1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ổ CÁO: Phân loại gà, đánh giá mục đích, ý đồ của chúng qua hành vi và lời nói cũng như các cách đề p

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ice_lips, 28/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0

    Theo kinh nghiệm của mấy anh giai, muốn chặt đứt sợi dây tình cảm thì tốt nhất là làm cách nào để bị gái đá, để gái chán mình để sau này lương tâm khỏi bị cắn rứt nhột nhạt hơn là đá gái, mang tiếng là kẻ bạc tình, ân hận cả đời! Bị đá hay đá cũng giống như li dị, chỉ chứng tỏ 1 điều: mình ko hạnh phúc!
  2. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, một ngày suýt đẹp trời (lúc mưa, lúc nắng, đỏng đà đỏng đảnh như chị em cáo chúng mình), tôi xin hân hạnh được gửi đến quí vị phần tiếp theo của khoá đào tạo: Nghệ thuật phòng chống hắc ám, đặc biệt dành cho chị em cáo chưa được, đang được và đã được gà...tiếp cận .
    GẶP GỠ & GIAO LƯU
    Sau khi đã có mối liên hệ, ràng buộc giữa cáo với gà, chắc chắn bước tiếp theo sẽ là: mời mọc đi chơi. Trong lần đầu gặp mặt, gà sẽ chỉ mời ta đi uống nước.
    Vậy chúng ta phải chuẩn bị gì?
    Ăn mặc: Bộ đồ xinh xắn và đáng yêu nhất, nhưng chớ có mát mẻ (sẽ bị đánh giá..., mà tiêu biểu là trường hợp của em kizz, hic). Có thể hàng ngày chị em vẫn tung tăng quần đùi, áo 2 dây chạy bộ ra đường, nhưng hôm nay dứt khoát phải kiềm chế và ăn vận thật đoan trang.
    Trang điểm: Nhẹ nhàng, nồng nàn và hài hòa, tránh trang điểm quá đậm như khi đi sinh nhật, đám cưới, đám ma, nhảy nhót...
    Túi xách: Theo tớ nghĩ thì ko nên mang túi xách. Con trai ko thích rườm rà, chị em chỉ cần dắt túi vài đồng phòng thân là đủ. Có khi thấy mình gọn nhẹ, gà lại...khoái
    Mobilefone: Tắt chuông, để chế độ rung. Đề phòng trường hợp có nhiều gà khác nhắn tin, gửi ảnh, gọi đt thì ta còn biết để chủ động. Cố gắng nghe, gọi, nhắn tin thật ít, để gà ko nghĩ ta... lắm vẹo, hêh.
    Vậy là xong phần chuẩn bị. Tiếp theo là gì? Xin thưa, là mục chọn địa điểm...uốn.
    Gà galang, lịch sự sẽ hỏi ý kiến xem ta thích đi đâu. Rõ ràng trong trường hợp này ta sẽ ko đưa ra ý tưởng gì hết, có thích chỗ nào thì cũng phải... câm nín, để gà dắt đi. Chớ có để lộ ra rằng: quán này em biết, quán kia em đến rồi v.v...
    Gà ngang tàng, gia trưởng: Chở thẳng ta đến nơi hắn đã chọn. Không sao, chỉ cần nơi đó sáng sủa, sạch sẽ và nhiều người qua lại là ok. Còn nếu hắn chở thẳng sang...bên kia cầu thì phải nhảy ra khỏi xe và kiếm xe ôm đi về, nhớ nhé. Trường hợp này có nhưng rất hiếm. Ice_lips còn biết có vụ 1 em bé (cũng thuộc loại lả lướt), leo lên ô tô của 1 thằng đầu gấu, bị nó dông thẳng Gia Lâm mà ko biết làm gì, hic, bó tay. Chị em nhớ mà phòng tránh nhé. Thấy cái mặt 35 là té luôn, hihi.
    Tiếp theo là tại quán nước:
    Khi bước chân vào cửa, ta sẽ đi sau lưng gà, để tỏ cho gà thấy rằng ta thật ngây thơ và yếu đuối, ko biết gì hết, gà phải là người chỉ đường dẫn lối. Đến bàn rồi ta sẽ chỉ ngồi khi nào gà mời, hoặc kéo ghế cho ta. Ngồi thẳng lưng, thật nhẹ nhàng và êm ái, ko phát ra tiếng động, hơ hơ. Tránh ngồi phịch xuống và quăng chìa khóa, đthoại, ví vủng lẻng xẻng trên mặt bàn, kẻo nó đánh giá mình luộm thuộm.
    Gọi đồ uống dịu nhẹ, vừa phải, ko đắt nhất cũng ko phải rẻ nhất. Đừng xuống tay phũ phàng quá mà gà sợ chết khiếp, keke. Trong lúc uống, từ từ, bình thản. Phải có lúc nói, lúc nghe, lúc uống, lúc lau mồm, lúc đi vào toilet, xen kẽ, cứ từ từ mà làm.
    Sau khi uống hết 2/3 cốc nước (chỉ 2/3 thôi nhé, ko uống hết, kẻo uống đến cuối cốc, cái ống hút nó sẽ gây ra tiếng động rất phản cảm), và chuyện trò đã đủ (gà sẽ nói nhiều hơn, với ta thì nghe là chính, gật gù là chủ yếu, cười là chủ chốt và nói là phụ, heh), ta sẽ chủ động đòi về (kẻo mẹ em mong, hí hí).
    Sau tất cả, nếu gà đề đạt ý tưởng cho lần gặp sau, vậy là ta đã thành công. Còn nếu ko thấy gà hó hé gì về việc gặp lại thì đành phải ngậm ngùi...say goodbye forever thôi.
  3. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, chị Ice_lips, cái này biết rồi khổ lắm nói mãi cơ, cho bi kíp nào ''xiêu đẳng'' tẹo. Gớm, làm em cữ mong chờ chị mãi. Em thích mỗi cái chị lips cảnh báo các em về vụ bị lừa sang Lâm Gia Trang thôi. Bé nào mà tụi nghịp vậy trời.Con gà chọi nào mà cũng lỳ khiếp cơ, tỷ dụ như hôm ý đi xe máy thì có fải đỡ hơn ko? Đưng thấy ô tô ma leo lên , chep... chep
  4. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    ừm , cũng không có gì quá đặc sắc lắm nhưng mà girl nào cũng làm được thế này là ổn rồi , dù nó hơi nhàm chán một tí , tớ thì thuộc loại thích người con gái hoạt bát , nên là phải kiếm chủ đề gì mà 2 đứa bàn luận sôi nổi chút , chứ cứ chăm chú lắng nghe , cười , ít nói , thì nếu không có các ưu điểm khác kéo lại , cái gì cũng bình bình thì cũng có thể cố thêm 1 2 buổi rồi cũng say goodbye
  5. tiet_canh

    tiet_canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0

    Được tiet_canh sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 31/08/2006
  6. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    em Ice_lip này có làm gì đâu mà mấy ông làm trò lên mặt với em ý thế , có thể em ý xấu , em ý yêu nhiều , em ý viết thế này động chạm các ông , nhưng mồm các ông mở ra lúc nào cũng sặc mùi chăn chiếu , các ông bằng được mấy cái móng chân người ta mà các ông thích lên cái giọng dạy đời thế , xem thì xem , không xem thì nín , việc gì phải tỏ cái thái độ thô bỉ như thế
  7. tiet_canh

    tiet_canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0

    Được tiet_canh sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 31/08/2006
  8. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cái chú này .Chú ngu b. m.
    Anh nói thật .Cái đầu chú như lọ cám .Chú máu số em lips thì chú phải chịu khó mà mò mẫm theo đường đi nước bước của em ấy .Chú văn mà chả biết đường vẹo .Chú bảo chú thấy dân tình loạn lên vì em Kizzz , chứng tỏ chú phải theo dõi từ cái topic offline kia .Thế mà chú còn bô bô hỏi số em Lips khi mà em ấy chưng ngay từ đầu .Tóm lại đầu chú như cái lọ cám ,để anh lấy ô mô anh gọt cho .Còn số em Kizzz chả cần chú dụ , thiên hạ cũng biết cách dò dẫm mà tóm được .Chú giỏi thì móc hộ anh cái home-phone của em ấy rồi hãy khoe Không thì đúng là anh dẫn chú đi mua cái váy lĩnh mà diện
    @Kizzz : Con gái có nanh nọc thì cũng nên giấu nọc đi em .Anh đi em đang kiêu , cũng đúng , nhưng nên có giới hạn .
    @ Em chủ topic : anh thấy cô viết nhiều cái không ổn .Nói chung văn phong của cô còn tự chửi nhau nhiều lắm , làm người ta không phục .Anh nghĩ cô nên bình tĩnh nhìn lại sự đời .Cô có vẻ tình trường dày dặn ,nghe cô kể fải gần tá gà qua tay cô, nhưng chưa đủ khả năng dạy dỗ đàn em và lên lớp đàn anh đâu .Anh chỉ nói nhỏ , đàn ông thích cái mềm mại , uyển chuyển .Không thích cái kiểu mưu mẹo kế hoạch già cỗi như cô đang khuyêch trương .Nói gì thì nói , cứ trắng trẻo thích mắt ,ngoan hiền thì cái gì bọn anh cũng chiều .Chẳng cần xa gần kẽo cọt như cô .Thân vài lời mến .Mong cô mau hết ngẩn ngơ
    <!--Sign_Start--><P><STRONG><FONT face="Courier New" color=royalblue><EM>Có một người....bước qua biết bao cuộc tình....ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời.</EM></FONT></STRONG></P>
    <P><STRONG><FONT face="Courier New" color=royalblue><EM>Đến 1 ngày ...bước chân mỏi mệt.Bỗng nhìn lại....không còn ai đứng bên ta </EM></FONT></STRONG></P>
    <P><STRONG><FONT face="Courier New" color=#ff0000 size=4>YM:FasHIon_ManLy (Chỉ wellcome gái đẹp)</FONT></STRONG></P>
    <P><STRONG><FONT face="Courier New" color=#ff0000 size=4>YM:Hunter_prETtyGirl (Chỉ wellcome gái xinh)  </FONT></STRONG></P>
    <P><STRONG><FONT face="Courier New" color=#ff0000 size=4></FONT></STRONG> </P>
    <P><STRONG><FONT face="Courier New" color=#ff0000 size=4></FONT></STRONG> </P>[/sign]
    [/quote]
    Cứ gọi là chí lý !!!!!
  9. tiet_canh

    tiet_canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Cái chú này .Chú ngu b. m.
    Anh nói thật .Cái đầu chú như lọ cám .Chú máu số em lips thì chú phải chịu khó mà mò mẫm theo đường đi nước bước của em ấy .Chú văn mà chả biết đường vẹo .Chú bảo chú thấy dân tình loạn lên vì em Kizzz , chứng tỏ chú phải theo dõi từ cái topic offline kia .Thế mà chú còn bô bô hỏi số em Lips khi mà em ấy chưng ngay từ đầu .Tóm lại đầu chú như cái lọ cám ,để anh lấy ô mô anh gọt cho .Còn số em Kizzz chả cần chú dụ , thiên hạ cũng biết cách dò dẫm mà tóm được .Chú giỏi thì móc hộ anh cái home-phone của em ấy rồi hãy khoe Không thì đúng là anh dẫn chú đi mua cái váy lĩnh mà diện
    @Kizzz : Con gái có nanh nọc thì cũng nên giấu nọc đi em .Anh đi em đang kiêu , cũng đúng , nhưng nên có giới hạn .
    @ Em chủ topic : anh thấy cô viết nhiều cái không ổn .Nói chung văn phong của cô còn tự chửi nhau nhiều lắm , làm người ta không phục .Anh nghĩ cô nên bình tĩnh nhìn lại sự đời .Cô có vẻ tình trường dày dặn ,nghe cô kể fải gần tá gà qua tay cô, nhưng chưa đủ khả năng dạy dỗ đàn em và lên lớp đàn anh đâu .Anh chỉ nói nhỏ , đàn ông thích cái mềm mại , uyển chuyển .Không thích cái kiểu mưu mẹo kế hoạch già cỗi như cô đang khuyêch trương .Nói gì thì nói , cứ trắng trẻo thích mắt ,ngoan hiền thì cái gì bọn anh cũng chiều .Chẳng cần xa gần kẽo cọt như cô .Thân vài lời mến .Mong cô mau hết ngẩn ngơ

  10. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    ranh con ăn nói chú chú anh anh với ai thế, ở nhà gọi bố mẹ bằng mày tao hả em. Học cách văn hoá giao tiếp đi nhé, hay chưa bao giờ đi học...

Chia sẻ trang này