1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ở đây có chó dữ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi liunhananh, 22/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. liunhananh

    liunhananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    vực tin
    hồ nghi hay cả tin ?
    cánh hoa ngoắc ngoẻo miệng vực
    nói vực sâu không vực
    mặt đất nông choèn sâu đỗi rất sâu
    ai đã nhân danh vết thương
    đắp bùn non mấy lớp
    cỏ cây cúi rạp ngu trung
    bò đầu gối một giuộc có chân nô lệ
    lẽ ra chỉ quỳ dưới vụ trụ ngàn yêu kính
    tất cả, đồng loạt liếm áo gã thời gian
    chỉ biết nhân danh tư cách thế quyền
    có khi nào em nghi ngờ gã là tên dối trá
    cả những thứ nhân danh để vô tình
    vùi và lấp
    tàn và phá
    đến lúc nào mới hết mang ơn
    hết quỳ theo,quỳ theo,quỳ theo ?
    nếu mãi là em anh sẽ chẳng nghi ngờ
    dẫu là lúc theo hoa xuống vực
    nơi thời gian hiện nguyên áo lốt bạc hèn.

  2. liunhananh

    liunhananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    dằn vặt của thơ

    dằn vặt là gì em
    là tương lai giấy vụn
    chờ chân lý giải thích
    thà sống không cần lí chân
    thơ là chín chín phần trăm của sự không thật
    trăng lại hoàn trăng khi đã hết tôn thờ
    ảnh thần tượng nhảy lầu tự tử
    cây mai trước nhà ăn đủ tro
    phải thế không?say chẳng cần lí do lí trấu
    thơ cũng chẳng cần có tình có tứ
    cảm xúc là khi trúng gió ấm đầu
    quơ quơ quào quào bôi bẩn giấy
    thỏa mãn sinh lí rồi
    lại còn đòi phải lí do
    cảm ơn em đã mặt trời thiên hà nào
    chơi rong tìm được bóng lạc
    tiền bối là người thích nói khoác
    thế nên hậu bối phải gật gù
    một phần trăm của thơ là muối
    giấy chóng bốc hơi
    phải thế không?lâu rồi thơ chưa tìm ra lí do
    để yết kiến người thơ
    chán
    vãi.

  3. liunhananh

    liunhananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    máu muỗi
    đỏ lòm
    trang giấy buồn nôn
    không phải máu mình?
    những kẻ uống máu người
    máu thường tươi
    đỏ lòm
    trên trang giấy
    tranh trừu tượng
    cái chết trừu tượng
    giả sử mà mình
    cũng bẹp dí
    mình chưa từng uống máu người
    máu sẽ ra sao
    nơi đâu
    còn bao nhiêu người
    làm muỗi
    họ cũng chưa từng uống máu người
    máu không thấm giấy
    không vào nhà bảo tàng
    còn bao nhiêu người
    lanh lùng vung bàn tay
    đập
    cái chết rất cụ thể
    máu thấm vào
    áo
    máu thấm vào
    đất
    máu thấm vào
    máu
    chỉ bàn tay
    là hơi trừu tượng
    nơi đâu ?
  4. liunhananh

    liunhananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    quả bom đã nổ

    tặng Hoàng Sa & Trường Sa
    ông ngồi trên những đỉnh cao,ông không được thấp hơn người khác
    ông phải cao hơn ông
    phải thấp hơn ông
    ông phải hiền hơn ông
    phải ác hơn ông
    phải ngay thẳng hơn ông
    dối trá hơn ông
    vâng,ông cứ vênh vang kéo dài tuổi thọ của lịch sử
    chứng minh cái chết thứ hai vĩ đại hơn cái chết thứ nhất
    con chốt,bù nhìn,hình nhân,v?v?
    bọn khủng bố dân chủ đang chất bom
    ông không đủ hèn,đủ thấp,đủ ác,đủ dối trá
    bởi vì điều đó là tất nhiên,hãy để cho tui
    tui cũng không đủ cao đủ hiền đủ ngay thẳng hơn bọn nó
    nhưng tui có răng,tui sẽ cắn tụi nó như loài chó
    dù biết tụi nó đã bơm bệnh dại vào người
    và quả bom đã nổ trong trò khoe máu.
  5. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Nô? đi qua? bom
    liệu ma?y có tới
    Trươ?ng Sa va? Hoa?ng sa
    có quá xa
    Không qua? Bom do?ng máu Việt vâfn âm if
    Nô? đi qua? bom chứa đâ?y ý trí
    Việt Nam
    "Tha? hi sinh tất ca? chứ ko chịu mất nước, ko chịu la?m nô lệ"
    "Vậy mất một tí thi? sao,
    Hoàng Sa, Trươ?ng Sa chi? la? con muôfi"
    Đó la? câu nói cu?a thă?ng pha?n động
    Nhưng du? tao ko muốn la?m thằng pha?n động, vậy nó cứ chiếm tao pha?i đo?i la?m sao;
    Liên Hiệp Quốc châ?n chư?, Bă?ng chứng thi? lơ mơ
    Cá lớn nuốt cá bé
    Miếng xương Việt Nam có dêf nuốt không
    Hafy chơ? va?o lớp tre?
    La? tôi
    La? anh
    La? thế hệ tương lai
    khai sáng lại vu?ng trơ?i
  6. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ cậu thấy câu "Nơi thơ?i gian hiện áo lót bạc he?n"
    hay phết, nhưng sao ko pha?i la?" quâ?n lót" vậy cậu; hay la? quâ?n thô hơn, nhưng sao lại la? "áo lót" ma? ko pha?i "áo sơ mi" hay áo khoác"; chắc la? tận cu?ng cu?a bạc he?n rô?i,
    Hay thơ hay
  7. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Xin phép trả lời vào đây để đỡ loãng topic của bạn Đức Dũng.
    Ờ tôi cũng biết là bạn không định bắt tôi thay đổi gì.
    Coi như là bạn đang phát biểu quan điểm thẩm mỹ và nhân sinh quan của bạn đi (bắt đầu có những biểu hiện thoát khỏi quan điểm thẩm mỹ truyền thống phải không - tôi cũng thấy thế).
    Tôi thỉnh thoảng cũng đọc thơ bạn chứ không bài bác gì... thấy rằng bạn có tư tưởng chứ không như nhiều người - viết mà không hiểu mình đang viết gì.
    Tôi cũng nói thẳng thắn ra là thơ bạn không phải "gu" của tôi, tôi không khen nhưng tôi cũng chưa có lời nào chê thơ bạn - không phải vì tôi không dám nhé. Một lí do là có lẽ tôi không đủ trình độ để thẩm thơ bạn.
    Lí do nữa là dù có thể không "hợp", nhưng tôi hết sức tôn trọng và cổ vũ cho những tìm tòi, khám phá mới trong nghệ thuật. (đấy là tôi âm thầm nghĩ như vậy chứ tôi cổ vũ hay không thì cũng chẳng tác động gì đến ai, nhở!).
    Đối với nhiều người, thơ bạn không hẳn là mới. Nhưng ít ra ở Thica này, nó cũng mang 1 phong cách riêng và có bản lĩnh (tôi đã khá ấn tượng với câu reply của bạn với Ernkhongxinh).
    Đấy là nhân tiện thì nói thế, có gì không vừa lòng thì bạn cứ lờ đi coi như không có nhé!
    Còn về chuyện đúng sai không cần biết đến ai thì, như tôi đã hỏi lại bạn đấy: "Bạn là chân lí à?", tôi chưa chắc đã đúng, nhưng bạn chưa chắc đã đúng, nhiều người khác chưa chắc đã đúng. Mà tôi cũng không nhận mình là chân lí nhé. Trước giờ, ở Thi ca này, tôi thường chỉ nói: "Ôi, tôi nghĩ... tôi thấy... tôi thích..." thôi - chia sẻ suy nghĩ, quan điểm, cảm xúc mà bạn.
    Vậy thôi đã nhé, tôi lại mắc bệnh nói dài rồi. Bạn thứ lỗi cho!
  8. liunhananh

    liunhananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    @Dũng: nguyên văn là "nơi thời gian hiện nguyên áo lốt bạc hèn" nhưng có lẽ chữ của bác hay hơn
    @Redtulips :cái cần khi đọc thơ là "tâm thế" chứ không phải :trình độ".
    còn một người nhận mình là "chân lí" thì cũng không sao?(thời nay cái lí có chân mà)
  9. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    - Đồng ý! Mình dùng sai từ, sửa lại là "tâm thế" nhé!
    - Đồng ý! Ai cũng có thể là chân lý cho người đó, miễn để tuỳ người khác được tự do quyết định có chạy theo cái "chân" ấy không thôi.
    Bổ sung: thấy doạ ở đây có chó dữ mà chưa ai bị cắn nhỉ?
  10. liunhananh

    liunhananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    ở đây không có chó dữ
    khi anh từ bỏ mặc cảm để trút lên em một vài cơn mơ
    và bắt em làm nữ thần của đám thần dân èo uột
    gồng mình thay anh hứng chịu chỉ trích gió đời
    trong lúc anh chưa muốn hiện nguyên hình là một tên bang chủ bẩn thỉu
    chiếc gậy của anh có thể làm họ buồn cười
    chỉ vì anh biết họ nuôi rất nhiều chó
    khi họ bắt tay anh đồng thời huýt sáo
    anh sẽ làm thơ nhét mõm lũ hung thần đang nhe nanh theo lệnh chủ
    và trở về với bộ dạng tả tơi cho em khâu vá
    mặc ai nói anh chỉ là một tiểu nhân khi trút mọi hy vọng đàn ông vào em
    chỉ bởi trước em anh mới hoàn toàn trong sạch
    kể cả con tim đã bị nhiễm trùng
    khi em làm anh không phải nghĩ bất cứ điều gì khác nữa
    bộ nhớ được giải phóng hoàn toàn
    những đốm đỏ trong đêm nối tiếp nhau
    thúc thời gian nước đại
    số tuổi đòi tăng râu tóc đòi dài
    ngày đòi bóng tối
    khi anh nâng em lên là chính thân mình nhẹ bẫng
    tĩnh vật đòi nhấp nhô
    bẻ cong những đường thẳng
    uốn lượn đồ thị hình sin toán học
    thân thể đòi từ bỏ áo mũ triết học
    trần đời ngu si.

Chia sẻ trang này