1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở đây bạn có thể chửi bới, nguyền rủ người (sự việc) mà mình không thích.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ahndy_tran, 11/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    insurance là con gái à.:D:D>
    COn gái gì mà lười thế=> vẫn còn có cái mà an ủi bản thân.HOá ra mình vẫn còn tốt chán
  2. sau_con_mua

    sau_con_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hì, Insurance ơi chuyện nhỏ mà, sinh viên ko nghỉ học mới là chuyện lạ ấy.Nghỉ thoải mái đê, có điều nghỉ khôn khôn 1 chút, bùng học thế nào để phải viết kiểm điểm thế ?Dại ghê!
    Hức xong phần người khác đến phần mình giải toả bức xúc
    ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ đi tình nguyện nhìn mấy đứa trong nhóm đi làm TN mà dắt díu người iu đi, mang tiếng đi dắt người khiếm thị đi tham quan mà chẳng thấy chúng nó dắt ai cả, à mà cũng có , nhưng ko phải dắt người khiếm thị mà là dắt nhau ,ôi trời ạ !Bó tay !!!!!!!!
    Sao ko ở nhà cho người khác đỡ ngứa mắt nhỉ ?Bực thật từ nay tách luôn ko đi tình nguyện với nhóm đó nữa, đi lẻ còn làm được nhiều việc ý nghĩa hơn.
    Hix, tôi ghét cả bản thân mình lúc nào cũng đầy ắp kế hoạch mà có mấy khi hoàn thành những kế hoạch đó.Chán!
    Tôi ghét công việc lúc nào cũng ngập đầu mà chẳng đâu vào đâu cả, chắc tại mình ham kiếm xiền wa nên lúc nào cũng phải khổ sở thie.Nhưng làm sao nói nổi tôi ghét tiền đây ??????????!
    HÊ hê đời là bể khổ tình là dây oan
  3. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Chữ kí của bạn hay lắm , tôi rất thích câu đó !
  4. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hehe, hehe, biết làm sao đây. Em thì em không nhớ là em đã ghét cái gì cả. hic hic , giờ em lại thấy chán vì sao cài gì em cũng " yêu " đc cả. hic hic . Thế mới khổ chứ .
    àh , em nhớ roài, em ghét cái cảnh không có Xiền . hic hic , vậy em có thẻ chửi bới , nguyền rủa không ? .........
  5. Trangcdsphn

    Trangcdsphn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Mình nguyền rủa bản thân mình :
    1. Tại sao mình lại không thể làm những điều mình thực lòng mong muốn, có cảm giác mình sống cho người khác và vì người khác. Minh muốn được sống mạnh mẽ ngang tàng , cuối cùng lại toàn phải tỏ ra yếu đuối. Ghét cái bản mặt của mình lúc gặp sếp và mấy chị đồng nghiệp làm sao, chẳng thật lòng tẹo nào cả.Cười cười m đùa đùa mà chỉ muốn quát vào mặt họ cho bõ ghét.
    2. Tại sao mình cứ đề ra nhiều kế hoạc thế để rồi cứ tự thất hứa với mình ko biết bao nhiêu lần.
    3. Tại sao mình lại không thể mắng cho người yêu 1 trận vì cái tội bảo thủ đáng ghét. Đàn ông con trai gi mà ngang ngược quá chừng, người yêu nói còn cãi....láo ko thể chịu được....hắn mà ở đay, đập phát chết luôn.
    4.híc tháng này còn tiêu tiền nhiều nữa,kiếm dc bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, thế mà shopping mãi chẳng thấy hết stress gì cả.
    5. ghét cả cái bản mặt của X nữa, tại sao hắn cứ lảng vảng trước mặt mình, cứ tử tế, cứ mạnh mẽ, cứ quan tâm...rồi lại lạnh lùng....làm mình tức muốn chết ....đã thế còn cứ dò hỏi hết người nọ đến người kia la mình đã chia tay người yêu chưa, khỉ thật.
    6. Ghét luôn cả cái trách nhiệm nặng nề mà bố mẹ giao cho....phải là niềm tự hào của gia đình, chán ko chịu nổi, chẳng ai hiểu mình cả, bố mẹ thương mà sao ko hiểu, con đang chán muốn chết đây này.......
  6. trang_jkl

    trang_jkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    tôi ghéts bọnj nó.
    mong bọnj đó chết đitui muon đấm chết bọnj nós
  7. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Tui tức nhất là lúc nào đi đâu cũng bị soi mói ................oaiiiiiiiiiiiiiii . Tui thề sẽ bóp cổ ai soi mói tui à nha !!!!!!!!!!!!!!!
  8. dieu_nhay_hip_hop85

    dieu_nhay_hip_hop85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ghét con đ đó quá.Tên nó lại trùng tên mẹ của rất nhiều người nên ko vác ra đây mà chửi được. Nhịn nó nhiều lắm rồi đấy. Hôm trước xông ra định túm tóc tạt tai nó mà đến khi xông ra nhận thấy nó tròn xoe mắt nhìn mình mà ko làm gì được Sao trên đời lắm cái loại ấy thế nhỉ. Loại như nó bao thằng xun xoe giương vây được vài hôm chạy mất dép khi biết rõ bản chất của cái loại nó. Loại nó ối con hùa vào chạy theo xách dép hộ. Loại nó không ít người chửi rủa. Loại nó là cái loại mà mình tức mà không làm gì được. Sao mình hèn thế nhỉ, sao kém thế nhỉ. Mà chỉ vì mình không vô liêm sỉ như con đ ấy chửi bậy nói tục như loại vô học cặn bã nhất. Sao 1 người con gái đẹp như diễn viên HQ vậy mà lại đáng ghê tởm như thế?
    Đôi mắt to tròn, đôi môi mọng gợi cảm, da trắng ngần, má tròn đầy, tóc dài tuyệt đẹp...cái gì cũng đẹp cũng hay, thông minh ghê gớm nhưng lại là cái loại keo bẩn, ích kỷ, hại người. Loại nó mình đã nhìn thấy ở quá nhiều nơi, loại nó nhan nhản ngoài đường ngoài chợ. Loại nó sau này thằng nào nó thèm lấy? Mà cũng chỉ có thằng ngu mới đi dây vào cái con khốn nạn đốn mạt ấy, cái con không có chút tình cảm gì với trẻ con, am hiểu về trẻ con nhưng lại lười làm mẹ, chỉ thích làm bà chủ mà đêk thích việc nhà. Loại con đ ấy chỉ thích mấy thằng đẹp trai giỏi kiếm tiền hay nhiều tiền càng khoe mẽ càng thích. Loại đấy là cái loại sẵn sàng theo giai, tham vàng bỏ ngãi. Loại ấy là cái loại
  9. muong82

    muong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Khốn nạn thiệt. Cái mạng city củ chuối. Đúng cái sms quan trọng nhất của mình thì nó lại báo network busy. không thể chấp nhận đc cái kiểu phục vụ như vậy , 23h roi mà con network busy. Hết nói.
  10. insurance

    insurance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    mình có yêu hắn thật ko nhi? sao chia tay rùi mà tối nào cũng mơ thấy hắn là thế nào..

Chia sẻ trang này