1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở đây có ai đến khổ vì đãng trí bác học không nào?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lilly_of_the_valley, 05/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hic, cái tính này đúng không phải đãng trí thật mà chỉ là do thiếu tập trung, cẩu thả thôi. Chắc em cũng bị mắc mất rồi. Rõ ràng mình vừa bỏ cái dây buộc tóc ra, thế mà 1'' sau tìm lại ko thấy đâu, hic ... cứ như là có ma ý. Rồi đêm vừa nằm vừa đọc lại bài, thế là vứt vở trên giường hôm sau quên mang đến lớp luôn mặc dù đã mang sang phòng mình để trên bàn rồi. Rồi đến cái kính, hình như sáng nào em cũng phải chạy khắp tầng 2 để nhớ xem mình để kính ở đâu. Thảm hại nhất là lần mình bị mất ví chứ, huhu, có nghĩ đến nát óc cũng ko thể nhớ nổi mình đã để nó ở đâu. Hình ảnh cuối cùng là mình vẫn cầm nó trong tay tung tăng đi lên gác 3... Có ai nhặt được ví của tôi không? Trả lại mấy cái ảnh với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cái trò thông tin của người khác em cũng giống chị C, em hỏi rồi tắt béng luôn, chẳng hạn như hôm nay phải lên mạng đến 3, 4 lần rồi mới chép ra được cái địa chỉ. Lần thì quên ko mở archive, lần thì quên ko mở mail :(( Ngớ ngẩn một cách khủng khiếp là hôm nay mình toàn lên nhầm xe buýt rồi cũng suýt xuồng nhầm bến luôn, may chưa lạc đường.
    À ở trên có ai nhắc đến việc quên đèn quên quạt đúng không? Hehe chắc anh Brit vô địch chuyện này, lần nào về nhà cũng thấy bao nhiêu đèn tầng 1 bật lên hết, tầng 2 thì ko tắt dàn, máy tính cũng đang bật nốt. Nói chung anh Brit nghiên cứu khoa học nên đãng trí thật hay sao ý! Nguy hiểm nhất: quên không đóng cửa để mèo chạy ra ngoài.
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  2. lilly_of_the_valley

    lilly_of_the_valley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Ấy này chẳng biết gì cả, tớ đãng trí chắc chẳng qua là tại tớ nghĩ nhiều đến chuyện "đại sự" quá, chẳng hạn như là làm thế nào để khắc phục mặt trái của toàn cầu hoá, hay là làm thế nào để cứu đói trẻ em châu Phi... nên không còn chỗ để câu nệ tiểu tiết thôi ý mà. Ai thèm nghĩ mấy chuyện chán òm của bác học...
    Money is not the most important thing on earth.
    Love is.
    Fortunately,I LOVE MONEY!
  3. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    các bác cho em hỏi thế nào là đãng trí bác học với lại ko bác học với ạ
    chuối vật
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    My wish is to share the stars with you
    ....***....***........***..........***...........******
  4. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    đại con khỉ, lại bốc phét kìa, ngồi nhà suốt ngày nên đầu óc nó mới ù lì và hay quên đấy ạ, đại mới chả sự, lộn xộn
    Được deejayz-x sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 10/01/2004
  5. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa nghe đến cái tên topic cũng thấy một cái gì đó gọi là đùa ở đây thế mà bác lại "khó tính bác học" rồi he he he.... suy nghĩ thoáng một chút đi bác.
    [​IMG]Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. . .
  6. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    cái này gọi là lí sự cùn có đãng trí bác học thì phải có đãng trí ko bác học à? :D con người ai ai cũng là những nhà bác học , nhất là trong chuyện đãng trí
    Juliette, when we made love you used to cry You said "I love you like the stars above, gonna love you till I die"
  7. thuytienxanh

    thuytienxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    He he, đãng trí đến mức đi đường nhìn thấy 1 dứa con gái trông mặt ghét dễ sợ, về đến nhà mới nhớ ra là con người yêu của thằng bồ cũ ...
    Mai
  8. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đây là điển hình của đãng trí tích cực, tốt cho xã hội . Giả sử lúc ấy bác nhớ được nó là ai thì thế nào nhỉ???
    [​IMG]Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. . .
  9. thuytienxanh

    thuytienxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Em cũng không biết nữa anh ạ, vì em có võ, hi hi...
    Mai
  10. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    HIx hĩ, nói đến đãng trí....... Có bác nào bít được em để quyển truyện mới đọcđâu rùi không?????
    CĂM THÙ BỌN CÂU MÈO!!!

Chia sẻ trang này