1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

O có jì...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi anhdialan, 08/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì đoan chắc là ông cứ bị mắc cái bệnh định kiến và cố chấp.
    Trong giờ hành chính ông có thế không ?
    Thế thì rách việc hết!
    Hôm nay được 1 bữa chết cười!
  2. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Ladybird viết rằng:
    Chú luôn nói lời yêu thì có vị gì? Giang hồ đồn đại đàn bà tuột áo trước mặt còn chẳng biết làm gì, nói chi đến chuyện xáo hay không xáo, nhạt bỏ mẹ nó được nhận đi cho nó tiến bộ.
    .......................
    Ờ, nhận rồi, nhận nữa cũng có sao.
    Thế giang hồ nào nó đồn vậy em?
    Em nghe mà chưa thử đã lu loa thì kể cũng cả tin thật đấy!
  3. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Các cụ chửi nhau chán chưa? Để con còn gõ ?
    Được anhdialan sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 19/09/2006
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Cho Ngoc nói 1 câu nhé : thế các anh không chửi nhau thì chịu không nổi àh ? Cứ tưởng xưa nay chỉ có 2 bà với 1 con vịt - các anh chẳng làm thơ đi để N và mọi người đọc - lại cứ gây sự với nhau hoài - buồn quá đi - các anh thôi đi - chẳng đàn ông gì cả - cải nhau y hệt trẻ con ấy - có biết đám con gái rất buồn các ông anh không dzị ? N nói vậy đó - có muốn chửi N thì cũng đừng chửi bậy đó - ghét ai nói bậy bạ lắm cơ
  5. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Mày gõ hay không mặc mày, ai khiến hay cần mày gõ ba cái lăng nhăng. Cứ như là thiên hạ người ta nóng lòng ngóng cổ chờ tác phẩm mới của mày ý.
  6. Linh_Anh_06

    Linh_Anh_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Vui quá nhỉ, toàn những anh hào. Mà sao lại phá cái topic của người ta thế, phải tội chết. Ciao, tôi quit đây.
  7. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Ờ, TA cứ làm như thơ mình là cái cái quái gì ý, còn tớ thì tớ lại đang chờ để thưởng lãm những điều nhẹ nhàng xuất ra từ giongthu, nghe có ve hay hay đểu đểu - đểu lại hay...
    Cơ mà người ta muốn vote bác ấy lại khiêm tốn không chịu sướng!
    Khổ tệ...
  8. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Bác chẳng bao giờ lập topic để mọi người có chỗ mà hỉ xả với nhau, hai nữa bác toàn theo người khác mà nói, ba là bác hiểu không thì tuỳ nhưng em rất thích loạn xị bậy trong này, hỏi thế để rằng nếu chưa xong thì em chửi nhau với chứ tác phẩm tác phiếc làm mẹ jì cho nó quan trọng hoá vấn đề, mà vấn đề của em không phải là Xả nữa rồi bác Giothu25 yêu quý ạ, mà là xem thằng nào có nhiều đinh hót mẹ nó hết bằng nam châm rồi đi bán sắt vụn cũng được mấy đồng rịu.
    Đề nghị nhỏ với bác thế này nhé, nếu bác cảm thấy thích xỏ xiên em thế thì em nghĩ rằng ngay lúc này là phí mẹ nó tiền Net rồi, về bế cháu cho vợ nấu cơm bác ạ. Chân tình nhá, hết phim nhá, còn mức độ đón tiếp của em trên này giành cho bác cũng chỉ có chừng mực nhất định, không thể để bác nói cái jì cũng được. Thôi bác về viết tiếp Thụ Lan Tinh và Địa Lan Tinh đi, em chờ bản thảo hoàn tất của nhà bác đấy.
    Đề mọi người chấm dứt mọi thứ tranh chấp và khiêu khích nhau tại đây, mọi thứ đã không còn bất cứ giá trị jì nữa, nhạt lắm rồi, có thêm mắm muối cũng chỉ đến thế, chẳng khác hơn được đâu. Còn thằng nào con nào thấy thích thì đấy, cầm mẹ nó chương như nhà Fò Ri cầm Tại sao không đi, để nhà cháu làm topic khác, thích làm chó jì thì làm, nhà cháu vốn không quan tâm rồi thì không quan tâm luôn cho đời nó tong tắng, hihi! Vui vãi!
  9. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Lỡ lên máu spam rồi TA, cười vui mà, tổn thọ chi đâu mà ngăn.
    Vào yahoo cái, có chuyện muốn hỏi này... Lẹ nhá!
  10. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

    Có những vết bỏng trên tay
    Cả đời mình không xoá được
    Chút tình như hương gió bay
    Thổi sao cho hết Sớm-Ngày
    Tận cùng cơn mê cuồng say
    Xoá sao màu tri âm ấy?
    Tận cùng dưới gốc tâm hồn
    Không nghĩ về nhau một lúc?
    Có những khoảng khắc bên ai
    Lừng chừng khơi gợi quá khứ
    Hiểu thêm để rồi tư lự
    Quan nan cực- Tới hàm hồ.
    Tận cùng khuyết xác hư vô
    Mới thấy mình vô nghĩa lắm
    Tình sao không tô cho thắm
    Bôi trắng để đau bây giờ
    Trời sao không mưa thật to
    Để mọi thứ sáng -sạch-rõ
    Ranh giới yêu và hận nhau
    Hai miền mấy khi phân tỏ?

Chia sẻ trang này