1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở đâu đó...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NhuUyen, 13/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhuUyen

    NhuUyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu đó...

    Sáng nay trời lạnh, em thức dậy mà vẫn cảm thấy như mình đang mơ. Một giấc mơ thật đẹp khi em có anh bên cạnh. Trời ngoài kia lạnh và gió quá anh ạ, nhưng em vẫn đi dạo một chút, để xua đuổi đi những suy nghĩ về anh. Mình vừa gặp lại nhau cách đây mấy hôm, em và anh chẳng nói gì với nhau cả, giữa những tiếng ồn ào của tiệc tùng. Em vẫn cười và vẫn nghĩ rằng mình hay quá, đã hết đau lòng khi nhìn thấy anh. Thế nhưng đêm về, em biết mình đã tự dối mình. Nhìn lại những trang nhật ký , em vẫn thấy mình đau nhói trong tim. Bạn em nói cũng đúng, khó mà giữ được một tình bạn với người mình đã từng yêu. Có lẽ em cần thêm thời gian. Dù muốn dù không, giữa em và anh đang có một bức tường vô hình nào đó. Nghe nói anh bệnh, em cũng ko dám gọi điện hỏi thăm, vì e rằng mình lại đang quá quan tâm đến anh, trong khi anh thì lại sợ điều đó. Mà cũng đúng thôi anh ạ, dẫu sao thì em và anh cũng đã ở hai ngã rẽ khác nhau. Dẫu có cố gắng đến mấy, ở đâu đó giữa anh và em cũng đã có một lằn ranh, mà vĩnh viễn, em ko thể cho phép mình vượt qua. Nhưng, em vẫn mong anh hạnh phúc và bình an, anh yêu!

    Uyen

Chia sẻ trang này