1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở đây có ai đến khổ vì đãng trí bác học không nào?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lilly_of_the_valley, 05/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lilly_of_the_valley

    lilly_of_the_valley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có ai đến khổ vì đãng trí bác học không nào?

    Không biết mọi người như thế nào chứ mình thì nhiều lúc thấy đúng là muốn chết với tính đãng trí.
    Buổi sáng 6.45 vào học mà sáng nào cũng phải dậy từ 5.30, không kịp ăn sáng chỉ để chạy lên chạy xuống 3 tầng gác 4,5 lần liền để lấy cho đủ chìa khoá xe, chìa khoá nhà, tất, mũ, lược, buộc tóc, son môi, khẩu trang, áo mưa, sách vở... Mà toàn những thứ ngày nào đi học cũng cần cả mà vẫn quên. Còn những thứ nào bạn bè nhờ mang đi hộ thì ôi thôi, đúng là cái tội nợ. Không soạn từ tối hôm trước thì hôm sau quên là cái chắc, đến lớp toàn bị chửi oan.
    Có hôm đi thi vội muốn chết luôn mà không hiểu sao mình mở cốp xe lấy áo mưa thế nào mà sập cái cốp xe lại khoá luôn cả cái chìa khoá xe trong đó, thế là lại cuống cà kê lên đi tìm chìa khoá sơ cua rồi phóng như điên đến trường, sáng nào cũng sém muộn. Rồi còn vô số những chuyện khác nữa, chẳng hạn như chat trên YM xin mãi người ta mới được cái số điện thoại, thế mà đến lúc logout đóng béng cửa sổ lại thế là mất béng luôn,chán thế không biết.
    Không biết ở đây có ai đãng trí đến như mình không, hay là mình có vấn đề về thần kinh mất rồi nhỉ?

    Money is not the most important thing on earth.
    Love is.
    Fortunately,I LOVE MONEY!
  2. myleuleu

    myleuleu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    Ồ, đây không phải là đãng trí bác học đâu bạn ạ, đây chỉ là hậu quả của thói quen cẩu thả thôi. Nếu bạn sinh hoạt một cách ngăn nắp, thì chả bao giờ bị muộn học một cách vô bổ như vậy.
    Còn khi chat mà muốn lưu lại thông tin người khác à, mỗi khi biết được thông tin đối phương mà quên không mang bút hay giấy theo, thì chỉ cần điền vào Contact Info là sẽ không bị mất đâu.
    Đời là bể khổ
  3. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    vâng , tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến trên
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    em chẳng hiểu có fải là đãng trí bác học không, có khi cái bút cầm trên tay mà cứ đi tìm bút, mũ trên đầu lại cứ hỏi mũ đâu, rồi ra khỏi nhà mà lê luôn cả dép đi trong nhà ra ngoài đường, chịp chịp......................
    ....Many times I?Tve been alone And many times I?Tve cried Any way you?Tll never know The many ways I?Tve tried.........But still they lead me back To the long winding road You left me standing here A long long time ago.............

    ...kẻ không ai yêu & không yêu ai...
  5. lilly_of_the_valley

    lilly_of_the_valley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Ừ, mình cũng biết là mình bê tha cẩu thả và cũng ăn năn hối lỗi lắm đấy chứ. Thậm chí tháng trước mình đã mua 1 quyển sổ về làm timetable để ghi những việc cần làm vào đó rồi, nhưng cuối cùng là sau 4 ngày đầu mình không nhớ nổi đã để quyển sổ đó ở đâu. Thế là mình chuyển sang dùng sticknotes, mình dán lên những chỗ dễ nhìn thấy nhất. Nhưng kết quả là mình toàn đi ngang qua những chỗ đó mà quên không nhìn xem tờ giấy nó làm gì ở đấy, rồi thì quên vẫn hoàn quên.
    Còn chat trên YM mà mình nhớ để điền vào Contact Inf. thì đã đâu xảy ra chuyện logout đóng cửa sổ trước khi lưu lại. Chắc cũng chẳng phải tại bê tha đâu vì những chuyện "trọng đại" mình cũng nhớ ghê lắm.
    Money is not the most important thing on earth.
    Love is.
    Fortunately,I LOVE MONEY!
  6. 20032003

    20032003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hey!
    Tính của các bạn như vậy không được gọi là "Đãng trí Bác Học " đâu mà chính là "Người tự làm khổ mình".
    Tuy nhiên, tính tình như vậy thì trong cuộc đời các bạn sẽ gặp nhiều phiền toái nhưng... sẽ rất hạnh phúc! (Biết tính các bạn như vậy rồi thì Chồng, Con hoặc Vợ, Con,... không... thèm chấp!!!). Tuy nhiên, để có cuộc sống hạnh phúc cũng như thành đạt các bạn cần phải TUÂN THỦ nghiêm ngặt nguyên tắc sau:
    "Đơn giản hoá tối đa mọi vấn đề - Việc gì ta cho nó là không quan trọng thì nó sẽ là không quan trọng, việc gì ta cho nó là quan trọng thì nó sẽ là quan trọng!!!".
    Chúc những người "Tự làm khổ mình vì những việc không đâu vào đâu" luôn luôn vui vẻ.
    TB: Các bạn sẽ có tuổi thọ cao lắm đấy.
    www.ttvn.tv
  7. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Enable Message Archive rô?i tư? sau cứ mơ? Message Archive ra, ấy sef xem lại đc tất ca? nhưfng gi? ngươ?i khác đaf chatting với mi?nh trong một khoa?ng thơ?i gian tu?y chọn.
    Hi? hi?, đafng trí thế vâfn chưa la? gi? so với tớ
    tớ chi? câ?n chạy tư? trong pho?ng va?o bathroom bật cái bi?nh nước nóng rô?i quay va?o ngô?i trước máy tính, 1 lúc sau ko ta?i na?o nhớ đc mi?nh đaf bật nước nóng hay chưa. Ăn sáng cufng thế. Nếu đến trưa ma? đói tức la? tớ chưa ăn sáng, co?n ko đói tức la? ăn rô?i. Chịu ko nhớ đc. hí hí
    hôm nọ tớ lên bưu điện nhận bưu phâ?m, xong lúc vê? đang đi giưfa đươ?ng lục túi quâ?n ko thấy chứng minh thư đâu... quay ngay lại đo?i mấy chị bưu tá.. :"> ngượng vật. hóa ra nhét trong túi áo. ha ha
    nhiê?u cái buô?n cươ?i thật!
    nhưng ma? cufng có cái tớ nhớ dai lắm. ôn thi tớ chi? câ?n đọc sách 1 lượt thôi kha kha kha Nhất la? gặp cô bé na?o xinh xắn thi? nhớ mafi không thôi
    Juliette, when we made love you used to cry You said "I love you like the stars above, gonna love you till I die"
  8. Chaos_Savatar

    Chaos_Savatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Cái này một phần là do tác phong cẩu thả thôi, lý do còn lại là bạn có thể có vấn đề về tuần hoàn não, nên đi đo huyết não đồ để kiểm tra. Kinh nghiệm bản thân đấy, mình đi đo mới biết 4 động mạch chạy lên não thì 1 bị còn có 25%. Uống thuốc vào thấy trí nhớ tốt lên hẳn.
    Thế đấy! Tôi thật không ngờ!
    Chán chả buồn kí nữa!
  9. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng thế.
    1 hay nhiều lần gì đó.Bật TV,bật quạt rồi cứ để đó ra khỏi nhà,lúc đi làm về mới phát hiện ra.
    Rồi còn có lần đi làm mà không thèm khóa cửa thậm chí cứ để cưa mở,may mà khu phố nhà tớ nó an ninh
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này thấy vui vui, vì hoá ra cũng có người giống mình. Tớ không biết tớ có máu lên não không, nhưng từ lâu lắm rồi đã bị đãng trí kiểu này.
    Có hôm bật dậy đạp xe đến trường, chẳng thấy trường mở cửa sau đấy mới nhớ ra là ngày 1-5 . Lại có hôm đạp xe vác đàn đến nhà thầy gọi rống lên, rồi ông thầy lò dò mắt nhắm mắt mở ra cửa bảo "hình như cháu nhầm buổi rồi" -- Hic, đúng hôm đấy là chủ nhật mà tớ cứ nghĩ là vẫn thứ bẩy. Hoặc là mắt tớ cận, bỏ kính ra nhìn kém nên có lần tìm suốt 15 phút trong nhà mà không sao tìm được cái kính mình mới cởi ra . Hay là gọi điện thoại đến nhà thầy X mà cứ "bác cho cháu gặp bạn X ạ" ... Còn nhiều lắm, có điều không nhớ ra được
    Thủng lỗ chỗ ....

     

Chia sẻ trang này