1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở đâu có đồ lưu niệm hay, đẹp, độc và......rẻ ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pimpim, 31/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    cái hàng đối diện Nhà thờ, gần hàng bán nem chua nướng ấy, đồ khá đẹp, gói rất đẹp, mỗi tội đắt dã man. Hic. Còn đồ độc độc thì có thể lên Lá me, nhưng lâu chả lên cũng chả biết nó thay đổi như thế nào rùi.
    Hoặc có thể chạy ra Why not ở Bà triệu, hoặc nếu PimPim chỉ khoái tặng gấu bông thì chạy lên Lương Văn Can đê, gấu với heo ở cái hàng đầu tiên ở ngã tư Lương Văn Can Hàng Gai ấy có nhiều em bé bông con gái nhìn là muốn rú lên rùi.
    Năm mới, chúc mọi người nhiều đồ mới, luôn vui vẻ, học hành tấn tới và "Ai cũng thích" +Ai cũng thích.
    Cuối con đường biêng biếc những mầm yêu
  2. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác emmiu nhá, cám ơn bác nhều nhều, còn gì hay hay nữa thì bác post lên cho bọn em học hỏi

    Nqh_bonbon

  3. SINHVIEN_VN

    SINHVIEN_VN Guest

    VỀ THIỆP SAO KHÔNG SỬ DỤNG THIỆP KIẾN VÀNG CỦA CÁC BẠN SV KIẾN TRÚC Ở TP HCM.LÀ HÀNG ĐỘC LẠI DỄ THƯƠNG VA GIÚP CHO CÁC BẠN SV CÓ THÊM THU NHẬP.CÁC BẠN THẤY SAO?
    PHAN
  4. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Đồ trên mấy chỗ đấy bây giờ không còn độc nữa đâu các bác ạ, chỉ có đắt thôi. Lá me bây giờ toàn quần áo xấu òm, hàng chị Hạnh dạo này cũng chẳng có gì mới, Friends thì cũng thế, vẫn giữ phương châm gói quà chém cho thẳng cổ, Quả táo vàng trông có vẻ đẹp nhưng bên trong cũng chẳng có gì đặc sắc cả... Hic. Thông báo cho bác tin buồn. Nói chung, muốn độc và rẻ thì chỉ có cách tự làm thôi. Mà nếu bác muốn tặng quà cho bạn gái thì càng nên tự làm, con gái là thích quà tự tay con trai làm (dù hơi vụng) lắm đấy!
    "... ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có can đảm để bước qua những ranh giới ấy"

Chia sẻ trang này