1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở chung hay ở riêng ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi fd_caa, 04/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuquang

    phuquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Vợ tôi, trước và sau ngày cưới đều rất ca ngợi mẹ tôi, tức mẹ chồng cô ấy. Từ ngày sinh con, cô ấy có nhiều bất đồng với mẹ tôi hơn. Nói chung toàn là chuyện vặt như : mẹ tôi thích cho bé con ăn cái này , vợ tôi thì muốn bé ăn cái khác, hoặc là người thì muốn giặt tã kiểu này, người thì muốn kiểu khác. Tuy ko nói ra nhưng tôi biết nhiều lúc vợ tôi ko được thoải mái lắm. Suy cho cùng là cả 2 đều nghĩ phương pháp chăm sóc bé con như mình mới là đúng. Đâm ra quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng ko còn được gắn bó như hồi xưa.
    Tôi đã quyết định ra ở riêng, thỉnh thoảng cho cháu về thăm ông bà, hoặc ông bà lên thăm cháu. Thế là từ đấy 2 mẹ con lại vui vẻ , mỗi lần gặp nhau lại tâm sự ríu rít.
    Tuy nhiên bây giờ cô ấy cũng xác định là sau này đón ông bà về ở chung. Tất nhiên lúc đấy chắc cũng ko phải bất đồng vì việc chăm con nữa vì lúc đó nó đã lớn rồi mà.
    Đúng là phức tạp quá.
    Đấy là đối với người có điều kiện ở riêng, chứ tôi biết nhiều trường hợp ở chung, bất hoà chỉ ở những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống nhưng lại ảnh hưởng lớn đến tình cảm của mỗi người.
    PQ

Chia sẻ trang này