1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

O có jì...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi anhdialan, 08/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Các hiệp sĩ ơi ! thằng này chửi bậy loạn xạ này
  2. upyours

    upyours Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chú bệnh quá, anh theo link vào đọc TT Và DLT thấy bác Giothu25 viết quá xuất sắc, ca ngợi chú hết lời. Thế mà chú chẳng trọng lại còn mắng mỏ bác ấy, coi bác ấy như *** thế còn ra thể thống gì nữa?
    Mà bác GT25 cũng lạ. Bác viết tốt cho chú ADL làm gì, để bây giờ chú ấy phủi bác như đuổi ma, bác già rồi mà không thấy bị xúc phạm kể cũng lạ đấy. Em rất ngưỡng mộ văn bác, coi như là cây đa cây đề trong giới viết chữ. Hơn đứt cái bọn Thụ Tinh dài lưng tốn vải, hay mấy em Thị Nắm, Kẹo Bánh...v...v.., đến thiên tài đã chắc bằng bác? Vậy giờ bác lại làm thằng lon ton trong thica kể không nhục nhã nào bằng.
    Em ghét nhất những thằng nào không hiểu người ta mà cứ nói năng nhăng cuội bác GT25 ạ! Chỉ có bác em mới thế sao Khuê sáng chói thế nào. Đọc một lượt những gì bác viết thấy khâm phục vô cùng. Như bác giới thiệu thì em thấy giữa vất vả của cuộc sống mà bác vẫn giành tình yêu cho Văn Chương, không còn gì đáng quý bằng đâu. Bác được em đánh giá rất cao và quan tâm sâu sắc, mong sớm được đón đọc tuyển tập của bác.
    Còn Chú Anhdialan đua đòi thanh cao giờ này cũng khó lắm rồi. Tốt nhất là chú spam như hồi trước hay tìm đứa nào mà chửi chắc hay hơn nhiều. Thất học lòi tĩ ra mà cứ như là mình hiểu biết lắm. Ngu mà còn sĩ, chán lắm.
  3. Ladybird

    Ladybird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bác úp giò này nhận xét bén thía! Hoa nài . Dưng mà em thấy anh Anhdialan nên đi theo để học hỏi cách đểu cáng, phá hoại của bác GT25 hay ít nhất là đi theo học văn, học thơ của bác í thôi chứ hic hic đừng nên học thói vuốt đuôi xin cục xương như bác í vừa làm thì nhục nhã lắm anh ADL ợ!
    Được ladybird sửa chữa / chuyển vào 07:19 ngày 21/09/2006
  4. pentaxk1000

    pentaxk1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp anh Lan, hứt hứt hứt...
  5. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàn nào mà chả có hiện tượng chửi bậy, spam? Tớ có ý kiến là đưa mợ nó về chế độ kiểm duyệt. Đưa về chế độ này có mấy cái hay, ngoài việc hạn chế được những bài chửi bậy, spam vớ vẩn, điều quan trọng nữa là mods có việc để mà làm, sau nữa là những ?othi nhân? khi đưa tác phẩm của mình lên sẽ có 1 niềm an ủi nho nhỏ là tác phẩm của mình ít nhất cũng được 1 người (là mod) đọc qua, hí hí...
    Không biết bà con có ý kiến thế nào?
  6. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    À giờ mới để í đến đoạn này. Công nhận quả này bạn TA dại người rồi. Ai bảo hôm xưa bót cái ảnh tay cầm cờ lê lem luốc dầu mỡ lên làm gì. Giá như bạn bót mấy cái hình mặc áo chim cò, tay đang cầm điếu thuốc mơ màng, chai diệu rỗng ngả nghiêng trước mặt, trên đầu là bức thư pháp huyền ảo, xa xa vài chiếc vespa cổ đậu dưới gốc cây... có phải là "sành điệu" hẳn lên không nào? Ít nhất là phải học hỏi cu Loa Kèn đấy, già rồi nhưng mà trông vẫn đỏm dáng láng coóng thế cơ mà!
    Lần sau bạn TA muốn pót hình nhớ rút kinh nghiệm nhá.
    Được dau_tran_chan_dat sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 21/09/2006
  7. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    LAN
    Mọi chuyện sẽ rất ngọn ngành
    Khi tỏ mình, chấp nhận cực đoan
    Dù khi đã dứt hơi ai oan...
    Đời sẻ chia phần nỗi héo hon.
    Có thắm tô hơn
    Cái nghĩa vô tình cũng cứ mãi là "Tình"
    Vói đòi chi ra háo tiếng
    Du thủ trong mình bản ngã riêng.
    Lan hiền
    Em hiền
    Mà tôi lại chẳng được hiền
    Ngắm say, đón nhận vần điên tuốt trào.
    Tội gì nông nổi
    Nghĩ những điều vì nhau ?
    Sống trong một vừng trọng mến
    Hiểu ai ra ai, vậy được rồi!
    Trời sao không mưa thật to ?
    Để mọi thứ sáng - sạch - rõ ?
    Ranh giới yêu và hận nhau ?
    Hai miền mấy khi phân tỏ?

    Vậy thì cứ để im...
    Ai khác mình, sẽ lệ thuộc cách của người ta!
  8. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Đời anh chỉ thích đi làm lon ton cho người ta, nhấtlà lon ton cho cho người như Vũ Tuấn Anh thì không có gì đáng quý hơn. Nếu cậu đã đọc Mactin I đơn của Giắc thì cậu sẽ thấy Vũ Tuấn Anh bây giờ y hệt lúc I Đơn thưở hàn vi đang sáng tác. Nếu mai này cậu ấy thành công, tiền bạc, danh vọng nhiều như nước. Kể gì mà không cho anh tĩ váng.
    Cậu bảo TA đua đòi thanh cao là lộng ngôn rồi, các cụ bảo nhân chi sơ tính bản thiện. Ai mà không có chất thanh cao, hướng thiện trong người. Cậu ấy đang đi đúng những gì của con người cậu ấy, hoa lá, cảnh vật, thi ca. Cái này đúng chất lãng tử cầm, kỳ, thi hoạ cái lgì cũng hay hết.
    Tuy nhiên là một con người khiêm tốn, không màng danh vọng, sống thật thà với đúng mình như TA đang cố gắng thể hiện. Mọi cái thiên hạ bàn đối với TA đều như chuyện gió thỏi bên tai, một con người như vậy sắp đạt được đến trình cao tuyêtj đỉnh rồi, nói như cậu là phỉ báng thánh nhân đấy
    *** hôm nay mát giời ,hứng làm thơ vậy
    Không có gì đâu anh ơi !
    Mọi cái đều vô nghĩa
    Chỉ có tâm anh sáng chói suốt chiều dài
    Của những con sông đời ô uế
    Của những con đường trĩu nặng vết nhơ
    Không còn gì
    Phiền luỵ đến thơ anh
    Cứ thăng hoa cho đời trái ngọt
    Bằng những lời thơ sáng tỏ muôn đời
    Tôi gọi tên anh với muôn niềm kính phục
    Ới trời ơi, anh Vũ Hồn ơi
    Thơ anh linh thiêng
    Lời anh minh mẫn
    Phù hộ cho tôi
    Sớm thành thi sĩ
  9. Ladybird

    Ladybird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi! Ở đây người ta trọng bác biết bao! Chẳng những thế lại xem bác như sao Khuê, cây Đa, cây Đề của văn học mà bác nỡ chửi tục tĩu thế. Nhỡ đàn anh của bác là bác thanhtruc03 vào trông thấy thì bác sẽ bị mắng đấy chứ không vừa đâu. Các hiệp sĩ hay các mod đâu rồi? Ở đây có ngôi sao chửi bậy này? Mà em khuyên bác nên giữ bình tĩnh lại. Nên chứng tỏ cho thiên hạ biết tài thật của bác đi. Đừng giả vờ chửi tục để che giấu tài năng của bác. Văn ấy, thơ ấy, bác không giấu được đâu. Trẻ con Hà Nội hay hát câu thế này:
    Bác Giò tự cổ như danh tướng
    Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu.
    Em sợ! Tài hoa như bác chắc vong mạng sớm. Bắc đem văn đem thơ ra hết đi. Giấu mãi trong người sẽ đoong sớm lắm bác ợ!
  10. pentaxk1000

    pentaxk1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Anh Lan đâu dồi? Về bon chen đê!!!

Chia sẻ trang này