1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

O có jì...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi anhdialan, 08/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Thực có quả này á, bác dạy em vài chiêu mấy
    Trời se se rồi, vợ thì ở xa
  2. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên đọc thơ mới toe của Hiếu, thấy hết hâm hẳn. Anh cảm ơn, nhất là bông hoa hồng kia. Cũng có thể nỗi nhớ đấy không cho em, nhưng em cứ tự thấy thế thì cũng uki, không có sao, anh tôn trọng mọi cảm xúc chân phương của con người, chân trọng những người anh coi là bạn. Khì! Còn nhiều dịp để say khướt với nhau, chỉ sợ rồi lúc ấy em lại bảo, em không uống được bia hay rượu, cho em một sinh tố đá thì anh chẳng biết làm sao cả đâu. Dù sao anh cũng rất vui vì có thời gian gặp Hiếu, và thấy em không hề hâm mà rất đáng yêu nữa là khác. Chúc em một cuối tuần vui và hạnh phúc. Thằng bạn cũng có vẻ nhớn rồi của em : VTA.
  3. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Toàn tuổi trẻ, tài cao bản llĩnh hơn đời mà lo bị thầy dùi à ?
  4. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Trên này quan trọng dek gì tuổi tác, trẻ già. Mày tao hết cũng đâu ăn thua mịa gì. Thầy dùi mãi cũng nhàm..... Tự nhận mình đeo ra gì rồi lại nói cứ như đàn anh từng trải. Một cách khoe khoang lố bịch......
    Ku Kon
  5. Ladybird

    Ladybird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Vào Thica mấy hôm, thấy topic của anh yêu nhố nhăng vô cùng. Em thử bình luận hay túm cái người lại mà xây dựng nhân vật nhé.
    Babayaga, chắc nhay nhõng nhẽo anh Tuấn Anh, chiều quá hoá hư. Nói năng chẳng suy nghĩ, ruột để ngoài da, kết luận là nông nổi.
    Chú Giothu25, nếu chửi chú away thì chú ấy bố bảo cũng không dám vào lại cái topic này, công nhận chú ấy thông minh, khi chú ấy biết chú Giothu25 chỉ cạnh khoé vớ vẩn anh Tuấn Anh thôi, chú away tưởng bở mà hú hoạ theo chắc là vuốt mặt không kịp. Chú Away khôn đấy , nghi nhận.
    Luonnoiloiyeu, nhạt như nước ốc, không nhầm chỗ rồi con ạ mới là lạ.
    Còn hẳn hoi như chú Fonzzi, gẫu gạ mãi anh Tuấn Anh nhà cháu mới tiếp tục gõ thơ thế mà khi bị thằng khác nó vớ vẩn với anh Tuấn Anh nhà cháu chẳng thấy mặt chú đâu, hơi bị khó hiểu đấy. Chẳng lẽ bảo chú Fonzzi hèn chẳng kém thằng Đặng Thân?
    Em Hieuham thì vô tư trong trắng, tưởng anh Tuấn Anh nhà chị cũng trong trắng vầy, nhưng có biết đâu, ôm một người rồi nhớ một người thác loạn và hư hỏng không ai bằng.
    Túm lại là anh Tuấn Anh đáng bị chửi rủa để rút kinh nghiệm, thế thôi.
    Đúng giọng nhà anh Tuấn anh chưa?
  6. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Mày đã biết rõ thế này thì còn bảo tao rúc cổ vào để làm gì? Đúng là ladydog. Thích cắn càn thì đi chỗ khác chơi. Ở đây đã có 2 "thằng" chuyên viên rải đinh rồi, đâu cần thêm một con chó nữa nhể. Có đánh có đập thì cũng tùy lúc, tùy chỗ chứ. Cút về cái hội Anh Văn nhà mày mà nhiều chuyện. Trẻ con biết gì mà xía vào chuyện người khác. Cút! Người ta mở cái topic để xả thơ mà chúng mày cũng dek để cho yên thì thật quá đáng.
    Fonzi
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Thôi mà bác Fonzi, người ta thích sao kệ họ đi. Mời bác này
  8. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    @QDN: . Để anh viết vài chữ ....cho có thơ đã!
    -----
    Đã ăn mày còn hay khoe áo
    Vừa nhố nhăng lại vừa bố láo
    Sao không tiếp tục vỉa hè xoè tay kiếm gạo
    Nói chuyện thì câu trước chửi câu sau mà cứ nhớn nháo
    Fonzi
  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Ladybird viết rằng:
    Vào Thica mấy hôm, thấy topic của anh yêu nhố nhăng vô cùng. Em thử bình luận hay túm cái người lại mà xây dựng nhân vật nhé.
    Luonnoiloiyeu, nhạt như nước ốc, không nhầm chỗ rồi con ạ mới là lạ.
    ..............
    Ờ, nhạt thật! Còn thừa chút nước xáo nhưng chắc ko để em dùng...
  10. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    He he, lại cãi vã nhau rồi. T.A tiếp thơ đê thay đổi không khí cái.
    @VTA: Có gì đóng cửa PM bảo nhau chứ lu loa lên trên này để chúng nó cười cho thế. Tệ!

Chia sẻ trang này