kungfu thì cả đời gà chỉ có thể ở trong chuồng để cáo chúng ta thỉnh thoảng lôi ra để vặt lông cắt tiêt thôi........
  4. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Tui biết chị em cáo nhà mình cũng chịu nhiều thiệt thòi khi để các gà liên tục dở các chiêu thức ra để tấn công. Nhưng khi mà không có các gà đấy thì chị em cáo nhà ta đâu có chuyện để bàn nhỉ! Thực ra mình nói thế chứ cũng có nhiều gà thật lắm cơ, chứ không như mấy gà khác đâu. Tui có biết một gà. Gà này thì thật ra cũng rất bình thường nhưng mà chơi với hắn thì cực hay luôn. Mình cũng không có ý định là sẽ theo hắn đâu. Thế mà! thật bất ngờ. Hắn tỏ tình với mình mới chít chứ. Bít làm sao đây? Được rồi. Hãy đợi đấy đã, khi nào nghĩ thông đc thì trả lời hắn. Ai ngờ hắn tuyên bố luôn: "Ấy trả lời, 2 tháng nữa là tớ đi du học rồi". Ôi trời ơi! tức chết đi được. Người ta con gái cũng fải kiêu chứ.
    " Khi nào sang tới nơi thì nhắn về cho tớ, tớ sẽ trả lời ấy"
    Từ đó tới giờ đã thấy hắn nhắn gì đâu!. Thật đúng là gà. Người ta nói thế mà cũng không hiểu. Đc cái hắn cũng biết điều. Sinh nhật mình gửi quà về và.......
    thế là tui đồng ý liền.!
  5. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Em ice_lips ăn nói có duyên và nghe cũng hơi bị được đấy, anh nhiệt liệt ủng hộ ngọn cờ mà em đang giương lên. Phải có sự bình đẳng nam nữ đúng không? thế nên 1 em gái mò vào post chia sẽ bí kíp đong giai là một việc làm đáng trân trọng, đề nghị các thành viên nam nên khuyến khích.
    Mấy bữa trước đọc trong topic nào đó, em ice_lips than thở rằng: đang bị 1 thằng gà chất lượng lùn, xấu giai, hôi, đeo mặt nạ đổ bê tông cọc nhồi và làm cho em không cưỡng lại nổi ham muốn. Vậy em cũng nên chia sẽ kinh nghiệm chăn nuôi thằng gà còi bị hôi lông đó như thế nào??? để cho các em gái vào còn học hỏi.
  6. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Tui biết chị em cáo nhà mình cũng chịu nhiều thiệt thòi khi để các gà liên tục dở các chiêu thức ra để tấn công. Nhưng khi mà không có các gà đấy thì chị em cáo nhà ta đâu có chuyện để bàn nhỉ!
    [/QUOTE]
    Sai toàn tập. Em phải xem lại tất cả các topic trước của bọn gà, để thấy rằng trong đầu chúng chỉ có âm mưu thi triển tà đạo, hòng thịt bằng được chị em nhà cáo. Và thịt xong chúng còn tìm cách phủi đít, sạch tay, không trách nhiệm. Tội ác tày trời, ko thể dung thứ. Vì vậy tuyệt đối không nên tin hay mang ơn lũ gà.
    Hỏng, không được phép nghĩ tốt về gà. Phải đề phòng 24/24, bất cứ hành vi nhỏ nhặt nào của gà cũng phải nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi quyết định. Mới chơi thì làm sao biết được hay thật hay là hay dởm. Trước đây chị cũng cả tin như em, mới gặp 1 vài lần thấy các anh hay ho quá, cuống quít cả lên, sau rồi mới té ngửa, thất vọng tràn trề.
    Xử lý tạm ổn. Nhưng mà chị nhắc cho em nhớ, cái lũ gà du học không có tí bảo hành nào đâu. Trong khi em toàn tâm toàn ý ở nhà thì bên kia nó có 100 con cáo khác. Mình cứ gật bừa đi để giữ mối, nhưng đồng thời trên "con đường đến trường hàng ngày" mà gặp con gà nào ngọt thịt hơn thì phải chăn ngay, ko để xổng .
    Vậy nhé! Thân
    Nào, mời chị em cùng vào góp ý và đưa ra kinh nghiệm để chị em cáo khác được mở mang tầm mắt.
  7. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Em này lại hót hươu hót vượn rồi.
    Mà các cụ để lại rất nhiều điều hay, các con giời cứ bỏ ngoài tai, nước đổ đầu vịt cả. Huống chi là người lạ, lại chẳng tiếp xúc thường xuyên. Ừm, tốt nhất là anh nào gần gũi chăm bón thật nhiều, anh ấy là người đáng tin nhất.
    [/quote]
    Lời khuyên của anh nghe cũng hợp tình hợp lý lắm. Em luôn có tư tưởng tiến bộ, nam nữ bình đẳng, vì vậy cố gắng không để mình bị lệ thuộc vào ai. Dù sao cũng cảm ơn anh đã quan tâm và góp ý. Mong rằng anh sẽ tiếp tục tư vấn cho em (bởi vì thực ra em nói mạnh mồm như vậy nhưng gặp nhiều tình huống cũng lúng túng lắm )
  8. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Thưa chị em, hôm nay, nhân 1 ngày nắng đẹp, gió thổi hiu hiu, chim hót trên cành, tôi xin trân trọng gửi tới chị em phần mở đầu của cuốn bí kíp cổ truyền về đong giai do cá nhân tôi lượm lặt và sưu tầm, nhằm giúp chị em nhận định được từng đường đi nước bước của bọn gà, chuẩn bị tinh thần và vật chất vững vàng để đối phó.
    Đầu tiên sẽ là màn làm quen, cưa cẩm, tán tỉnh, tán phét, chim chuột, đong đưa...[:D]
    a) Ngoài đường:
    Như chúng ta đều biết, gà xuất hiện ở mọi nơi, mọi lúc trong đời sống của chị em mình. Vì vậy, việc chẳng may hôm nay ra ngõ gặp bà đồng nát hoặc bước nhầm chân trái, nên bị 1 thằng ku gà nào đó đeo đuổi trên đường về nhà là việc...thường ngay ở ngõ huyện. Mục đích cuối cùng của chúng bao giờ cũng là số đt của chúng ta. Có 2 trường hợp xảy ra: Thứ 1 là chị em thấy thằng gà này cũng đường được, ko đến nỗi nào, có thể cho phép làm quen. Thứ 2 là ý nghĩ "lượn đi cho nước nó trong, hứ". Vậy, ta phải làm gì
    Với trường hợp 1 thì quá đơn giản. Cứ tiếp chuyện dăm ba câu, nó hỏi gì thì trả lời nấy, tuy nhiên, vừa nói mắt vừa nhìn đường, tuyệt đối ko nhìn gà nhiều (kẻo nó đánh giá mình mắt la mày lém, heh), nói năng nhỏ nhẹ dễ thương, và nhớ là ko đặt câu hỏi ngược lại. Hãy mặc kệ cho chúng nó nói, ta chỉ nghe và gật gù. Nhưng rồi chúng sẽ đặt vấn đề hỏi số mobile phone của ta. Cách đơn giản và hay nhất là quyết tâm ko cho chúng số đt (phải giá tí chứ). Còn làm cách nào để có thì đó là việc của chúng. Ta cứ giá đỗ thế cho chúng nó phải chạy theo dài Nếu cô nàng nào quá yếu tim và tiếc của giời thì có thể làm cách này: ko được đọc số đt của mình ra mồm, mà phải lấy máy ra và bảo: "Anh đọc số của anh đi, để em lưu vào, lúc nào rảnh em gọi".
    Trường hợp thứ 2: Muốn nó biến mất khỏi cuộc sống của ta. Cái này phức tạp và đòi hỏi bản lĩnh cao hơn, nhất là để đối phó với nhưng con gà chọi ( mà thịt dai hơn dép cao su Bác Hồ ). Chúng ta sẽ im lặng, lầm lì, nhìn thẳng phía trước. Lúc này con gà sẽ vô cùng chim cú, chắc chắn sẽ buông lời nhục mạ, hạ thấp ta, nhưng chị em đừng để nó khích đểu. Mặc nó nói gì thì nói, ta cứ coi như câm, điếc. Còn nếu con gà này là cụ của các loại đỉa, có ý định theo ta về đến nhà thì tốt nhất là chị em rẽ vào mấy cái shop hoặc market, lượn lờ, hóng gió ở đó 1 lúc lâu lâu là bọn kia ko chịu nổi nhiệt, phải bỏ cuộc ngay.
    Tạm thời thế đã, để chờ ý kiến phản hồi của mọi người, hihi. Thân.
    P/S: Phần sau sẽ là các trò làm quen tại nhiều địa điểm khác nhau của bọn gà.
  9. tiet_canh

    tiet_canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ máu me em Kizzz .Chứ cảm nhận của thì em Kizzz cứ im thin thít như thế , chứng tỏ còn non lắm ,để em ấy lớn đã.Em Vịt thì ngoan hiền thôi để em ấy yên .Được mỗi em Lips sì sì này là ăn nói ngon lành cành đào , rất khí khái kích động hệ thần kinh đàn ông chúng ta .Hê hê hê.Em nguyện tự hiến mình làm gà cho em ấy trước các bác vậy .Anh cũng được cái ngoan ngoàn chịu khó lắm em Lips (Tiện thể cho anh xin số phone của mấy em gái off cùng em hôm nọ cái nhẩy)
  10. huynhtdp

    huynhtdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    .Không ngờ em kizzz lại nổi về nhan sắc quá vậy.Về bản chất dịu dàng và từ tốn của em đó thì có thừa nhé.Các anh em cố gắng mà tán em.Ban tiet_canh cố gắng nhé.Chúc mừng nếu tán đổ em đó

Chia sẻ trang này