1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở đây có ai đến khổ vì đãng trí bác học không nào?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lilly_of_the_valley, 05/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    ơ, thế cái này mà gọi là sở thích à?
    Tôi cũng hay quên lắm, vừa nói xong là lại quên luôn mất thế có khổ không. Mà đang nói đến đoạn nào rồi ý nhỉ?
     
    [​IMG]
  2. Chaos_Savatar

    Chaos_Savatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Hoặc là các bạn bị vấn đề về tuần hoàn não, hoặc là bị tịt mũi nên lượng ôxy trong máu thấp, não mất khả năng nhạy bén và ghi nhớ..hehe
    Ngày trước, mùa đông, ngồi học trong giảng đường đóng kín hết cửa vì rét. Thế rồi đến tiết 2, cả bọn bắt đầu thấy ngột ngạt khó thở, cứ bảo vì sao hôm nay không khí ngột ngạt thế. Cuối cùng mãi đến tiết 4 mới nghĩ ra là tại phòng đông người đóng kín hết cửa sổ nên bị thiếu ôxy, lúc ấy mới hè nhau mở cửa sổ ra cho thoáng. Thế đấy, khi mà não được cung cấp thiếu ôxy thì nó lì và chậm chạp lắm.---> Tịt mũi cũng gây ra hiện tượng này!
    hehhehhehe
    Chán chả buồn kí nữa!
  3. lilly_of_the_valley

    lilly_of_the_valley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Ờ, chắc là không phải thiếu máu não đâu, cái này nghe hàn lâm quá, vì tớ vốn được tiếng là học vẹt tốt và thù dai mà , đãng trí tuỳ đối tượng thôi.
    Thực ra có một số địa điểm và những thời điểm nhất định mà tại đấy tính đãng trí của tớ phát huy rất cao độ.
    Địa điểm quan trọng nhất là cái thùng rác, bởi vì khi tớ đứng cạnh cái thùng rác thì tớ thường có xu hướng vừa buôn chuyện vừa vô thức thả tất cả những cái gì tớ đang cầm trong tay vào trong đấy: thìa, đĩa, truyện, chìa khoá, hoa quả chưa ăn (tớ cúng cho các cô nhặt rác hơi bị nhiều thìa dĩa rồi đây), rồi nếu tớ mà ngồi nhặt rau cạnh cái thùng rác thì chắc chắn là tớ sẽ thả cuống và rễ vào chậu để rửa còn lá và thân thì cho vào thùng rác, mất một lúc mới tỉnh ra.
    Có thể đúng như bạn gì đấy nói là tớ sẽ sống rất dai, vì mẹ tớ đã đe doạ tớ một tỷ lần rồi là nếu tớ cứ mất nết như thế này thì sẽ chẳng thằng nào thèm rước. Mà các bà cô ế chồng thì sống lâu lắm, sống đến già đau già đớn để soi mói ăn hại con cháu và teo tóp khô đét ra.
    Money is not the most important thing on earth.
    Love is.
    Fortunately,I LOVE MONEY!
  4. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Định gọi cho thằng bạn thân, cầm điện thoại lên bấm viu viu viu....
    + Alo... (sao cái giọn này quen quen)...Hoàng hả?? Có gì thế?? ....
    - Ờ......Phô hả??? Tao đang định gọi cho thằng bút chì bấm nhầm sang số mày.....
    + Uh .... thôi nhé....
    cụp
    Bấm số quá nhanh nên nó thế đấy ạ.
    [​IMG]Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. . .
  5. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hôm qua có bác bán máy tính cho em, em ko lấy ô? cứng + modem. Gia? tiê?n xong, vác vê?. Tự nhiên thấy cái gi? rơi đánh xoa?nh. Hóa ra la? cái ô? cứng cu?a bác ý lắp va?o đê? test! Tháo ra gia?.
    Bây h mơ? máy ra tự nhiên thấy cái modem trong đấy. hé hé
    Juliette, when we made love you used to cry You said "I love you like the stars above, gonna love you till I die"
  6. lilly_of_the_valley

    lilly_of_the_valley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy, lợi nhuận của cái đãng trí nhiều khi nó cao thế đấy,,, tiếc là lợi nhuận cho người khác chứ không phải cho mình.
    Money is not the most important thing on earth.
    Love is.
    Fortunately,I LOVE MONEY!
  7. thuytienxanh

    thuytienxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy, hôm trước mới sắm cái kẹp tóc rõ đẹp để đi chụp ảnh nghệ thuật. Lóng ngóng thế nào lúc tẩy trang tháo ra rồi quên ngoài hàng luôn. 1 tuần sau quay lại lấy ảnh tiện thể giở 1 album khác ra xem thấy 1 con khác chụp kẹp đúng cái kẹp của mình. Thôi, đành xung công vậy, coi như làm từ thiện...
    Mai
  8. Chaos_Savatar

    Chaos_Savatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này nói chung hoặc thiếu ngủ hoặc bị thiếu oxy trong máu đưa lên não do một trong hai lý do tớ nêu trên nên mới thế. Triệu chứng là thường hay lơ mơ, nghĩ lung tung, ngủ hay mộng mị, hê hê. Nặng hơn có thể là hay nhức đầu, buồn ngủ...
    Nói chung là các bác sắp... roài!
    Bác học thì người ta đãng trí vì mải nghĩ chuyện khác, còn các bác thì đãng trí vì thiếu oxy và thiếu ngủ thôi! hic
    Chán chả buồn kí nữa!
  9. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hôm nay báo điểm Hợp ngữ + Mạch... Thi xong tót về luôn quên mất ko đi xem... Vừa có đứa gọi điện đến báo 2 con 10 :P hí hí hí
    Juliette, when we made love you used to cry You said "I love you like the stars above, gonna love you till I die"
  10. lilly_of_the_valley

    lilly_of_the_valley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi tớ thấy người ta đãng trí cả với những cái mà lẽ ra không thể đãng trí nổi.
    Chẳng hạn như hồi tớ học lớp 6, bọn con trai lớp tớ có cái mốt rất ngu si là mỗi đứa tự kiếm cho mình 1 cái kiểu bệnh chết người gì gì đấy để gán cho mình rồi còn viết thư tuyệt mệnh lại cho bạn gái cho nó lâm li thương xót. Đứa thì chọn ung thư dạ dày, đứa thì chọn ung thư gan, ung thư máu, rồi thì phèo phổi linh tinh, đủ cả.
    Còn mỗi thằng bạn thân nhất của tớ, chắc tại chúng nó lấy hết các loại ung thư rồi thằng này chẳng còn gì cả nên nó đã viết thư tuyệt mệnh cho con bồ của nó , bảo là nó sắp chết vì ung thư... tử cung, và dặn con bé đừng quá quẫn trí đau buồn.
    Thế đấy, nó đãng trí cả với giới tính của nó đấy. Tớ vốn đãng trí nhưng 10 năm rồi vẫn không quên nổi. Chuyện đấy thành điển tích trong nhóm rồi, ai cũng nhớ trừ chính nó ra. Mà điều tồi tệ nhất là nó lại vẫn đang có bạn gái mới khổ chứ.
    Money is not the most important thing on earth.
    Love is.
    Fortunately,I LOVE MONEY!
    Được lilly_of_the_valley sửa chữa / chuyển vào 02:51 ngày 10/01/2004

Chia sẻ trang này