1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

O có jì...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi anhdialan, 08/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Bác away hay nhỉ? Bác phải gọi ông anh "anhdialan" là anh chứ! Ổng ý lớn tuổi hơn. Hì hì
  2. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ô hay cậu! Cái ấy mà gọi là thơ à? Về nhận thức lại thơ đi ku.
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Được. Đã phát biểu không coi nó là thơ thì không lộ ra điều gì chứng tỏ mình coi nó là thơ. Cho rằng dù post ở thica, post chăm chỉ, nội dung miêu tả một người trăn trở (hay tập tành/vờ vĩnh trăn trở) cũng chỉ là trò xả thì càng phải đủ trình để khiến người ta cảm thấy mình coi nó là rác thật. Chứ post rác, ngầm nhận là thơ rồi trốn chạy phê bình bằng cách bảo đó không là thơ thì rất buồn cười. Đời cần câu Quân tử nhất ngôn là ở chỗ ấy.
    Phát biểu mình đê?Tch phải quân tử cũng được nhưng cũng cần dám trong thâm tâm cũng nhận thế. Thằng đàn ông trong đời dù đê tiện đến đâu mà có những lần quân tử và những lần thẳng thắn với sự không quân tử thì cũng không đáng vứt đi cả nải.
    Lời dài. Chào bạn.
  4. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Nhóc nài!
    Mày là thiên tài to rồi, hehe! Nói cái jì cũng đúng thế? Tao chỉ thấy buồn cười là cậu mày không bình dân được, mà cái sự bình dân như cơm quán hàng ngày. Nghe cậu mày xỏ xiên cũng vui tai, nhưng tao lại đang bận thành ra thời gian đâu mà giả nhời cậu mày. Thế này nhé , mày tiếp tục thiên tài đi, thơ là cái jì? Trong từ điển sống của tao không có khái niệm về nó, mà chỉ đơn giản là buồn ị mà tướt ra thôi, mày chịu khó tai cái thứ tao tướt ra tao cũng phục mày quá thiên tài rồi. Gõ ra là dốc là xả thôi nhóc ạ, đừng nghĩ nó to tát quá, lấp mẹ nó hết những thứ khác thì đời vô vị lắm, dạo này tao cũng hiền không muốn quát mắng ai cả, nhưng đừng thấy thế làm càn cắn bậy thiên tài nhé.
    Mà thôi, tao chán lắm rồi, mày chả mang lại cái jì hứng thú cả, mày chửi thì chửi bình dân tý để tao còn hiểu, tao vốn thất học và ngu lâu, không đủ sức dịch những thứ mày gõ đâu, tao nói thật đấy. Mới lại, mày tiếp tục làm thiên tài nữa đi, đừng đua đòi chợ búa rồi lại nhợt mẹ nó màu thiên tài thì phí một của giời lắm. Đất nước này cần những thằng thiên tài như mày, chứ cần jì mấy thằng cu li như tao và một vài thằng khác trên này.
    Thôi đừng mất thời gian vô ích nữa nhé, tao tiếp mày mấy nhời này cũng là nhời cuối rồi nhóc ạ, vào nữa là - Nhầm mẹ chỗ rồi con ạ! - Biết chưa? Thôi ngủ ngon, tao đang mệt, tao ngủm đây.
  5. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em
    Anh viết tiếp câu này là câu thứ bao nhiêu trong tháng này
    -Em ơi!
    Có thể em nghĩ chưa yêu hay giản đơn là chỉ chút mền trìu
    Có thể trong lòng em chưa yêu đơn giản nữa là em chưa dám yêu hay không có hình bóng nào giống anh trong cuộc đời này.
    -Nhớ em!
    Chỉ thỉnh thoảng anh mới thốt lên trong quằn quại đau buồn mà lẽ ra ít khi mình phải có
    Chỉ thỉnh thoảng bật thành tên như trong tiềm thức mình dấu vết dầu loang rõ lớn
    Lấn hết một vùng mặn mòi nước biển
    -Em ơi!
    Thế thôi cũng là nhớ lắm rồi, vì chẳng mấy khi anh tỏ bày lòng mình hay khát thèm đến điên lên
    Trên đời này làm sao cứ vá mãi những mảnh hụt chưa jì lấp nổi
    Cứ vá víu những góc khuyết mà mình biết không ai khác ngoài em.
    Chiều như trong cơn mê
    Phát cuồng lá rũ
    Chiều như hong trong tay
    ấp iu nỗi nhớ
    Em mải miết cánh chim mùa di cư lạc tổ
    Anh mùa trên phố mong manh
    Chếnh choáng say men
    Gọi tên lần nữa.

  6. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Hết xóa! Thơ không chúng nó bảo sì pem sì piếc!
    Giống như anh,
    Cỏ cây cũng e dè niềm tin
    Hình như tất cả mọi lời hứa đều nằm trong một phạm vi gian dối
    Mà thôi
    Cứ cho là một vài đôi sự thật
    Không xa, không gần...
    Chính mình chưa nắm bắt được và vô tình cứ mãi buông trôi!
    Fonzi
    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 14/09/2006
  7. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Nài! Ai xoá làm jề? Thời ấy qua rồi, ha ha, chả phải giữ lòng mình làm jì, thấy nhớ bảo nhớ, thấy thèm bảo thèm, Fonzzi cứ tung tảy vào giữ hộ người khác làm jề?
  8. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Ừh...Cứ mặc kệ!
  9. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Ngoắc ngoải jồi...
    Dưng mà thơ cứ chen cái "jì" nghe có vẻ ghét ghét phết!
  10. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Anh hỏi mùa trở gió
    Nỗi nhớ nào lên hương?
    Nắng ngọt con mắt liếc
    Ấm mềm môi không son.
    Chiều ru đôi bàn tay
    Lấm lem ngày mệt mỏi
    Anh rửa sạch ưu phiền
    Hẹn hò em buổi tối.
    Gió về như vòng ôm
    Ngón tay lùa tóc rối
    Có một góc khuyết nào
    Đi tìm người mê hoải.
    Thu là chiều của năm
    Chiều là thu của ngày
    Anh hỏi mùa trở gió
    Em là thu của ai?

Chia sẻ trang này