1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

O có jì...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi anhdialan, 08/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Chết thật, hóa ra bác admin @Milou là do thằng Ấn nuôi à? Thế mà em không biết. Lâu nay em kính cẩn bác hóa ra tìm hiểu sâu xa bác có họ hàng nhà thằng Ấn. Cáo lỗi bác!
  2. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Con Milou nhà tớ lên chức admin trên... thiên đàng hồi nào đấy bạn Quản?
    Hihì, khổ thật, mình bảo nhà mình có nuôi Milou chứ có bảo họ hàng gì đâu. Bạn Quản nói thế thì admin khóa nick tớ bi giờ.
    @: Thằng cha VTA kia, nói mãi ko hiểu à? Đúng là "dở hơi cám lợn"! Hừm, nhắc lại lần nữa, không được gọi các bạn trình độ mẫu giáo trở lên là CHÓ! Nhớ chửa!!!
    Cả nhà: Tớ không có chửi ai đâu đấy nhé, VTA "dở hơi cám lợn" bảo thế đấy chứ!
    Mai tớ ăn thịt chó xin lỗi nếu có bạn nào phiền lòng vậy!
    Đề nghị những thành phần người không được phép gọi nhau là CHÓ! Bọn CHÓ mà hiểu được tiếng người chúng nó buồn đấy!
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    CHÓ nó tội tình gì mà các bác đem nó ra ghè ghê thế
    Hôm nay dế rung, mở ra coi thấy số của đồng chí Ấn, hoảng...
    Cuối tuần xuống Nhật Tân nhé, anh em mình CHÓ
    CHÓ thật
  4. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    O có jì?
    Thì có jì đâu
    Chỉ một lần ba chấm
    Rồi: hẫng...
    Thôi! Xong!
    Thì cũng có jì đâu
    Chỉ một lần dửng dưng
    Trước tình ai say đắm
    Trong mắt ai trong lắm
    Xa lắm
    Mong manh
    Thì có jì đâu
    Hoa có cải vào đời đi chăng nữa
    Có tươi đâu?
    Thôi O có jì đâu
    Đừng làm đau nhau nữa
    Để ngực còn rưng rưng nhịp thở
    Sống nốt đời này nần nợ
    Mà trả ân tình cho nhau
    Mà cũng có jì đâu?
    O có jì đâu
    Đừng nhìn nhau lâu thế
    Đừng nhìn nhau bằng mắt hoa đẫm lệ
    Để ta còn u mê
    O có jì đâu
    Ta mới bắt chạm chiều
    Bắt những dấu chân hoang
    Vừa làm đau triền cát
    Dã tràng vừa se vừa hát
    Vui sóng đùa mình vùi nát những hoang mang.
  5. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    quote-iron_monkey viết rằng:
    CHÓ nó tội tình gì mà các bác đem nó ra ghè ghê thế
    Hôm nay dế rung, mở ra coi thấy số của đồng chí Ấn, hoảng...
    Cuối tuần xuống Nhật Tân nhé, anh em mình CHÓ
    CHÓ thật
    ......................................
    Hìhì, bạn... khỉ (dĩ nhiên, không phải CHÓ)!
    Tớ bảo vệ tích cực cho loài CHÓ đấy chứ, nhỉ?! Để lần này xuống HP xem CHÓ HP và CHÓ ở một số nơi, cái nào ngon hơn rồi CN CHÓ ở HN mình sẽ báo cáo kết quả.
    ....
    Thơ tiếp, kẻo bị bảo sì pam:
    THỜI GIAN ĐÃ QUA
    Những ngày ******** đời anh đấy
    Người chẳng ra người, chó cũng chẳng ra chó
    Em ơi...
    Những ngày anh ngu (hơn chó)
    Tâm trạng rối bời và mất tin tưởng cuộc đời
    Tình nghĩa đổi dời không như... loài chó
    Trung thành với nhau
    (Dẫu đôi lúc có những con chó dại cắn loạn xì ngầu)
    Thì có sao đâu, những kí ức ngọt ngào
    Nuôi anh lớn trong phập phồng hy vọng
    (Ít ra là mình còn sống
    Dẫu trong giấc mơ anh, những con chó dại cắn rách bươm mình)
    Thiên hạ cứ bảo nhau rằng: "Mày không đủ trình!"
    "Tao là nhất!"
    Ừ, thì có sao đâu
    Anh cười ngất
    Bữa thịt chó anh không động đũa đến miếng dồi (miếng cuối cùng)
    Sợ thiên hạ chửi anh (chửi thầm thôi): "Đồ tồi!"
    Kệ họ, anh vẫn... chén
    Nhấp ngụm rượu mùi thời gian đã qua
    Nghe mình ngây ngất
    Nếu có con CHÓ nào qua đây mình mời nó uống rượu mất
    (Chỉ để hỏi nó xem: "Mày làm CHÓ vui không?"
  6. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic "Ghè lên ghè xuống", cuối cùng lại nhìn thấy người quen. Nếu cuối tuần xuống Nhật Tân với Ấn, bảo nó nhắn chị. Lâu không gặp. Có thể gặp nhau làm vài chén chứ?
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Được mà
    Em lưu số phone rồi, đi sẽ gọi
    p/s: Trần gian mấy nỗi, cứ rong chơi
  8. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    ___
    __
    ___
    ____
    _____
    ______
    _______
    ________
    _________...
    Kẻ mãi không hết nổi một trang
    Thôi chán rồi ta không kẻ nữa
    Những đường thẳng dù có tuột đến vô cùng
    Cũng chỉ là những đường thẳng vô dụng
    Và tấm lòng
    Có thẳng nữa cũng bằng không
    Kẻ tiếp hàng cuối cùng
    Ta ba chấm và ngồi Mong.
    Được anhdialan sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 21/10/2006

Chia sẻ trang này