1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

O có jì...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi anhdialan, 08/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. upyours

    upyours Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nói về bác Giothu25 em thích nhất đoạn này trong Thụ Tinh và Đại Lan Tinh:
    Trời thu ấy, Địa lan tinh thấy trong lòng rổn rảng, ruột nóng như lửa, lòng đau hơn cắt, mới truyền cho Nguỵ Nhân rằng:
    -Qua chỗ mẹ Nấm ta, bảo có bát cánh hến còn nóng, dùng ngay cho kịp.
    Nguỵ nhân khấp khểnh mừng thầm, trong lòng rạo rực vô cùng, vốn dĩ cũng cảm mến Thị Nấm từ lâu nhưng không dám nói. Nói là Nguỵ Nhân, nhưng quả tình trong lòng yếu đuối lắm.
    Nguỵ Nhân hẹn với thị Nấm ở gốc Lộc vừng bên hồ chứ không dám vào tư gia, tại bởi sợ điều tiếng thiên hạ, thân trâu chó cũng không dám leo cao, rồi lại sợ thiên hạ nghị chủ bảo chú tớ tởm như nhau.
    Thị Nấm chiều thu ăn mặc chững lắm, đài các vô cùng, khăn gấm áo the mà đi gặp Nguỵ Nhân. Khổ đỗi, trong lòng Thị Nấm vốn đa đoan, lấy Thụ Tinh chỉ vì miếng cơm manh áo qua ngày, cảm mến Địa Lan Tinh nhưng kỳ thực trong lòng sung sướng với Nguỵ Nhân, kỳ mong mà với Nguỵ Nhân một lần.
    Nguỵ Nhân vốn dĩ tự ti, không dám sàm sỡ với Thị Nấm, nhưng bức bối vì tình si, khung cảnh lãng mạn, má Thị Nấm lúc nào cũng ửng hồng khêu gợi, trong lòng không khỏi rung động. Nguỵ Nhân thấy Thị Nấm có tình ý với mình, tưởng như trời long đất sập hay tay chới với mà vuốn ve Thị Nấm. Rồi cũng bỏ yếu đuối trong lòng mà đề nghị với Thị Nấm rằng:
    - Mình sang bên Lâm Châu, bên ấy khung tình khêu gợi, lãng mạn vô chừng, chắc hẳn sẽ làm run rảy tấm lòng mà qua đêm nay hạnh phúc tận cùng.
    Nói vậy Nguỵ Nhân vất tụp bát canh nóng xuống hồ mà quên hẳn chủ tớ, thuê một chiếc Long Mã đưa Thị Nấm sang Lâm Châu hú hí chẳng nhớ gì nữa.
    Trong lúc đang hứng, Thị Nấm gần tới cao trào Nguỵ Nhân mới buột miệng hỏi rằng:
    - Với chủ nhân, thì Địa Lan Tinh thế nào?
    Thị Nấm cũng không để ý đến sâu sa mà đáp rằng:
    - Trong lòng thiếp,Địa Lan Tinh sáng láng khôn chừng, nhưng cơ mà công tử nhút nhát, nếu mạnh dạn hơn thì giờ thiếp đâu phải khốn khổ thế này.
    Nguỵ Nhân nghe vậy trong lòng tan nát, xỉu hết toàn thân, dùng dằng dứt ra mà than:
    - Đời này hận Lan gia thấu xương, ngậm tuỷ, quyết tìm cơ hội báo thù chứ không chịu để yên trong lòng.
    Sau đấy khi biết chuyện, Địa Lan Tinh chỉ cười xoà mà xuê xoa với bạn hữu:
    - Âu cũng là người.
    Nhưng kỳ thực trong lòng cũng hận Nguỵ gia vô cùng mà quên mất thù Thụ Tinh chưa trả được.
    Còn Thị Nấm trong lòng khơi khơi thoả mãn, nguyện che giấu hết mọi sự không cho ai biết, vẫn luôn trách nhiệm với phu quân rồi đi lại với trai tơ như còn đang thì lắm.
    Minh Râu năm thứ năm mươi tám, Nguỵ Nhân bỏ chủ tớ, dứt chuyện thị phi trong đời lấy một gái quê trong trắng, năm sau sinh được nam tử khôi ngô tuấn tú, hầu đặt là Nguỵ Minh sau nghĩ nào cải tên Huấn, thông báo với toàn thiên hạ gác phận hầu nhân tự lập gia trang mang tên kêu như mõ: Nguỵ Gia Môn.
    Rồi bao bí quyết trong đời truyền cả cho con, yên phận vui vầy với tỳ thiếp không còn mơ màng đến cao sang, thanh tao nữa.

  2. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá cơ, nhưng mà vui đấy. Anh Hiếu xem thế nào còn chút đời tư nào của nhau bưng hết lên đây cho nó toàn vẹn. Em thấy anh dùng hai nick vừa tâng vừa hứng thế hay đấy, hi hi! Đọc văn anh Hiếu thấy cũng thích lắm đới.
  3. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Chả phải tớ, còn là ai thì tớ đ cần biết.
    Nguỵ Nhân chỉ đi hại người, sợ gì người hại.
  4. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này chỉ có Anhdialan biết mà thôi, vả lại hay lôi người thân của người ta như bố , ẹm ,anh chị, vợ con vào diễn đàn thì duy chỉ có Vũ Tuấn Anh đức cao , tâm tốt mới làm trò quân tử như vậy.
    Xỏ xiên, chửi đểu tất cả đều có trên diễn đàn giữa các thành viên. Nhưng lôi bố. mẹ, vợ con thì nhuần nhuyễn chiêu này đỉnh vẫn là Vũ Tuấn Anh, một tâm hồn trung thực đầy nhạy cảm, tinh tế và mong amnh , thanh cao vời vợi. Yêu hoa lá, thiên nhiên và hay xúc động.
  5. upyours

    upyours Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bác Giothu25 có cái tật rất dễ mến nhé. Bác hay mang đời tư của người khác lên mạng, mà khi động đến đời tư bác, bác giật lên đùng đùng là cớ làm sao? Ngoài bác ra ai mà viết được những tiếng lòng gai góc như thế? Bác cứ nhận đi, làm gì phải giãy lên chối đẩy cho người khác. Em thấy bác khiêm tốn quá, đáng là hiệp sĩ chứ chẳng phải ai khác đâu.
  6. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cái này bên VH
  7. upyours

    upyours Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay hơn:
  8. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi, bọn nó móc máy thế này thì làm sao mình làm Hiệp Sĩ được. Mà đã không làm được thì giở giọng vậy
    Vất cha cái trò hiệp sĩ này đi, vớ vẩn lắm. Chẳng bầu được ai đâu. Mấy đứa trong sạch thì không có gan, chẳng lẽ đi bầu bọn phá hoại làm hiệp sĩ à, vì bọn ấy nó mới có gan làm.
    Khổ thân Nguyễn Việt Tiến, sắp vào trung ương bị bọn nó chơi lôi ra mấy vụ bê bối với bọn người mẫu chân dài
  9. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Vui thay!
    Hay thay!
    Pố GioThu làm ơn "ừh" một tiếng cho con trẻ nó vote
    Ức cười vỡ bụng
    Tức chẳng chịu được!!!
    Ặc ặc!!!
  10. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác, thế sao bác không lột mặt chúng nó ra? Chiều chiều em vẫn thấy chúng nó dạt về làng đong chài gái tơ, có khi chỉ 15-16 ấy chứ. Công nhận thằng nào nói: Kiếm hàng Zin mà chơi làm ăn cho nó son. Đúng ra phết! Mấy hôm nay em toàn được bạc, mà được to. Có khi phải xơi chục cái rồi đi lấy vợ cũng chưa muộn bác nhỉ?

Chia sẻ trang này