1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

O có jì...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi anhdialan, 08/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Ê "dở hơi cám lợn", bác mua TT&VH số thứ 6 15/9 mà đọc ngay nhé!
    Cái bài "Chết vì điện giật hay vì..."được câu khen"?" ấy.
    Nghe nói là 2 người điện đã chết vì... điện giật. Hừm, may mà thằng cha "dở hơi cám lợn" này là đàn ông (dù không mấy "chính nhân quân tử") đấy. Chứ chợ búa mà thêm đàn bà nữa thì mệt lắm đây. Hehehe...
    VTA@: T.T và em liên lạc mãi với bác mà ko đc. Có gì gọi ngay nhé!
  2. Babayaga

    Babayaga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này thì thấy rõ đồng chí Vũ Tuấn Anh này:
    1. Trình lùn, thiếu back ground lý luận một cách trầm (văn) trọng
    2. Thơ lùn
    3. Cùn
    Mâu thuẫn từ ý tưởng đến cách trình bày. Ý dưới chửi ý trên chan chát. Cãi lưỡi chửi lại cái đầu ...
  3. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    May nhỉ!
    Có người chê VTA nên suy ra VTA sẽ không... chết vì điện giật như "người điện".
    "Được câu khen ho hen cả đời", hìhì. VTA chỉ... ngáy to thôi, chưa thấy ho hen gì cả, may đấy nhé!
    Thiện tai!
  4. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Tuấn Anh làm thơ hay hoặc không thì tớ chịu, vì trình độ thẩm thấu tiêu hoá thơ của VIệt Nam của tớ luôn phải dùng thuốc nhuận tràng. Nhưng công nhận Tuấn Anh viết cũng nhiều. Đấy là diểm đáng khen, cậu ấy viết đúng là để giải toả nhu cầu, không cần phải được công chúng, quảng đại biết đến.
    Nhưng cũng như các tác giả có tên tuổi hay không có tên tuổi, mỗi khi có ai động tới tác phẩm của mình đều nhảy dựng lên như bị ôong đốt. Từ thằng già 60 tuổi hói trán đến thằng 30 đầu đen. Rồi tranh cãi không được thì lại bảo, dạo này tôi bận, độ này không có hứng hoặc buông câu chênh lệch đẳng cấp đ nói chuyện. Tuấn Anh có điiểm hạn chế thì cũng là hạn chê schung của người sáng tác , ai cũng vậy mà thôi
    Chú Linh tuổi trẻ tài cao, đã từng làm xôn xao văn đàn, báo chí không tốn ít giấy mực. Thế là thành công quá rồi còn gì, khối thằng già lụi cụi với thwo văn, cốt chỉ mong được cái tiếng thiên hạ biết đến mình.Giở mọi trò thủ đoạn mà cũng chả ma nào nó biết đến tên. Vài con trẻ ranh cũng háo hức, kể cả thân mình cũng hiến cho ban giám khảo nghệ thuật theo nghĩa đen chứ đeo phải bóng gió gì cả. Mong tí danh giá loè trai mòn mắt mà đẽo được. Xét ra thì chú Linh nhà ta cũng tài
    Mỗi tội chú đã thành danh rồi, để cho anh em người ta có đất sống một tí. Hồi nọ chú chưa thành sao thì thôi không nói, bây giờ chú đã là tinh tú Bắc Đẩu. Một câu chê hay ám chỉ của chú nặng như quả tạ, khiến người ta không can đảm mà làm thơ nữa. Anh mong chú nhẹ nhàng với Tuấn Anh một chút
    To ; Tuấn Anh
    Sao cậu cứ phải cho mình là vô học, phu phen làm gì nhỉ. Miễn tâm hồn cậu trong sáng, cao thượng nhwu cậu đã tâm sự qua nhiều topic là đáng được nể rồi. Anh đây cờ bạc, mại dâm, cầm cố cái l gì cũng làm miễn ra tiền, điều này chú quá rõ, không phải anh nói phét. Đ bao giờ anh phải băn khoăn là thiên hạ người ta tử tế hay tri thức hơn mình cả
    Dù sao một người như chú mà làm được thơ thì cũng là điều an ủi, chỗ dựa tinh thần cho những người như anh noi gương đấy
  5. Babayaga

    Babayaga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Vâng nghĩ cũng tội, cứ thấy anh online quanh năm suốt tháng như **** chữ ngửa ra post thơ post ảnh cho người ta đọc, người ta xem . Nhưng cứ bị chê bị hắt hủi bị dồn vào chân tường bị đuối lý đuối lời một phát là lại phải đỡ miệng rằng thơ mình là rác, là phân là gì gì nữa... Tội nghiệp, chỉ vì phận hèn tài mọn tí không lý sự thông thái bằng thiên hạ mà phải ngậm ngùi quay mặt với chính những đứa con mình đẻ ra bằng những vất vả trở trăn bằng những rung cảm tinh tế bằng lòng trắc ẩn yêu thương vô bờ bến với những kiếp đời nổi nênh nơi thiên hạ, những đứa con mà lúc ném ra với đời với mạng anh đã từng khấp khởi với bao niềm hi vọng chốn Thi ca... ...
    Ký: "Ôi anh, tình yêu li tan, như hoa Lan...."
  6. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Cái Vàng hoa mày giờ hồn, hihi! Ở cái box này mỗi em vừa nịnh vừa mắng vừa góp ý được anh, nhưng cứ vác cái nick khác mà loẹ xoẹ thế anh mà vớ được là anh thịt tươi đấy, biết chửa? Vừa phải cái mồm thôi, thằng away nó có thuê em khóc hộ nó đâu mà em chõ mõm vào mà lởm khởm với anh, anh là anh cứ tịt mẹ nó luôn, ****** cứ gõ thằng thằng con nào nói cứ nói đấy, thế thì hề lắm phải không Gái yêu?
    Còn bác GT25! Thiệt tình dạo dày thấy chán chán, em ị lung tung ra đấy, cũng chẳng mong bố con đứa nào dọn hộ, cũng chả mong đồng cảm đồng kiếc mất mẹ nó thời gian. Phương châm to nhất của em là Xả, mà xả thì nó là cái chó jì cũng thế thôi, đến thằng già 60 cũng chả đáng để em tranh huống hồ mấy thằng oắt con chưa ráo máu đầu. Mà đã không tranh thì xin thua con cụ nó ngay từ đầu cho nó xuôi cơm. Em chán cái việc cứ thế này thế kia, kịch bỏ mẹ. Như bác chửi em xơi xơi trên này nhưng em thấy nó chẳng ảnh hưởng jì đến việc quan hệ của em với bác cả. Nhưng em xin bác cũng vừa cái nhời thôi để em còn thở, thở tốt là cần thiết cho sự sống bác nhể? Rồi để em đong đưa cò cưa vài mống ngon ngon em hầu bác, không bác lại bảo mày ăn hóm, của giời thế phải chia chác cho anh em đúng không bác GT25 nhể?
    Thôi nhé, các bố các mẹ. Làm jì cứa làm, thích chửi cứ chửi, thích thế quái nào cứ vô tư, bao giờ con thấy hứng con giả nhời, còn không con chỉ icon phát này thế nhé! Rồi đừng bảo con coi rẻ mấy cái thằng người.
  7. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Với trời xa nhám nắng
    Đêm như thả rông con người
    Bằng những cái bắt tay
    Đời như thả rông con người
    Bằng những lần say tỉnh
    Ta thả rông mình
    Trong cảm xúc
    Có lúc chẳng gọi nổi tên
    Nguyện ước bên em
    Sao mà xa lâu thế
    Ta muốn mà không thể
    Với cả trời xa mà nhám nắng một đường
    Thiên thu một lần
    Cười khóc cũng chung luôn.
    Đêm đơn bước chân
    Về căn gác nhỏ
    Chai rượu hôm nào bạn ta bỏ dở
    chén cứ sầu và mắt cứ sâu hơn
    Môi mãi khô rát gọi tên
    Lòng vẫn rưng nỗi nhớ
    Lùa qua khung cửa cũ
    Tiếng hát rên rỉ nhà bên
    Xen lẫn tiếng côn trùng đêm
    Thấm vào lòng ta loạn nhịp
    Tự thả rông mình
    Trong cảm xúc cô đơn.
    Đêm về như nhanh hơn.

  8. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nát topic vì mấy tên thầy dùi......
    Ku Kon
    Được bomarito sửa chữa / chuyển vào 07:51 ngày 16/09/2006
  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Hay.
  10. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Bóng âm
    Thèm một đôi tay lướt trên những nốt trầm một sáng
    Thèm tiếng hát cất cao chiều muộn
    Thèm được ái êm
    Ngủ trong ngọt ngào tiếng em
    Bóng đổ dồn vào vắng
    Hoa cứ vàng hơn
    Gió chết đứng ngoài khung cửa kính
    Giọt cà phê anh chảy chậm
    Ngày tan dần
    Phím mờ hơn.
    Tiếng đàn âm
    Không phải thứ tiếng người chơi đàn bass trong một đêm ngân lên không một ai nghe thấy
    Không xoáy những sóng ngầm cuộn chảy
    Nhưng trái tim anh đủ run lên
    Tưởng trong bóng đàn
    Bàn tay em mềm mại
    Và tiếng đàn như tiếng gọi
    Trái tim ngủ yên lâu ngày thức dậy
    Si - Mê & Say... hơn.
    Ngày tháng qua dần
    Em vẫn cứ là em
    Bóng hình em như được in vào những jì anh nhìn thấy
    Như được gọi tên
    Nhớ và thương lắm.
    Liệu có quá lâu ngày
    Để trí nhớ anh quên?


Chia sẻ trang này